Bác Lâm Xì Goòng vẫn chưa về VN mà còn ngao du bên bển chụp ảnh đẹp thì làm sao em được thưởng thức Harbeth với Sony SCD1 đây?
Chào Bác Mike, em cũng muốn về lắm nhưng công việc và vướng bận gia đình nên không thể muốn về là về được. Chắc chắn Bác sẽ được nghe mấy em trên nhưng chắc bác phải chờ một thời gian, khi nào sắp xếp và xin phép được thì em mới về ngao du cùng Bác đó đây cho vui. Thân .
Các bé con vui với trò chơi cưỡi ngựa này, trong khi cha mẹ đang đi mua sắm. Gương mặt thật vui và rạng rỡ.
Chiếc giày đựng quà của ông già Noel. Tháp chuông của ngôi giáo đường nhỏ. Giáng sinh bình an đến với mọi người.
Đẹp quá Bác ơi, tiếp nữa đi Bác. Nhìn hình em nhớ tới hồi nhỏ cả xóm em nhà nào cũng có 1 hang đá kiểu như vậy, nhưng không có đèn điện toàn chế bằng đèn dầu hoặc đèn cầy(nến). Tuy là đang ở sàigon nhưng thường xuyên bị cúp điện, nhất là vào dịp giáng sinh nên dù có đèn điện cũng chẳng mấy khi dùng được. Ngày xưa tuy nghèo thiếu thốn nhưng thật vui và ấm áp, nhiều lúc loay hoay không khéo cả hang đá bừng cháy( vì làm bằng giấy của bao xi măng) trong đêm 24 cả đám ôm nhau khóc, thế là mất hang đá đón giáng sinh. Cám ơn Bác đã gợi lại bao kỷ niệm thật đẹp ở quê nhà. Thân
Bây giờ kinh tế khá hơn tí nên nhà thờ chỗ em vận động giáo dân mỗi người tự nguyện góp tí gió để trang hoàng cả khu vực nhà thờ chỗ nào cũng đẹp cả. Một góc rộng hơn của máng cỏ ở trên: Chúc bác một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, ACNN