Ơ thế em cũng ......... ứ thích ịt ừu ......... vì hông bay ra HN được thì cái khăn đó nó có bay vào SG được không nhỉ :roll:
Chim bác bay được, thì chim em cũng bay được, sợ gì chớ. :mrgreen: Vậy phần bác 1 cái nhá. @bác XX: pm cho em địa chỉ em ems cho.
Cám ơn bác thật to nhá :lol: Thân @ bác ThanhVNS: He, he, em hình dung chim không đeo khăn ở cổ mà đội khăn lên đầu thì cũng ra dáng lém đó :lol:
01- fee_2006: 1 chiếc 02- Chich bông ơi: 2 chiếc cuốn 2 cổ, 1 to 1 bé 03- Xì tin: 2 chiếc, lý do ditto 04- Cominup: 1 chiếc 05- Chim: 1 chiếc 06- XX: 1 chiếc 07: Chém gió: 1 chiếc Còn: 1 chiếc Vậy là của chị Bạch cái thứ 10. :!:
Em vào muộn quá , người ta chia chác hết mất ròi bác cố tìm xem còn sót cái nào kô bác Tai ơi - em bị viêm xoang nặng lắm , nhà em thì ở xa , sáng sớm đi làm qua mấy cái hồ gió buốt tận óc ... huhuhu PS : khóc vậy đã đủ liều chưa để em bít còn ... khóc típ :lol:
Chú chờ khóa sổ 10 cái khăn nữa rồi mới đòi quyền lợi của Tp.HCM để gã chăn cừu phải tòi ra 20 cái nữa. :wink:
em vào muộn, ko biết có còn khăn ko bác tai? Canh vợ đẻ mà có khăn quấn cũng đỡ gió máy và ấm tình người lắm bác ạ
Hihi, pi em, pi em rồi. Gớm cái nhà bác rờ cu, sao lại rờ ..u em? @bác chim: bác cứ bay lờ lờ xung quanh chiếc đài làm em thấy hãi quá :mrgreen: @cuocsongtuoidep: Để em coi lại xem còn kô, mà đi canh vợ sanh thì có mà tung hết cả quừn áo ra ý chứ, nhẽ nào có thời gian mà quàng khăn.... :wink:
Em bay lượn thế mà chẳng dám rớ vì sợ hôm nào sà xuống ruộng trộm tí ngô hay tí thóc, bác lại xua trâu dẫm chết chim em thì toi. Thôi hổng dám đâu, em còn mắc nghe nhạc :twisted: :wink:
Chết cha... Bác tai-trau PR quả khăn rằn trước rồi ta, hàng của bác nhìn mướt quá thể vì đã qua H2O, hàng em đợt này mang ra 20 cái nguyên xi trong hộp bác ơi, bao ny lông chưa hề có dấu vân tay của ai ngoài thằng giao hàng và em :mrgreen: giấy bảo hành còn nguyên giá trị 12 tháng của bà 5 Củ Chi (đã có đóng dấu bã trầu) :lol: Mai em cưỡi VA ra HN nên sáng thứ 7 hẹn các bác ở J-Li nhá
Này này, chưa có H20 nhá, vẫn gin xì tin. Sáng mai em cũng lên máy bay lúc 8h30. Em sẽ chở cừu chạy thẳng đến quán. Mấy giờ chim bác hạ cánh?
Báo cáo 1 số bác, như em đã hứa ở topic viewtopic.php?f=36&t=20050 em sẽ tặng 1 số bác CD chủ đề xuân 73 vào dịp xơi cừu. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì chường trình em làm lỗi mất mặt A, mà bây giờ em kô có đủ thời gian in từ băng ma nhê ra nữa. Vậy em xin đền các bác 1 chương trình hay hơn. Em sẽ trao CD tại nơi ăn hút hôm chủ nhật tới. Chất lượng băng gốc cực tốt do bác Hùng híp cung cấp. Có 2 bài đặc biệt hay là Ngày cưới em của Phương Dung và Tà áo cưới của Giao Linh Các bác coi lít: P/s: Số lượng phôi có hạn, nếu thiếu các bác nhân ra giùm ạ. Xin lỗi bác chủ topic em hơi lạm dụng topic của bác vì em ngại mở chủ đề mới làm mất tài nguyên diễn đàn quá. Mà nếu bác đổi tên topic thành "Quà tặng đầu năm" thì vui quá bác nhỉ... :mrgreen: