Giải thưởng này dành cho bác tai_trau là chính xác.Nhưng trước khi bác backdraft chuyễn cho bác tai nên đê tại cà phê Rùm Beng để anh em VNAV đến xem, mỗi người sờ, xoa, nắn, vặn một cái cho đỡ thèm và kỷ niệm với bác tai và bác chủ. (Không biết VNAV có bao nhiêu thành viên?)
Em cám ơn bác Sanh Trang, vậy có khi em phải vào SG lobby hết khách của quán cà phê mới được mang về ấy chứ. :wink: Các bác ký giùm em vào thân máy nhé, giá trị gia tăng cho em nó. :arrow: :mrgreen:
Em chỉ khoái 4 cái chân đỡ thôi. Hôm nào bác backdraft mang qua bác Rùm, len lén không có ai em vặt mấy cái chân này về diy cái lọc nguồn nhà em cho nó thành cái lọc điện hí ènd và vintage :lol:
Thưa các bác, với 1 số lý do như sau: - Để giữ cho topic này luôn nóng hổi, tạo điều kiện chiếc radio sớm về tay em - Do chiếc khăn rằn của bác nguyenstyle đã quá rách nát, thủng lỗ chỗ - Do dạo này em thấy bác chichbongoi xuống mã quá sau thời gian đi khách ở hồ Hale - Do muốn chia lửa với bác danlangven khi sắp sửa đánh 1 lô hàng (khăn rằn) ra làm quà Tết cho anh em thủ đô - Do thời tiết thủ đô dạo nì lạnh cứng hết cả im - Do dạo nì khăn rằn thành mốt, anh em vẫn quàng khỉ trời nắng nóng - Do em thấy trong tủ giày nhà em còn sót 1 ít khăn - Do 1 số lý do nữa em chưa nghĩ ra - .... Em xin phép được tặng một cơ số khăn rằn cho các bác thủ đô, chi tiết như sau: - Mẫu mã (mời xem hình mẫu) - Màu sắc: Đen và Tắng - Tình trạng: NOS - Số lượng: 10 chiếc có đủ không nhể? - Thời gian giao hàng: Ngày xơi ịt ừu - Địa điểm: 1 quán nào đó ở thủ đô - Chi phí: Phờ Ri Mời các bác xem hình (Em vừa xóa hình người mẫu vì nhìn phản cảm quá --theo nhận xét của bác thanhvns, mà em thấy bác ý nói cũng đúng. Hic hic P/s: Đây là nghiêm túc, các bác đăng ký nào :!: :!: :wink:
Em xin bác Tai thường tình chíu cố cho một cái đặng diện dịp Tết này, không anh em lại oánh giá không theo kịp thời đại 01_fee_2006 02_..............
Chich_Bong_Oi: 2 chiếc (em cuốn 2 cổ 1 lúc cho ấm), bác Tai thông cảm mà giải quyết cho em :lol: Còn 7 cái :lol:
Bác ơi, 1 cổ thì em hiểu, dưng mà cái cổ thứ 2....Liệu cái khăn có quá lớn so với cái cổ này kô nhể? :mrgreen: Duyệt luôn. Hic.
Oạch. Bác làm em ngất lên ngất xuống vì phê đấy. Thuốc độc mà bác trưng ra thế thì em đứt phừn phựt. Chẹp chẹp, bao giờ em được sờ em nó nhể :?:
Dẫn chứng đây bác Tai nhé. PS: Bác chủ topic cho em rinh cái giải đi. Ai đời giữa mùa hè mà choàng khăn cổ, hài quá còn gì nữa. Em cứ cảm ơn bác trước. :lol:
Khăn rằn hiện nay đang là mốt của mấy teen SG. http://kenh14.vn/home/20081121041444895 ... a-teen.chn. Mấy Bác nên chơi khăn rằn màu đỏ cho máu! :lol: :lol:
Hế hế, cái này không phải là hài hước mà là con CPU của lão ấy có vấn đề roài thi thoảng nó cheng cheng vài phát :lol: :lol: Thân,
Em đăng ký một cái còn 6. Em là người Hà Lội, cứ cái gì phờ ri là em i nuôn. Hôm nào nhận khăn thì nhận băng luôn cụ tai nhá. Hay là anh em làm quả lẩu vịt Linh Đờm cho máu đê.
Nhìn cái khăn em máu quá mà em lại ở Sài Gòn nên chỉ dám đứng dựa cột mà thèm thôi. Ước gì ............ :roll:
01- fee_2006: 1 chiếc 02- Chich bông ơi: 2 chiếc cuốn 2 cổ, 1 to 1 bé 03- Xì tin: 2 chiếc, lý do ditto 04- Cominup: 1 chiếc 05- ...còn 4 chiếc @bác Chim: Chim cuốn khăn thì hợp nhẽ quá còn gì :mrgreen:
XX cũng xin đăng ký 1 chiếc, cái nào rách nhất ấy Nhưng mà XX không ra hôm ịt ừu được, không biết có được để phần không :?: Xin đa tạ cụ trước nhé