Em mua cây kim Ortofon X5 ship về đến VN bị Hải quan giữ lại 1 tuần vì không biết nó là cái gì, sau đó khi em nhận được thì cái stylus nó không chĩa xéo xuống mà lại chĩa ra phía trước (song song với bụng kim) nên không hát được do bụng kim chạm đĩa trước, em thử dùng tay đẩy nó xuống thì khi buông ra nó lại bật lên. Em chêm tí giấy vào cho nó chĩa xuống rồi hát thử thì nó vẫn hát tốt. Như vậy là stylus nó bị cong hay gì ạ? làm sao để sửa hoặc bác nào biết chỗ sửa ở TPHCM thì chỉ giúp em, tay em run nên chả dám động vào mấy cái tỉ mỉ này. Em gửi kèm theo hình của nó đây ạ: Em cảm ơn các bác, làm ơn giúp em, đang háo hức cả tháng nay chờ kim thì lại bị thế này
Chính vì...run nên bác hành động không thật tay, dẫn đến lóng ngóng.. Thôi, đành làm tí bông ngoáy tai dúi vô hốc nghe chống móm đi bác! :mrgreen:
Bác chụp ngửa bụng cái Cartridge lên cho anh em ngó qua 1 chút, nhưng theo em thì có thể số bác không may nên có anh HQ nào nghịch đứt dây neo của kim rồi. Chia buồn với bác thôi.
Dây neo của kim như thế nào mà em chưa bao giờ nhìn thấy ? Nhìn Cantilever của nó có vẻ không hề bị cong hay biến dạng. Ngại nhất là cái kim này của bác ấy bị thay stylus không đúng loại.
Dây neo của kim MC bác không thể nhìn thấy được trừ khi đã phá ra rồi, còn kim nếu có thay cho MC thì vẫn phải giữ được dây neo không gãy thì mới đúng góc như ban đầu. Cái này em nhìn thấy vẫn là Stylus gin.
Bác coi lại góc nghiêng của cantileve of cartridge (Tracking angle 20 độ ) với thân body có được như trong hình? Hay nó nằm xẹp nép so với body ?nếu nó nằm ép song song với thân cartridge khi làm việc nó đụng cái bung cartridge xuống mặt đĩa thì có nghĩa là nó có vấn đề,và cần măng đi gặp bác sĩ
dạ nó song song với bụng luôn bác ạ, như 2 cái hình đầu tiên em up ấy. Em chả biết bác sĩ nào ở TPHCM cả, có ai biết chỉ giùm em với
Khả năng có ai đó đụng vô làm nó nằm xẹp xuống như vậy khi set nó sẽ đụng vô bụng cartridge và không làm việc được bình thường,vì Kim mới sẽ khó có thể xảy ra tình trạng suspesion bị hư Kiếm bác sĩ loanh quanh đó chắc làm được thôi
Dạ cảm ơn bác thinhgia, để em chạy ra ông lang vườn gần nhà xem sao, nhún nhiếc thì nó không hư ạ, chỉ có nó nằm song song bụng luôn chứ chả có 20 độ gì cả
Cái này đụng vào cũng nguy hiểm lắm đấy, khả năng 50-50 thôi. Lần trước em có nghịch qua chú X3, cạy mãi mới ra được cái vỏ nhựa mà không làm đứt dây.