Em hôm nay ngồi thong thả nghĩ giả định có một giấc mơ các cụ các bác không phải nghĩ về tiền. Không phải nghĩ về các yếu tố liên quan khác. Các bác chọn bộ giàn như thế nào ạ?
Dạ, em mơ về một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, chim bồ câu làm tổ trên mái nhà em mà không sợ vào nồi súp, trái đất không nóng lên mà cũng chẳng lạnh đi. Trong thế giới đó, các shop auddio mở cửa và cho em chọn đồ thoải mái,nghe chán thì em lại đổi cái khác. Giản dị thế thôi bác ôi. Cụ thể hơn thì em chịu.
Em thì em sẽ không để ý đến đồ audio nữa đâu ạ vì chả có thời gian nghe nhạc nữa. Thời gian em để dành đi xem các cuộc thi người mẫu, hoa hậu và người đẹp... Đại gia không còn giá trị nữa may cơ em còn có cơ... :lol:
Em chọn bộ dàn "nhạc sống" - mời ca sĩ, nhạc công về nhà biểu diễn hoặc đi khắp nơi thưởng thức live show. Nếu một lúc nào đó ko phải nghỉ về tiền, thì em lại nhớ Tiền, vì tiền làm cho đầu óc mình luôn phải vận động, làm việc với hiệu suất cao nhất để mang lại kết quả tốt nhất :mrgreen:
Tỉnh đi các Cụ ơi... Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng Làm sao em nói cho hết những tâm tình Ước mơ khiêm nhường - có anh bên mình ................ Over and over I whisper your name Over and over I kiss you again I see the light of love in your eyes Love is forever,no more good-bye ................... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jsEEBD2W_a
Em thì chả bao giờ mơ mộng như vậy nên vẫn yên tâm ôm đôi Jumboy Studio monitor Singnature mkII mà nghe thôi :lol:
Em ước gì vợ về thăm nhà ngoại 1 tháng (mà không bắt em đi theo :lol: ) Ước mơ nho nhỏ của chí phèo mà không biết bao giờ mới đạt được
To mtv785: Bác cứ mơ đi em đã nói rõ từ đầu thớt mà. Các bác cứ tưởng tượng mình đang là vua :lol: vấn đề là sở thíc thôi tiền không phải nghĩ mà :mrgreen: . mời các bác tiếp ạ
Em là người thíc đồ đắt tiền nhưng không hiểu sao khi mà xem bộ phối ghép này em chẳng ấn tượng chút gì. có tiền cũng không mua :mrgreen: cho cũng không lấy :mrgreen: cho mơ cũng không mơ :lol: Đôi loa JBL Everest DD 66000 với giá bán đã lên tới 1,4 tỷ đồng Mark Levinson, bao gồm cặp nguồn No53 và ampli công suất Mark Levinson No532 với tổng giá bán là một tỷ đồng. Phần đầu đọc gồm 4 khối, DCS Scalati, trị giá xấp xỉ 1,44 tỷ đồng. Bộ pre-ampli của Kondo M-1000 MKII với giá bán tính ra là 1,36 tỷ đồng. Hệ thống dây dẫn bao gồm dây loa, dây tín hiệu cùng với dây nguồn của ODIN, Transparent OPUS-MM2, là phần đắt tiền nhất của dàn âm thanh này, với tổng giá trị lên tới 2,74 tỷ đồng. http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-thanh/ ... /3B9B346D/
Em thì lại thích mấy giấc mơ của mấy cô hoa hậu hơn, đại loại như " Em mơ có một ngày mọi giấc mơ của mọi người đều trở thành sự thật!"! Ôi sao mà thích thế!
em chỉ ước mơ được nghe nhìn tất cả các giàn máy <đắt tiền nhất hay nhất đẹp nhất> trong vòng 1 ngày thôi.
Hihi. Nếu là vua thì không còn mơ được nữa ạ. Chẳng cần mơ thì cũng có. Khi ấy muôn dân đặt lên hàng đầu - đó mới là một giấc mơ đẹp.
ủng hộ pác nào có ước mơ đi mua đồ ko fa3i trả tiền ^^ Chào cả nhà, mình mới buổi đầu gia nhập VNAV có lúc mình mơ 1 thê giới ko bạo lực, ko tai nạm ( ám ảnh các sự kiện xảy ra gần đây), mọi người ko lừa lọc, giẫm đạp lên nhau, mọi người cùng chiia sẽ và sống trong hòa bình Nghe impossible quá ha
Máy bác này có khi cho đi thi vấn đáp trong mấy cuộc thi hoa hậu lại được giải nhỉ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em cũng mơ như Bác Tai và thêm tý là: được đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, mỗi tuần được xem, nghe một buổi hoà nhạc tại các nhà hát nổi tiếng dưới đây ( hình như mình mơ hơi tham) http://www.ndhmoney.vn/web/guest/tieu-d ... 136/245615