Thỉnh thoảng em vẫn "giết hoài" bằng đĩa này đấy chứ bác :lol: Nhất là khi âmply vô địch nhà em có yêu cầu.
Đĩa này theo Em, Ngọc Anh hát khá hay, đáng để nghe... nhưng E thấy có nhiều Bác không thích mua về nghe và chê quá.
Nghe bác tai_trau rì viu, em quyết định xuống tiền lấy hẳn đĩa gốc cho nó máu, và khi viết những dòng này em đang nghe đĩa này đây. Không nói đến chuyện thu âm và chất lượng của âm thanh. Em thấy Ngọc Anh hát quá tệ: cường điệu, nức nở thái quá nghe rất mệt; các bác đừng đổ là do em nghe đĩa chép nhá, em tiếc 250k quá . Hay là phải mua đĩa 15k giống bác tai_trau thì nghe mới hay nhể ??? :mrgreen:
Theo em thì nhiều người khen CD này hay nhất trong các CD của Ngọc Anh là đúng vì CD này do Cô Thủy và anh Thi chọn, thêm rất nhiều người kết hợp chọn bài cho Ngọc Anh nên toàn là bài hay, Nhưng NA do sung sướng quá do hát đúng 1 bài Giết Người Trong Mộng mà đã thành giọng hát trong mộng của biết bao nhiêu người rồi nên lúc này chỉ có vui thôi nên hát nhạc đau khổ không ra. 2 bài song ca với Tuấn Ngọc và BK thì bài nào em cũng thích hết. Còn lại thì tùy bài. Bài Một Mình của Lam Phương thì Hương Giang hát hay bội phần http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Minh-Huo ... DU8F6.html. Hương giang hát làm mọi người cảm nhận được sự cô đơn, bối rối, tuyệt vọng và.....rất xuất sắc,hoặc Ý Lan hát cũng hay hơn hẳn. Và mình thích CD Tạ Tình hơn CD này! cũng quá nhiều bài hay.
Đĩa này em thu sang bằng Cassette nghe xẹt xẹt phê luôn. Giờ phần lớn thời gian nghe của em là từ cassette. Chả hiểu rồi sẽ đi về đâu.