Thân chào cả nhà, em mở topic này nhằm mục đích chia sẻ những khoảng khắc mà anh em ta bắt được ở đâu đó, trong cuộc sống. Nhân dịp giáng sinh và năm mới sắp đến, nào chúng ta cùng chia sẻ cho không khí thêm náo nhiệt tưng bừng trong mùa lễ này. Rất mong sự ủng hộ của các Bác. Thân. Em xin phép mở hàng trước.
Chào Bác, bộ gear của em cũng chẳng có gì, lens em dùng chụp mấy ảnh trên là 24-105L, trên body 5dmk2.(đang ngắm em 70-200L is markI/70-200L is mk2) Bác có ảnh giáng sinh hay năm mới nào post cùng em cho vui, cho thêm không khí. Dạo này Bác chụp ảnh lên tay quá từ loạt ảnh qua Mỹ cho tới loạt ảnh qua châu Âu vừa rồi nhìn rất sướng mắt, rất có hồn. Thân. p/s. Bác nào có hình giáng sinh về Sàigon và Hà Nội hoặc bất cứ nơi nào khác post cùng em cho vui, em chỉ có hình giáng sinh xứ lạnh thôi. Em sẽ post từ từ chia sẻ cùng các Bác, em cũng rất muôn biết không khí giáng sinh cũng như năm mới sắp tới trên quê nhà mình ra sao? Các Bác phụ em một tay nha. Bác nào có hình Bokeh nào hay hay post lên cho em học hỏi với(có liên quan tới Noel or new year), dạo này em đang thử món này nhưng chưa đâu vào đâu cả. 1.Chú người tuyết (snow man) do con gái em làm tặng, em treo lên cây thông luôn. 2.Bokeh, cho thêm lấp lánh 3.Trời đêm nay ai treo lồng đèn nhiều màu quá, giữa các vì sao lấp lánh tôi chợt nhớ tới người.
Một loại cây rất hay và lạ, hoa nở vào mùa thu, trái rực rỡ vào mùa đông. Vì vậy người ta hay kết những vòng bằng lá thông, trái châu và cả trái này nữa để báo hiệu giáng sinh đã về. Em xin post chia sẻ loài cây này mà ở xứ mình không có, nó tượng trưng cho mùa đông, mùa giáng sinh và năm mới. Em up từ Flickr không được, chẳng ra hình gì cả . Bác nào chỉ em cách chèn ảnh từ flickr.com qua vnav giúp em với, vì em không muốn hao tài nguyên của diễn đàn mình. Thanks. Trong khi chờ đợi hướng dẫn cách up từ Flickr, em xin post theo kiểu cũ.
Nghịch với bokeh tiếp. 2 cặp giữa đêm khuya. Snowman & christmas tree. Chúc cả nhà cuối tuần vui, mạnh khỏe.
Các bé con đang tạo dáng để chụp hình, đây là dịch vụ tốn tiền, nhưng trẻ con rất thích cái trò này. Hình chụp xong được in ra liền cho khách, khòi mất công chờ
Anh hề biểu diễn miến phí cho mấy đứa trẻ, trong khi chờ chụp hình cùng với ông & bà già Noel. Anh tập cho chúng cách quay đĩa.
Không những trẻ em thích, mà cả người lớn cũng thích chụp hình chung với ông già Noel, có lẽ việc làm này gợi lại ký ức tuổi thơ của họ.
Cám ơn Bác Metalworks, em đã biết cách link qua đây rồi. Hình hang đá, vô tình em đi ngang qua chụp được.
Nhìn hình này tự nhiên nhớ tới Saigon ghê, nếu Bác nào ở Saigon đều có thể biết khu xóm đạo nằm trên đường Phạm Thế Hiển, Q8. Năm nào cũng trang trí giáng sinh rất đẹp, có thể nói đẹp hơn cả bên này nhiều. Vì cả xóm cùng nhau giăng đèn và trang trí với nhau rất vui. Bác nào có hình về khu Phạm thế Hiển, Q8 post cho em xem với. Ngoài ra khu Q3, và khu Ông Tạ, QTB trang trí cũng rất đẹp. Chỉ những khu ngoại ô bên này mới chịu trang trí nhưng không thể so được với mấy khu em kể trên ở Saigon. Ngoài ra trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn... Q1 trang trí giáng sinh cũng rất đẹp, Bác nào có hình mấy khu trên post chia sẻ với em cho vui, đỡ nhớ nhà. Không biết ngoài Hà Nội khu nhà thờ Lớn và Hồ Gươm trang trí ra sao? Bác nào có hình post cho em xem với.
Sài gòn năm nay trang trí rất đẹp, chỉ tội là tối ra ngoài em chẳng mang theo máy ảnh để chụp... Tuần tới sẽ cố gắng chụp hầu bác...