Sẵn tiện bác nào biết cho em hỏi cách trị tật này của chú 553 chảnh chẹ của em. Số là quen với chú 333ESD đọc tất tần tật các thứ đĩa rồi, qua chú 553 lại thỉnh thoảng gặp trường hợp thế này nên bực mình: 1. Loại đĩa lòng trắng, xanh, vàng, tím gì cũng đọc được, nhưng đĩa mà dán nhãn giấy dỏm bị phù vài chỗ hoặc dán lệch tâm lộ liễu quá thì nó lè ra không chịu đọc. Lột nhãn ra để đĩa trơn thì đọc o o, tức vấn đề không phải tại con mắt. Thế nhưng lột nhãn đĩa là việc chả thú vị gì vì lâu và lại tốn xăng để lau keo. 2. Thỉnh thoảng (10% đĩa của em, cả chép lẫn gin đều xảy ra) không đọc được bài số 1, trong khi nhấn số 2 trở đi là đọc bình thường. Làm sao chữa được các bác ơi? đặc biệt là vụ số 2. Vụ số 1 nếu k xử được thì cho em biết cách lột nhãn đĩa sao cho nhanh luôn ạ.
Đọc tin của bác vui quá, nhưng 'sọt rác' ở tận HN bác ơi. Bệnh bác tả là do cơ rồi, đưa ra thợ chỉnh 5p là ok
Em nghĩ chắc k phải tại điện yếu vì 90% trường hợp nó vẫn đọc track 1 bình thường mà? chỉ lọt một số đĩa là nó k chịu thôi...
Cảm ơn các bác. Em mang nó đi sửa đây. Bây giờ thì không sửa không được. Em vừa bị tai nạn... Số là bác n_hoang nhờ bác MinhHieu lại chở con 333ESD đi. Loay hoay rút điện 553 ra, cắm 333 vào, điên điên thế nào cắm luôn con 553 vào điện 220v! Họa vô đơn chí, cái cầu chì quỷ quái này nó lại hàn thẳng vào mạch mới điên chứ! Thôi tạm biệt các bác, giờ thì em phải đi thay cái cầu chì và sẵn tiện chỉnh track luôn đây!!!
ối ối ối, bác ơi, Không phải do em đấy chứ ạ. Chắc tại cái thằng nó hàn cái cầu chì rồi. Đúng là họa vô đơn chí bác nhể.
Không sao đâu bác Hoàng, em gởi nó lại anh Dũng Audio rồi (chính xác hơn là gởi lại nhà anh Dũng - tối CN anh Dũng bận đi vi vu, khi khi). Không hiểu sao nó không làm cái bát để bắc cầu chì vào thay cho tiện mà lại hàn thẳng thế nhỉ? Khi nào nhận được hàng gắn vào rồi nhớ viết review nhé bác.
Kính các bác!!! số là sáng nay em đi Hà Tây công tác, thấy điện thoại ở công ty gọi báo có hàng gửi từ sài gòng tới mà lòng em hồi hộp quá. giờ về tới văn phòng mở ra xem ối thôi càng hồi hộp hơn, phải nói bề ngoài em nó đẹp thật. Và quan trọng nhất là người gửi thật chu đáo quấn em nó cẩn thận thật cơ. Nhìn ở ngoài em nó nếu không biết chắc không thể tin em nó vừa trải qua một cuộc chu du cả hơn ngàn km để đến với tương lai. Em trân thành cám ơn bác tmbc đã có công giữ em nó xinh tươi như vậy, và đặc biệt cám ơn bác minh hiếu đã tạo điệu kiện cho em nó một chuyến đi thành công tốt đẹp đúng là của một đồng công một nén các bác ạ. vì ở cơ quan không có điện 100v nên đành phải để đến tối về em sẽ hỏi thăm em nó. Thôi em phải đi làm làm đây chúc các bác vui.
vậy thì hôm nào bác mtbc chán em 553ESD thì em lại lên chở hộ cho bác Caithang, các bác thấy thế nào ạ?
Bác cho em xin, hic hic, bây giờ mà bán thì tối chẳng có gì nghe cả. Bác có 555ESD đổi em thì em chịu ngay
Các bác cho em hỏi ké về em 557esd 1 tý.Có bác hỏi rồi mà chưa ai trả lời.Em nó ntn và giá cả bao nhiêu.Có ai bán k?
Chẳng ai bán cả thế mới chán chứ! Em biết có 1 cái nằm ở đâu nhưng tiếc là bác này giữ khư khư chẳng chịu chán gì cả!!! http://www.audiovnclub.net/forum/index. ... topic=4570
Thanks bác nhiều lắm.Nếu giá dưới 2M thì có đúng không nhỉ.E nghe nó nhiều rồi nhưng k biết bao nhiêu thì mua đc để còn múc ngay khi gặp or thông báo cho AE khác
Chào bác! Bác nói sao ấy chứ? Lỗi này chắc chắn là bị yếu mắt rồi. Phải chỉnh lại đó, nghe đâu giá khoảng 300k đấy. Thân Quang
Khi khi, giờ em lại cho chú 553 ra đi đây này. Để hai CDP một lượt cũng thấy chật chỗ, mà cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai chú mỏi tay quá. Em để lại 1 tr 08 (một triệu không trăm tám chục nghìn). Bác nào còn thích thì phone em nhé. Ưu tiên cho bác nào mang đĩa độc lại tặng em (xịn / chép đều được), em giảm ngay phần lẻ tám chục nghìn P/S: chỗ này em hơi thắc mắc, nhờ bác nào giải thích giúp - sao trên forum các ACE bán hay không công bố giá mà cứ pm thế nhỉ? em thấy cứ ghi giá ra cho tiện, khỏi phải hỏi đi hỏi lại chi cho mất công
Mình may mắn mua được một chú 557ESD còn rất mới, nguyên bản và hiện rất hài lòng về em này. Em này ra đời năm 1987, là đời đầu tiên được xếp hạng CDP Highend. Hình như em này ở VN có vẻ hiếm thì phải. Nội thất em này được thiết kế rất kỹ, toàn linh kiện chọn lọc. Phần biến áp gồm 2 đường riêng biệt for Audio và Digital. Mắt đọc dạng thanh từ trượt nhận và chuyển bài rất nhanh, hệ thống mắt đọc được đặt trên hệ nhôm đúc nên tản nhiệt rất tốt. Chassis được đúc (diecast), chân Ceramic đặc biệt. Toàn bộ máy nặng 18.5kg Em đi măm cơm đã