Em đặc biệt ái mộ ca sỹ này mời các bác có cùng sở thíc vào ta cũng trao đổi ạ. Thế sơn có nói anh không hề chủ tâm đi theo con đường ca hát. Thế Sơn cho biết trước kia anh chỉ quan tâm đến việc học nhạc nên đã ghi danh vào trường Quốc Gia Âm Nhạc từ năm 1985 và theo học tại đây đến năm 1991. Sau một thời gian ngắn bước vào nghiệp ca hát mang tính cách thử nghiệm, anh đã gặt hái được khá nhiều thành quả tốt đẹp nên đã hướng đường đi của mình vào lãnh vực này để trờ thành một nam ca sĩ càng ngày càng trở nên vững vàng. Thế Sơn bắt đầu là ca sĩ chuyên nghiệp vào cuối năm 1987. Đến năm 1989, anh tốt nghiệp bằng hai năm tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Bên cạnh ca hát, anh còn được biết đến tài nghệ chơi guitar của mình. Thế Sơn thích rất nhiều loại nhạc. Anh thích nhạc tiền chiến, trữ tình lãng mạn cũng như nhạc Tây Phương và nhạc trẻ. Theo anh thì mỗi lọai nhạc có một tính chất đặc biệt khác nhau và mang đến cho khán thính giả những cảm xúc khác nhau tùy theo tinh thần họ lúc đó như thế nào.
Một số Album của thế sơn: Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Thế Sơn & Hương Lan Múc ánh trăng vàng _ TK Hoàng Thi Thơ Đường Xa Ướt Mưa Liên Khúc Paris By Night 5 Quên đi hết đam mê - Nhạc trẻ top hit 22 Tan nửa vầng trăng _ Mỹ Huyền Top Hits 3_Đường Tình Hai Lối Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm Những Chiều Không Có Em Lệ Tình Buồn - Thế Sơn Bọt Biển - Thế Sơn & Như Quỳnh Đời tôi chỉ có 1 người. Những Tình Khúc Chọn Lọc 1-2- Thế Sơn Tình Và Tiền - Thế Sơn Chiều hoang - Thế Sơn Thế Sơn - Chân Tình - 2CD Cô Đơn Bất chợt ta nhìn nhau
Riêng em thì Thế Sơn bắt cặp với Minh Tuyết là cặp đôi hát và diễn xuất lý tưởng nhất ! Cặp này song ca bản Vị Ngọt Đôi Môi phải nói là quá tình , quá lãng mạn và dạt dào cảm xúc . Họ diễn xuất...trên cả tuyệt vời http://www.youtube.com/watch?v=NASmJjNc ... re=related Thân tặng bác chủ và các fan Thế Sơn .
Đối với em thì bài hát hay nhất của Thế Sơn là bài "Mong Đợi Ngậm Ngùi" hát chung với Thuỷ Tiên hồi cả hai còn chưa xuất ngoại :mrgreen:
Tính cho đến nay đã được 20 năm kể từ khi Thế Sơn chập chững bước lên sân khấu trong nước và 12 năm sau khi chính thức ra mắt khán giả hải ngoại trong lần xuất hiện đầu tiên trên chương trình video “Paris By Night số 29" vào năm 1994. Thêm một yếu tố quan trọng khác khiến Thế Sơn không đặt trọng tâm vào việc ca hát vì Cha mẹ anh tỏ ra không đồng ý – nếu không muốn nói là chống đối – việc anh theo con đường nghệ thuật. Ông bà muốn anh theo đuổi một ngành liên quan đến khoa học hoặc bất cứ một ngành nào không dính dáng gì đến nghệ thuật! Thật sự, Thế Sơn cũng muốn tạo cho bản thân mình một căn bản về văn hóa trước khi bước chân vào thế giới âm thanh nếu tốt nghiệp cử nhân. Anh đã vạch ra con đường như vậy. Nhưng do vấn đề lý lịch đối với nhà cầm quyền mới sau năm 1975, nên cậu con trai út và duy nhất trong gia đình gồm 3 người con của một thiếu tá ngành quân pháp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã không thục hiện được ý định của mình. Do đó anh chỉ theo học hết bậc trung học tại trường Taberd cho đến khi trường này bị giải thể vào năm 1976. Một năm sau khi theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn vào năm 1985, Thế Sơn bắt đầu đi hát với lần xuất hiện đầu tiên trong một chương trình ca nhạc của đoàn Hương Miền Nam với nhạc phâm “Quê Hương, Tình Yêu Và Tuổi Trẻ” của Nhạc sỹ Quốc Dũng. Lần xuất hiện đó đã mang đến cho anh một kết quả khá tốt đẹp. Tuy nhiên,Thế Sơn cho biết đã gặp được nhiều thuận lợi khi nhận được sự nâng đỡ của nhiều người đi trước trong những ngày đầu tiên, trong số có người bác họ là soạn giả kiêm đạo diễn Ngọc Văn và nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nhưng anh cũng gặp muôn vàn khó khăn trước khi trở thành một giọng ca được biết đến ở Việt Nam vào đầu thập niên 90. Thời đó, khán giả các phòng trà và vũ trường Sài Gòn như Rex, Queen Bee, Maxim’s, Lê Lai hay Intershop... đã chú ý nhiều đến một giọng hát vững vàng và không kém phần truyền cảm. Đây là thời kỳ Thế Sơn hướng tất cả hoạt động của mình vào con đường nghệ thuật dù gặp khá nhiều áp lực của cha mẹ. Đang trên đà thành công thì anh cùng gia đình sang Mỹ theo diện HO vào ngày 14 tháng 3 năm 1994.
Phần lớn tin tưởng ở khả năng của mình, nhưng Thế Sơn còn tin vào lá số Tử Vi của anh. Trước khi ra hải ngoại, anh từng nhờ một người quen mang lá số của mình đến một thầy tử vi nhờ giải đoán. Anh được cho biết nếu theo ngành nghệ thuật chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, nếu theo một nghề khác, như làm công chức chẳng hạn sẽ rước lấy thất bại. Thế Sơn tâm sự không ngờ sự giải đoán này lại rất đúng, đúng cả về cá tính và hình dáng của mình, sau khi nhiều lần nghiệm lại. Do đó anh vẫn coi lời giải này là kim chỉ nam cho mình. Tuy nhiên Thế Sơn không tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ lúc ban đầu sau khi đặt chân xuống San Jose City, Northern of California. Thế Sơn không giấu giếm khi thổ lộ là trong thời gian đầu tiên mới ra hải ngoại, anh bị một số người không những không ủng hộ tinh thần mà còn... hù dọa anh về những gì sẽ xẩy đến cho những người mới chân ướt chân ráo đến đây. Anh bị ảnh hưởng không ít và có phần nao núng. Nhưng nhờ tin vào khả năng của mình, nhất là một khi đã quyết tâm thì anh phải cố gắng hết mức vì không có đường quay lại. Nhờ sự tự tin và có được lời giải của lá số tử vi làm hậu thuẫn nên Thế Sơn đã quen thuộc nhanh chóng với những sinh hoạt ca nhạc ở đây, khởi đầu tại vũ trường Lido sau khi được người cô là nữ tài tử Bội Toàn giới thiệu. Cũng trong năm 1994, anh được trung tâm Thúy Nga mời ký một hợp đồng đầu tiên dài 3 năm vào tháng 7 năm 1994, sau khi anh đã từ chối lời mời của một số trung tâm nhạc khác. Sau suốt 12 năm cộng tác với Thúy Nga, Thế Sơn đã tạo được cho mình một chỗ đứng vững chắc trong tâm hồn khán thính giả. Tùy theo từng thời kỳ, anh đã được khán thính giả đánh giá rất cao về những nhạc phẩm trình bầy. Thời gian gần đây là những nhạc phẩm như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Hãy Khóc Đi Em, Kiếp Đam Mê, Tình Phai, vv... cùng một số liên khúc chọn lọc từ nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Cũng với một phong cách nhà nghề, Thế Sơn rất kỹ lưỡng trong việc chọn lựa bài bản trong những lần trình diễn. Những câu hỏi luôn được đặt ra với anh là: thành phần khán giả trong buổi diễn đó như thế nào, chủ đề của buổi diễn ra sao, v.v... Căn cứ vào đó anh sẽ liệt kê ra những nhạc phẩm trình bầy cho phù hợp với chương trình. Những chi tiết đó thật sự cũng đã đóng góp không ít vào sự thành công của Thế Sơn.
Nhưng lý do chính yếu của sự thành công Thế Sơn hiện đang có đến từ việc anh luôn chịu khó trau dồi tài nghệ của mình. Không những chỉ chú trọng về giọng ca mà còn quan tâm đến phong cách trình diễn, nên đã có thời gian theo học về dance in Việt Nam và sau đó tại hải ngoại nhằm bổ sung cho nghệ thuật trình diễn trên sân khấu. Thế Sơn quan niệm “một nghệ sĩ trình diễn muốn được thoải mái, không bị "cứng" quá trong khi trình diễn cần phải có một căn bản về "dance". Tuy nhiên không bắt buộc là ca sĩ thì phải biết nhảy mà quan trọng nhất là giọng hát của mình. Nhưng nếu biết nhảy thêm sẽ tốt hơn”. Thêm vào đó, Thế Sơn lại còn chăm chỉ trau dồi thể lực để có được một sức khỏe tốt, khiến mặt ngoại hình tạo được sự bắt mắt hơn. Chính vì thế, phong cách trình diễn của Thế Sơn so với trước đã có nhiều thay đổi. Đẹp mắt hơn và điêu luyện hơn. Về mặt nghề nghiệp, Thế Sơn đã chứng tỏ một cách rõ ràng phong vị nhà nghề bằng uy tín của mình. Trong giới bầu show, có thể nói là chưa hề có một ai than phiền về anh. Ngược lại, nếu gặp trường hợp một nhà tổ chức tỏ ra không có uy tín anh sẽ từ chối những lần mời trình diễn sau đó. Khi đã nhận lời hát ở một địa phương nào, ít ra cũng phải đến vài tháng sau Thế Sơn mới nhận lời quay lại hát ở đây. Trong trường hợp có nhiều nhà tổ chức cùng mời trình diễn ở một địa phương với thời gian trình diễn sát nhau, anh sẽ từ chối để chỉ nhận lời một người. Cũng do mang nặng tính cách của một nghệ sĩ nhà nghề, Thế Sơn rất chú trọng về phần âm thanh và ban nhạc phụ họa trong một chương trình “live”. Đối với anh, không gì quan trọng hơn hai yếu tố này. Dù giọng hát có điêu luyện, dù tài nghệ rất vững vàng, nhưng sự yếu kém về hai mặt đó sẽ mang đến cho người nghệ sĩ trình diễn một kết quả thảm hại. Anh đã từng gặp phải một số trường hợp bị thiếu một trong hai yếu tố quan trọng này. Có lần vì hệ thống âm thanh quá thô sơ, anh đã phải vận dụng hơi để hát mười mấy nhạc phẩm trong một chương trình “live” khiến sau đó anh bị mất giọng cả tháng trời. Về phần ban nhạc phụ họa, anh từng gặp những ban thiếu tập dượt vì các thành viên trong ban không có thì giờ do bận rộn với công việc hàng ngày, chỉ coi chơi nhạc như một “hobby”. Trong trường hợp đó, anh không trách ban nhạc đã khiến cho phần trình diễn của anh không được thoải mái. Anh chỉ trách nhà tổ chức đã không chú trọng đến vai trò quan trọng của một ban nhạc phụ hoạ cho nghệ sĩ trình diễn để mời một ban thích hợp hơn. Điểm này không những mang sự thất bại đến cho nghệ sĩ mà còn gây ảnh hưởng không tốt cho nhà tổ chức trong những lần sau. Qua rất nhiều chuyến lưu diễn, Thế Sơn cho biết anh rất ưng ý với một số ban nhạc từng phụ họa cho những lần trình diễn trên sân khấu. Có thể kể ra một số như ban nhạc Liberty (ban nhạc cộng tác với trung tâm Thúy Nga trong những chương trình “Paris By Night”), ban nhạc Hoàng Nghĩa (có thời kỳ mang tên Y2K) ở nam Cali, ban nhạc Lê Huy ở San Jose hoặc ban nhạc Ocean ở Houston, vv... Và có đôi khi, tại một số địa phương khác cũng có những ban nhạc rất chịu khó tập dượt nên anh cũng thấy rất thoải mái khi trình diễn chung.
Về vấn đề nơi ăn chốn ở khi nhận lời lưu diễn, riêng đối với cá nhân mình, Thế Sơn không bao giờ đặt nặng, tuy nhiên “đừng có tệ quá”, như anh nói, dù anh là một người theo một chế độ ăn uống kiêng khem để luôn giữ cho mình không vượt quá 64kg. Anh từng trải qua vài chuyến trình diễn ở Âu Châu với trường hợp có đến 4, 5 nghệ sĩ đã phải ở chen chúc nhau trong một căn phòng chật hẹp. Còn ăn uống thì quá ư là... đạm bạc! Trong giới “show business”, một số nhà tổ chức thường hỏi những ca sĩ được họ mời về việc có... “kỵ” sự có một ca sĩ khác trình diễn chung một chương trình hay không? Trước câu hỏi này, Thế Sơn từng trả lời dứt khoát là không hề “kỵ” một ai, khiến người tổ chức không bị rơi vào tình trạng khó nghĩ! Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp có tên tuổi, Thế Sơn không sao tránh khỏi những lời đồn đại phương hại đến những hoạt động của mình về mặt tình cảm cũng như chuyên môn. Cách đây khá lâu có một tờ báo đã tung tin là anh chủ trương không đứng trên cùng sân khấu với các nghệ sĩ trong nước. Thế Sơn đã cực lực phản đối nguồn tin vô căn cứ nhằm gây chia rẽ trong giới nghệ sĩ này. Anh khẳng định một cách cương quyết là chưa bao giờ tuyên bố như vậy, ngay cả với các bạn đồng nghiệp. Nếu có tuyên bố, anh sẽ nhận ngay trong một tinh thần “dám làm dám chịu”. Thực tế đã cho thấy anh vẫn thường xuất hiện chung với các nghệ sĩ từ trong nước ra trên những chương trình “live show”, chẳng hạn những chương trình tổ chức trong các sòng bài ở các tiểu bang New Jersey, Louisianna, California, Wasington, v... hiện phát triển rất mạnh.
Cách đây không lâu, Thế Sơn đọc được một bài viết trên internet cho rằng anh đã hát nhái (“lipsync”) trong một “live show” của trung tâm Thúy Nga. Anh đã liên lạc với “web site” đã đăng bài viết này để đính chính. Anh cho biết còn giữ bằng chứng là mình hát “live” cùng với ban nhạc do một người bạn đã thu vào video toàn bộ chương trình này. Đây cũng là dịp anh khẳng định với khán thính giả là từ khi đi hát đến nay, anh chưa bao giờ hát “lipsync”. Thế Sơn đã lấy danh dự của mình để khẳng định như thế. Đối với anh, việc chơi nhạc “playback” để hát anh cũng không thích. Đối với anh, dù ban nhạc trình diễn không được suôn sẻ, anh cũng vẫn thích được hát “live”. Thậm chí trong trường hợp bị đau cổ hay giọng hát bị khàn, anh vẫn xin lỗi trước khán giả để vẫn trình diễn “live”. Trong trường hợp này, có khi anh còn được khán giả vỗ tay ủng hộ nhiều hơn mọi khi để cổ võ cho tinh thần chuyên nghiệp của một nghệ sĩ yêu nghề. Thế Sơn chỉ xác nhận một điều, cũng như tất cả những nghệ sĩ khác, là phải hát “lipsynch” trên những chương trình video do sự đòi hỏi về mặt kỹ thuật. Ngoài ra không bao giờ có chuyện hát nhái! Thế Sơn cũng đã thú nhận là dù có nhà nghề đến đâu, người ca sĩ cũng có lúc quên lời hát trên sân khấu. Trường hợp như vậy cũng đã xẩy đến cho anh đôi lân. Nhưng anh tự nhận là mình có một bí quyết để ứng xử để khán thính giả khó có thể nhận ra. Trước làn sóng ồ ạt những nghệ sĩ từ trong nước ra trình diễn tại hải ngoại, Thế Sơn công nhận là sự kiện này có gây ra một ảnh hưởng không mấy thuận lợi cho sinh hoạt của các nghệ sĩ hải ngoại. Riêng anh, Thế Sơn không cho đó là một vấn đề khi dưới mắt anh chỉ là một sự cạnh tranh, không hơn không kém. Hơn nữa còn là một sự “cạnh tranh lành mạnh” trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại để tạo thành tình trạng trăm hoa đua nở. Như vậy “cũng là một điều tốt”, như anh tuyên bố.
Qua một cuộc nói chuyện khá thoải mái, Thế Sơn cũng không giấu giếm về tình trạng đổ vỡ trong đời sống hôn nhân của mình. Anh lập gia đình vào năm 2000 với một thiếu nữ tên Michelle, trong thời gian cô này là một trong những chuyên viên phụ trách về “graphic design” cho trung tâm Thúy Nga. Nhưng chỉ sau vài tháng, hai người đã chia tay nhau với phần quyết định nghiêng về phía Thế Sơn. Lý do anh cho biết rất ngắn gọn và đơn giản là “không hợp”. Anh cũng công nhận là một người “chưa có kinh nghiệm” khi quyết định lập gia đình. Nhưng rồi cũng tự an ủi vì “có những người có kinh nghiệm đầy mình rồi nhưng vẫn thất bại” Sáu năm sau khi đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, bây giờ Thế Sơn tự nhận mình đã có kinh nghiệm. Do đó anh cho biết “chắc chắn sẽ phải lập gia đình vì ở một mình hoài rất buồn. Cho nên chắc chắn sẽ lập gia đình lại. Cái đó là một trăm phần trăm” Về người vợ tương lai của mình mà anh không tiết lộ là có thuộc giới nghệ sĩ hay không, Thế Sơn không đặt ra một tiêu chuẩn nào mà chỉ tin ở duyên số. Tới một lúc nào đó sẽ phải lập gia đình. Và theo cách nói của Thế Sơn, hình như ngày anh lập gia đình không còn xa lắm... Mặc dù vậy, Thế Sơn vẫn nói thêm: “Có thể sắp lập gia đình với người đó, nhưng giờ chót phát hiện ra một cái gì đó quá là “conflict” với mình thì đâu có biết được!”
Đối với em, em thấy thế sơn ca bài nào cũng hay. Bài sau đây thì em thấy thật đặc biệt: NẾU MAI NÀY mời các bác: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Neu ... EZ0DZ.html
Mỗi ca sỹ một chất giọng hay riêng, Thế Sơn có giọng hát ấm. Em nghe TS thấy fê ở nhạc trữ tình với một số bài: Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Thế Sơn & Hương Lan Múc ánh trăng vàng _ TK Hoàng Thi Thơ Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm Bọt Biển - Thế Sơn & Như Quỳnh
Dạ như đã post ở phần trên thì có điểm ngoài giọng hát ra. Thì thế sơn là một người thực sự chuyên nghiệp trong công việc. Kính các bác bài Biệt Kinh Kỳ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OapSznLfIJ Ngày nào khi đất nước hết binh đao giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.
Tôi cũng thích tính cách của anh ca sĩ này, nổi danh cùng thời với Ngọc Sơn (VN mình cũng lạ - thời đó rộ lên ca sĩ nổi danh tên Sơn cũng giống như sau này rộ lên tên ca sĩ tên Trường: Lam, Đan, Vân Trường,...) nhưng Thế Sơn lựa chọn con đường âm nhạc riêng và sau đó ra Hải Ngoại (cùng thời điểm với Quỳnh Như) và tiếp tục còn đường nghệ thuật cho đến ngày nay. Nghe Thế Sơn hát ban đầu thấy giọng ngân và ngắt lời nhạc hao hao giọng Elvis Phương tuy nhiên hai âm giọng khác nhau. Thế Sơn hát thành công nhất ở một số bài hát sáng tác của Hoàng Thi Thơ.
Vâng cám ơn bác baoni chia sẻ em rất rất thíc cái giọng ngân ngân của Thế sơn. Khi anh ý trình diễn nhạc trữ tình thì cảm thấy rất dằn vặt, rất tâm trạng. Nhưng khi anh ấy hát nhạc trẻ thì cũng rất vui tươi. Cái giọng anh này càng nghe càng đặc biệt. mỗi bài lại tìm thấy điểm hay riêng và không ít điểm dở "Không nói được :lol: " ạ.
Dạ em cũng không biết là NS. Phú Quang và CS. Thế sơn có anh em gì với nhau không nữa. Bác baoni có ở hà nội ta giao lưu cái bác nhẩy? :mrgreen: