Các bác xem nếu chuyển theo CPN- chỉ riêng phát này cũng đủ "nát một đời hoa" . Nếu đồ là Audio thì bảo sao nó toi khi em nhận máy, nếu đóng gói lơ mơ là toi luôn: http://dantri.com.vn/video-30404/cach-b ... n-bay.htm#
Thi thoảng em nhận được hàng bên ngoài ghi đồ dễ vỡ, xin nhẹ tay. Không biết mấy bác quẳng đồ này có biết đọc không nữa.
============== Xe chuyển hàng của Tín Thành ghi dòng chữ: Cty CHUYỂN PHÁT NHANH - thì chỉ còn mấy chữ là: Cty CHUYEN PHA NHANH - dịch là Cty chuyên phá nhanh .
Hình như là ở nước ngoài mà bác, nghe nói ở tận bên Ả rập đó các bác. Hy vọng bên ta sức yếu ném ko mạnh bằng :lol:
Đồ mình mua về nâng niu biết mấy..còn mấy bác này thấy bình thường quá nên quăng đại cho xong mà..nhìn thấy cảnh này đau lòng thật.
Em ghê nhất là bọn bưu điện chuyển hàng, Em gói hàng chuẩn đến nỗi người 65 kg có thể ngồi hỏng chân bình thường,. Thế mà nó chuyển kiểu gì mà Ampli móp hẳn 1 vạt góc to, thùng Tung toé xốp ra. Cạch bọn này !!
Bí quyết vận chuyển an toàn nhất là đóng gói cho thật cẩn thận. Còn nhân viên các hãng hơn kém nhau ở chỗ giao hàng nhanh hay châm mà thôi: VD chi nhánh Viettel ở chỗ em thì hàng đến 2-3 ngày vẫn chưa giao- Alo đến truy thì mới đem giao - em bị mấy lần rồi. Còn 24/7 bác Kinh nhà ta và Tín Thành thì hàng đến là giao ngay !. An toàn và nhanh nhất vẫn là gửi theo xe khách , trừ khi xe bị tai nạn hoặc cháy nổ thì bó tay :lol:
Hehhehe,em cũng thấy như bác! Thậm chí gửi nhà xe còn an toàn hơn. Vì khi mang hàng ra xe rồi thì hàng chỉ yên vị trên xe,không lo chuyển tới chuyển lui,quăng quật nữa...vì vậy an toàn cao hơn nhiều. Còn lỡ xe bị tai nạn hoặc cháy nổ thì"Trời kêu ai nấy dạ" chứ biết sao bây giờ.. :lol:
Nhưng thỉnh thoảng em cũng nghe có bác than trời là do gửi hàng xe khách mà ra nông nỗi này đây. Mà hình như nhà xe Hoàng Long còn phán cho câu là ko chịu trách nhiệm khi hàng bị gãy vỡ nữa mới kinh các bác.
Tín thành em cũng cảnh giác chuyện tăng thêm ký chuyển phát nhanh. Có lần nhờ một bác ship nhanh sợi dây loa và sợi dây nguồn. Bác ấy báo cho em số tiền cước trả sau, khi đến nhận hàng tay nhân viên giao hàng hét giá cước gấp đôi.
Bác ko xài facebook thì tránh được một món gây nghiện, chém gió vô bổ, tránh bị lộ thông tin cá nhân, tránh bị lừa đảo qua mạng v.v.. Còn nhiều nữa em ko nhớ hết :lol: :lol:
=========== Có tí thời gian nào rảnh là em đi nghe nhạc, lên không có khoản thời gian dành cho facebook. Em đi ngủ đây vì ngày mai em vẫn phải ra khỏi đến công sở nhà lúc 6h20 .