Rất buồn khi biết các em có thể làm (mà lại làm rất nhiệt tình ) những điều không thể tưởng tượng được !
phải chăng ngành giáo dục đang quá chú trọng đến thành tích, bảng điểm. nhà nhà quá chú trọng kiếm tiền. :?:
Em gặp một trường hợp. Khi ở nhà và bắt đầu ra khỏi nhà thì cô nữ sinh ấy trông rất ngoan đạo. Khi thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ thì lòe loẹt, diêm dúa như con cave. Đến lớp thì sẵn sàng đánh nhau với các bạn, xé quần xé áo là chuyện thường (ở vùng quê đó các bác) Đằng sau sự thật ấy là một tư tưởng khác các bác ạ. Phóng đãng, buông thả, tìm tòi, thỏa mãn.... Nhưng theo em, âu nó cũng là sự thay đổi so với thế hệ trước. Còn nó thay đổi thế nào thì sự định hướng đúng đắn chỉ là một khía cạnh. Hiện tại các phương tiện thông tin đại chúng nhan nhản ra, nhất là internet. Rồi cuộc sống vật chất làm cho con người phát triển sớm. Tư tưởng của chúng phát triển hơn thế hệ trước nhiều. Trước đây ông em kể rằng khi cưới bà em rồi mà 2 người ra đường gặp nhau, bà em phải tránh các bác thấy lạ không.
Không lạ ạ, ngay cả bản thân em cưới rồi nhưng khi ra đường có gặp bà nhà em thì em vẫn phải tránh cơ mà...
bọn nhỏ nhà em đang thích bài Bà Già Goku. em nghe thử giật mình chả hiểu làm sao. bác nào biết nó thuộc thể loại gì ko?