Sửa máy mà không tháo máy tung ra như thế này... Rồi nhìn vao mấy cái như thế này... Thì làm sao sửa được.... Đến chủ máy nhìn thấy modem khác bảo bác nhầm máy của em rồi.... Biết là vậy nhưng modem của họ tìm không có phải dựa vào modem khác để tham khảo chứ có sung sướng gì đâu...
Em còn quan tâm đến các Tape cổ điển kinh điển kiểu này không? E quan tâm, em bỏ tiền mua băng trắng, khi nào anh sao, anh gọi Đây là quà của 1 bác rất yêu 4R gửi về từ ngoài nc để AE ưng cổ điển cùng chơi. Made in 1997 chắc chắn nguồn thu từ Analog 100%.
Hôm nay vật con teac ff50 của một bạn bên Đông Anh mang tới nhờ sửa.... Dòm dòm ngó ngó một lúc thấy mạch hao hao như teac A630 hôm trước làm.... Không hiểu có phải thế không. Nhưng do đã làm A630 rùi nên sửa ff50 cũng không vất vả gì nhiều lắm. Tuy là hai con 2 bệnh khác hẳn nhau...
Để sửa được mấy cái đầu deck. Nhiều lúc chỉ vì một vài linh kiện hỏng mà ở vị trí hiểm thì phải tháo tung cả cái máy đó ra chỉ để chấm hàn một vài mối hàn... Đố ai còn nhận được đây là Teac ff50... Giờ em nó ra thế này rồi.... Chủ máy nhìn thấy chắc ngất sửu...
Chờ để xem ai cho V9000 cho cái ví dụ mà khg thấy. Nếu là tôi, tôi sẽ ưu tiên anh TC-k777ES vì anh này có cặp dual-FET trong khuy ếch đại đầu từ. Chỉ cần hiểu mạch bác có thể làm nó kêu gần như Nakamichi 1000 ZXL, cái mà một số AE choi deck làm PCB để mô phỏng theo và thay thế đó. Tôi viết ý là coi Nakamichi hay theo đa phần AE quan niệm bác ạ. Tôi cũng có 2 chú TC-k777ES này, nhưng tôi thấy TC-K555ESL hay hơn hẳn kể cả chưa mod nhưng vẫn không thoát và bay tiếng như TASCAM MK II.
Chót nhận sửa Teac ff50 rùi... Sờ vào đủ các thứ bệnh... Đầu tiên máy bị sập nguồn... Phải tháo tung máy ra mới sờ được vào chỗ hiểm... Xong máy chạy rồi thì bánh cao su truyền lực cuốn băng bị lão hóa, lại phải tháo tung cơ ra... Mổ xẻ để lôi được cái bánh xe đó ra phẫu thuật... Lại nhớ có một bạn hôm trước bảo có đi sử lý cái bánh này hết kha khá tiền mà nhìn thì các ốc bắt cơ người ta không cần mở ra tý nào... Chẳng hiểu người ta sử lý kiểu gì. Hay trình độ mình vẫn lùn nên phải tháo tung máy ra mới moi được cái bánh xe này ra để sử lý nhỉ...
View attachment 475714 Nghe chừng đợt này hơi có duyên với đầu deck thì phải từ A630, FF50 rồi lại cả teachnics ... Lôi được em nó ra từ hàng ve chai... Ngồi dùng chổi quét bụi cả buổi sáng... Rác ngập cả cái đường trước cửa nhà... Chỉ vì nhìn cái đầu từ đọc còn ngon nên làm tý xem sao... Sau khi gần hết bụi. Cắm điện có lên đèn nhưng chẳng nút nào có tác dụng cả... Nghe mệt đây... Mất cả buổi sáng các nút bắt đầu có tác dụng nhưng đầu từ chưa nhúc nhích.... Lại nhấc cả bộ cơ ra mổ xẻ thì lại chuyện tình muôn thuở bánh tỳ chuyền lực phải thay, may bánh cao su castang vẫn ngon... Giờ em nó được đến mức độ này rồi....
Và chẳng nhẽ lại bó tay .... Hì hục giở võ dỗ trẻ ra và rồi em nó cũng ca được thành lời... Có băng lặng lẽ tiếng dương cầm mang ra test thử xem chất giọng
nhưng tôi thấy TC-K555ESL hay hơn hẳn kể cả chưa mod nhưng vẫn không thoát và bay tiếng như TASCAM MK II.>>>cái này em thấy bác nói chuẩn >D
Cảm o Bác nói tascam mkii là con 122 mkii Cảm ơn bác! Nhưng mà bác nói Tascam mkii là con 122 mkii hay 112 mkii, 112r mki?
TASCAM 122 MKII, trong hàng cassette nó chơi hay với đong nhạc xưa, bác khg hối tiếc đâu. Còn SONY 555ESL cần tâc động thêm để gần tiếng TASCAM 122MK II.
Em có cái deck Teac V7010 nó có một bệnh rất quái đản là để qua đêm thì thường vừa play là nó chạy như ngựa, tiếng nhạc cứ éo éo. Nó chạy như vậy khoảng 15-30s thì bình thường trở lại (15-30s play kiểu đó tương hơn 1 phút trên đồng hồ counter). Nó chỉ bị phát đầu tiên sau khi tắt máy khoảng 6-8 tiếng, những lần tắt mở sau đó thì bình thường nhưng để qua đêm thì 70% khả năng là sáng hôm sau play sẽ bị lại. Em có tháo ra xem thì kg thấy gì bất thường cả. Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Cảm ơn các bác.
Nghe bạn tả bệnh thấy như nó bị nhập ma sau khi ngủ dậy ấy nhỉ... Vậy trước khi bật thử thắp hương khấn lầm rầm xem sao... Còn cần thì phải để em nó khỏa thân mà khám thì mới dễ phát hiện bệnh tình của em nó bạn nhé... Chúc thành công...
Khi bác bấm Play, từ được nâng lên với 1 hành trình đầy đủ để đi hết khoảng cách đã định tùy tưng đời máy theo phương thẳng đứng. Cuối hành trình, bề mặt từ áp vào băng và Roller áp vào trục capstant có dư khoảng cách quanh 0.3mm và phụ thuộc lực ép ( Pressure ) mà Roller đè lên trục Capstant mà khoảng cách này đc chỉnh cho đúng đủ bảo đảm băng đc cuốn đi với vận tốc dài 4.76cmps. Máy của bác hiện lực này nhẹ hơn quy định của máy, do đó sau 1 thời gian khg dùng, cơ cấu chỉnh áp lực bị khg đè đúng, sau khi chạy một lúc, cơ cầu này ( thường có lò xo ) về trạng thái tốt nhất, nên băng đi đúng vận tốc quy dịnh và bác nghe lại bình thường, còn ban đầu do Roller khg áp sát trục Capstant, máy hiểu là bác đang FF or chjay chế độ MS nên băng vẫn áp vào đầu từ nhưng chạy rất nhanh như bác tả, cho tiếng léo nhéo. Bác xem hình minh họa: Bác nếu biết chút nghề, mở ra quan sát cơ cấu này để chỉnh lực đúng yêu cầu. Đôi khi quan sát cơ cấu nâng từ có nhiều khe, khớp chuyển động, bác lấy dầu máy khâu tra vào các khớp cơ khi này cũng giúp chúng dễ dàng chuyển động vào đúng vị trí đã định, qua đó máy làm việc đúng nhất so với thiết kế ban đầu .
Băng em thâu tương đối chuẩn nên ngoài việc dùng để test đánh giá chất lượng âm thanh các máy, bác có thể dùng băng này để cân chỉnh azimuth đầu từ, mức âm lượng tín hiệu, cân bằng giữa 2 chanel L&R cho các máy bác đang sửa.
Rất cám ơn bạn về việc này. Đúng là người thật việc thật... Và rồi khi trả máy mình toàn nhắc chủ máy mang băng của họ đến để test cùng không thì họ mang máy họ về nghe thấy khác khác chất lượng băng test của bạn mang tiếng...
Nó có loại keo chuyên dụng để cho cửa băng nó mở từ từ đó bạn... Bạn thử liên hệ với bác Trần Hội một thành viên trên diễn đàn vnav nếu bạn ở Hà Nôi xem sao nhé trần hội Advanced Member Nam, 62, đến từ Ngõ 28A, Lương Định Của, Hà Nội. DT: 0969.358.638
Bạn tìm keo silicon bôi vào phần bánh răng chuyển động mở cửa băng là ổn. Tuy nhiên còn tùy cấu tạo cửa băng của bạn, nếu là đầu rẻ tiền chắc chịu thế thôi
Ơ bác ơi thời buổi bây giờ người ta ship hàng tới tận giường mà bác... Có hôm đang làm có cái thùng to đùng được bưu điện chuyển tới nhà... Mở ra hóa ra là cái đầu cối hay cái đầu deck hay cục DAC từ HCM, Đắc lắc gì đó họ gửi đến nhờ xem trao đổi qua viber, zalo test máy báo bệnh qua đó xong xuôi lại ship hàng qua bưu điện cho chủ nhiều người chẳng biết họ là ai đâu bác ạ...thời đại 4.0 mà bác.. Đây chỉ là một ví dụ thôi bác...