Em đang dùng con 333ESD. Thấy có một chú bán 553ESD, mặc dù kể về tuổi tác thì chú 553 cao hơn 1 tuổi nhưng giá xuất xưởng lại cao gấp đôi con 333. Em cứ nghe 5xx thì nghĩ nó phải cao cấp hơn 3xx. Chắc mua được chứ các bác nhỉ? Giá độ 1tr là em múc luôn được chứ ạ?
553ESD cũng ít thấy trên thị trường, giá 1 triệu thì lấy luôn bác ạ, con này để nghe giao hưởng tốt, rộng rãi, nếu có trên thị trường giá vào khoảng 1tr5-1tr8
Chắc là thế .Chứ chú tư bản già này không bán nhầm giá bao giờ .Mà 1tr hơn tí ti thì bưng mà chạy luôn đi ấy chứ !
mình nghe qua vài cái đầu Sony mắt từ đọc khá nhanh, đem cái CD nào thường nghe thử, ok lụm luôn giá good
Giá 1tr thì múc luôn đi còn chần chừ gì nữa hả bác? Con này nghe được, xử lý khá chi tiết tuy rằng dải cao hơi mờ. Giá List còn cao hơn cả 555 esD đấy, hay hơn thì tùy theo quan điểm cá nhân của từng người nhưng mà linh kiện bên trong gấu lắm.
Nghe lời các bác, múc rồi Giá xuất xưởng 160.000yen năm 1985, thử so với 89.000 yen 1986 nhé. Cấu trúc bên trong không giống các chú tích hợp khác. Ruột chia làm 2 phần rõ ràng: 1 bên cơ, xong ngăn lại bằng vách ngăn, bên kia là giải mã. Y như là đem hai cục riêng rẽ ghép lại vậy. Giờ thì đang nghe thử. Quả nhiên độ chi tiết cao hơn chú 333ESD, chấm điểm về chi tiết để so sánh thì nếu 333ESD=6.5, 553ESD phải là 8.0. Tiếng bass gọn gàng hơn nhưng chưa đủ sâu, âm trung chi tiết và sáng, âm cao hơi bị mảnh. Nhưng cảm giác của em nó cứ bị làm sao í. Nói chung chất âm nó sáng, hơi quá sáng đối với em. Mặc dù nó chạy 2 con giải mã PCM53 nhưng em vẫn có phần thích 1 chú TDA1541 mượt mà của con 333ESD. Có lẽ phải nghe kỹ vài bữa nữa chăng? Hay là quen âm TDA rồi qua chú này không quen? Hay cái lỗ tai bị làm sao í? Đây là hình cái bụng của nó, toàn tụ ELNA
Để em nghe vài bữa đã. Nếu vẫn k quên được thứ tiếng mượt mà của 333ESD thì có khi lại nhượng bác chú 553 í chứ. Trùi, có ai đi thích ngược dòng 3 thay vì dòng 5 không trùi?
Ok! bác cho em xếp gạch bắt đầu từ giờ nỳ nha. con nào cung ok tuốt. chú 553 thì càng tốt các bác nhể.
553 nghe nhạc chi tiết, tiết tấu nhanh rất okie, so với 337 thì tiếng sạch sẽ hơn, rộng hơn và nhạc tính cũng tốt hơn ( nhạc tính của mấy anh SONY thấy anh em chê kinh quá). Khi nào MTBC chán thì bác để lại cho em con 553 nhé, em đặt gạch sau bác Caithang, hihi, đi đâu cũng thấy bác Thang là thế nào nhỉ.
Nghĩ chuyện mua mà buồn cười Nhớ lại chuyện đi mua hồi tối đến giờ vẫn còn buồn cười và ... tội tội. Phone lại chỗ bán thì gặp một giọng nữ, cứ tưởng phen này gặp female audiophile, té ra cô nàng trả lời: "Của chồng em bán". Tới nơi gặp đến mấy chú CDP để trong nhà, gặp anh chàng chồng bàn tán ít chuyện. Nói đến mấy sợi dây thì anh chàng buột miệng: "Dây này tui mua mỗi sợi 200k", lập tức nhận được một cái nhắc nhở nhẹ nhàng của cô vợ: "Á à, vậy mà lúc trước khai mua hai sợi CÓ MẤY CHỤC nhe", làm anh chàng im re Anh chàng chồng bê cái đầu CD đưa cho mình mà mặt mày ngơ ngơ. Hỏi tại sao bán thì ngập ngừng "Không biết tại sao vợ em lại đăng lên mạng là bán! Giá đó của vợ em đăng. Mới biết lúc nãy..." Giờ thì em mới hiểu câu của cô nàng không phải là "Của chồng em bán" mà là "Của chồng, em bán" Khì khì, vậy các bác nhớ khi nào mua đồ thì phải khai giá thật với vợ nhé )
Hóa ra là bác Mtbc dính quả trục lợi hả, sau vụ này anh em phải rút kinh nghiệm chứ chẳng may đi công tác xa ở nhà Loa Toàn Dải tranh thủ giải tán đồ thì thôi đấy.hihi.
Là đây ạ: 0903006964 - Anh Khôi. Em xin nhắc lại là em không hề quen biết với bác này, chỉ thấy bác ý đăng bán trên mạng thôi ạ. Thân
Mấy hôm nay đi làm suốt chưa có thời gian nghe kỹ. Giờ em đang nghe TAS Absolute Sound 2004, bắt đầu thích âm của chú 553 rồi. Chủ nhật sẽ đem hai chú ra nghe và so sánh rồi cho một chú lên đường. Mà em ở HCMC, chắc bác Thang và nhoang ở HN mà mang về thì chỉ cần tiền tàu xe là đủ mua được 2 cái mất rồi
Cho 1 em ra đi Các bác ạ, em nghe 553ESD mấy hôm nay đâm ra thích tính chi tiết của nó, đặc biệt khi nghe các đĩa vocal như Mark Knopfler. Vậy hôm nay thông báo: 1. Xin lỗi chú 553ESD vì hôm đầu vác về nhận xét không tốt về chú. 2. Xin lỗi chú 333ESD mới vác về 1 tháng vì phải chia tay. Dù gì thì chú cũng có công mang tớ đến với một thế giới âm nhạc ra nhạc chứ không phải thế giới nghe nhạc bằng đầu DVD (hì hì, mắc cỡ quá, nhưng ai bắt đầu lại chả thế ) --- ĐÃ BÁN, chủ mới là bác n_hoang --- Bác nào thích chú 333ESD em nhượng lại với giá 600k, mô tả như sau: - Bề ngoài 95%, mặt gin, ruột nguyên bản. - Dàn cơ chạy rất êm. - Mắt đọc tốt, không kén bất kỳ đĩa nào kể cả đĩa chép 5000đ/cái. - Chuyển bài random nhanh. - Âm thanh mượt và ấm (DAC TDA1541). - Không có remote. - Miếng cao su dán làm đệm cho chân đế bị rớt 1 miếng, đang xài 1 miếng đế cao su k gin Nhà em ở quận Gò Vấp. Nếu bác nào ngại chạy xe lên GV thì em làm ở Q1, đường Lê Duẩn - nhưng lưu ý là ở cty thì k thể cắm điện 100v vào test được Số di động: 0908 690099 Huy