Em xin kể cho các Bác trên vnav một câu chuyện của em .Hồi đó vào khoảng năm 2002 lúc đó em còn đang đi làm thuê cho một cửa hàng ở phố Hai Bà Trưng ở Hà nội .Một hôm em được giao đi lắp đặt 1 bộ Karaoke cho một gia đình ở khu Định công.Amply và đầu đĩa em đã lắp xong còn mỗi khoan và treo loa lên thế là ok thu tiền và chào khách rồi về.Nhưng sự đời tưởng đâu đơn giản như mình tính đâu.Một loa bên L em đã treo xong còn một cái R là xong nhưng đúng lúc em đang ghếch một chân lên cửa chớp và lấy hết sức để khoan thì trời ơi một tiếng xoạc mát lạnh cái đũng quần bỗng dưng mở toang và các Bác có biết không phía dưới mặt đât cả một bầu khí nóng lan tỏa bay lên một tiếng la ÔI kèm theo là tiếng cười khúc khích của một cô bé khoảng 20 tuổi vì chính cô là người giữ thang (lúc đó ngoài cô bé đó còn có mẹ của cô nữa ).Các Bác biết không lúc đó em mới là người ngượng không biết làm gì trong thời khắc đó. Nhưng em nghĩ mình phải hoàn thành nốt công việc nên sau đó em hạ chân xuống và tiếp tục khoan (Tiếng khoan át tiếng cười).Treo xong loa em vẫn xuống test và hát thử 1 bài .Theo các Bác thì đó là bài gì :?: :lol: :lol: :lol:
Nếu là caithang thì phải chỉnh lại vầy mới đúng : "có chú chim non hơi nhỏ - Chú không có lông nhưng có mỏ..." :mrgreen:
Sải rồi Bác ơi lúc đó em hát (Bướm ơi Bướm hãy vào đây cho ta thủ thỉ thù thì tý ty :lol: :lol: :lol:
Em quan tâm đến hồi kết cơ? ....Bướm có vào đây không? trở thành amply vô địch của bác thì hay nhỉ, mỗi lần nhắc đến kỷ niệm quen nhau ... hì hì :lol:
Kỷ niệm của Bác chắc sẽ đáng nhớ hơn nhiều nếu như lúc đó ko có sự hiện diện của mẹ cô bé nhỉ (hoặc không có cô bé thì cũng rất đáng nhớ đấy :wink: ) Thân,