ÔI! ca sỹ Đàm vĩnh Hưng hát thì rất kỳ, mỗi câu hát bao giờ cũng lên giọng ở giữa, như hình sin vậy. Ví dụ hát :"Anh và Em" thì Đàm vĩnh Hưng hát là :"ành vá èm"nghe chối ko chịu nổi.Ở nhà thấy Anh ta hát trên tivi là em tắt ngay, chỉ có trên xe buýt em đành thua , và bị anh ta tra tấn.
Elvis Phương-thích Bác nì hót bài "Vết thù trên lưng ngựa hoang" và "Hãy nhìn xuống chân" Chúc mừng toàn thể các Bác VNAV năm 2010 nhiều sức khỏe Hihi
Sao các bác không nhắc đến Lê Hiếu nhỉ? , cậu ấy sinh năm 1984 nhưng hát "Chiều nay không có em" của Ngô Thụy Miên mà em muốn rụng rời, phong cách Acoustic mà rất ít ca sỹ trẻ hát được. "Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn? Thân
Theo em thì Lê Hiếu có phong cách hát gần giống Trần Thái Hòa nhưng giọng khàn hơn, nhẹ nhàng hơn, nghe cũng khá hay nhưng vì phong cách hát giống nhau quá nên nghe một vài bài thì được
Lê Hiếu hát ít kỹ thuật hơn nhưng giọng lại tình cảm thiên phú, không màu mè thể hiện. Em thích cả Trần Thái Hòa và giọng TTH ấm hơn Lê Hiếu nhưng khắc khoải và già hơn. Lê Hiếu thể hiện nhạc già phong cách mới nhưng lạ không bị teen bác ạ.
Đúng là Lê Hiếu hát khá tình cảm, cách hát thủ thỉ như ôm đàn tự tình nghe ra một phong cách khá độc đáo. VD bài "Cây đàn bỏ quên" em nghe TT Hòa hát rất hay, nhưng khi nghe Lê Hiếu hát vẫn thấy hay theo một phong cách khác
Hôm vừa rồi em đi mua nhạc giáng sinh, tình cờ có mua đĩa nhạc của Nguyễn Hồng Ân. Giọng ca sĩ này cũng khá hay. Đây là hai album của anh chàng ca sĩ này: http://nhachot.info/blog/read.php?3832 http://www.mangpro.com/read.php?236
Sáng nay ngồi cafe nghe 1 album của Lê Hiếu thì mới nhận thấy rằng giọng ca này vẫn còn non quá, luyến láy chưa được tốt và đầu tư vào 1 bài hát không nhiều. Tuy nhiên với chất giọng nhẹ nhàng có chút khàn đặc trưng và lối hát như tâm sự nên với những bài quen thuộc thì Lê Hiếu hát khá hay.
Đúng vậy bác, 1 trong những ca sỹ hát ít kỹ thuật nhất, có khi ngang Hà Anh Tuấn nhưng giọng vẫn hay mà dân có nghề như Anh Quân (chồng Mỹ Linh) và nhạc sỹ Dương Thụ khen thì Lê Hiếu chỉ hát = tâm hồn và giọng thật của mình. Riêng về tình cảm vào bài hát em lại thấy Hiếu hát rất có hồn .
Hà hà.. nghe các bác comment về Mr. Đờm mà em buồn cười quá :lol: Em khoái Quang Linh thời năm 97, 98, hát mấy bài về Huế sao nghe tình củm thế
thằng gần nhà em lại thích ĐVH, mỗi khi nó mở đĩa lên là em khóa cửa sách xe đi ra ngoài vì chịu không nổi, nó còn mời em sang chơi nghe nhạc nữa mới chết em.
Thay đổi phong cách một tí mà bác. Theo em chắc Mr nghĩ hát nhạc vàng phải kêu gào. rên la như giọng của anh ấy mới hợp ạ
Đúng đấy bác ạ. "Đóa hoa vô thường", "Có phải em mùa thu HN"... không ai qua được Hồng Nhung... Hoa Sữa.. Giọt nắng bên thềm.. Chia tay hoàng hôn... không ai qua được Thanh Lam... Chẳng ai hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa hay như Cẩm Vân... :lol: Cũng như John Lennon với Imagine.. Elton John với Sacrifice... Lionel Richie với Hello vậy... :lol:
Cái này người ta gọi là đóng đinh, đóng dấu vào bài hát, như kiểu Doãn Tần hát "Đường Chúng Ta Đi" mà em nghe gai cả người. Sau này có bộ ba Tenor Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn hát lại bè phối nhịp nhàng nhưng cảm xúc và âm hình kô thể qua được bác NSUT Doãn Tần kia bác ạ. . Sorry nhưng chúng ta đang bàn về giọng ca trầm ấm của ng Việt thì cả Bằng Kiều lẫn Doãn Tần đều giọng cao ạ. :lol:
Mr Đ với Penthouse mới này các bác... không thấy show phòng nghe nhạc nhỉ :lol: http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Guong-m ... /3BA17D20/
Các bác ơi, xích xích ra chút cho em chen vào xin chữ ký của Mít tơ Đàm với :mrgreen: Từ những ngày đầu mới được nghe Mít tờ hát, em thấy sao na ná giống Đon Hồ, ca sĩ có tên trong sổ bìa đen của em, nên tự nhiên "ghét" lây luôn, vì em chúa ghét ca sĩ bắt chước giọng người khác Nói gì thì nói, Mít tơ Đàm có khá nhiều fan, cũng có thể gọi là "có chút công lao", lại thêm dạo này đầu tư nhiều vào trang phục biểu diễn, nên các chị các cô cũng khoái. Có khi bác nào đang muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà ra đi, nghe Mít tơ Đàm gào thét, chắc càng thêm vững chí Hôm trước tình cờ nghe giọng hát Lê Hiếu, em giật mình, chất giọng và cách biểu diễn khác xa với những ca sĩ "choai choai" hiện nay, có thể xếp vào "top nghe được" các bác nhẩy?
Lê Hiếu bác múc ngay album Dạ Khúc Dương Cầm đi 50k có 7 bài thôi. Cậu hát cảm xúc lắm nhưng chính Hiếu nói với em là tiếng Piano, nhạc cụ chính và gần như duy nhất ở album này chỉ được khoảng 6/10 điểm. Album tới kiểu phong cách này cậu ấy hứa sẽ làm hay hơn nữa, đạc biệt tiếng đàn Piano. Được cái mixed ở Đức nên thu âm khá ổn.
À, bác Mike là bạn Lê Hiếu à? Nếu là bạn bè, em nghĩ bác khuyên Lê Hiếu hát nhạc Trịnh đi, em giật mình vì chính giọng ca Lê Hiếu với nhạc Trịnh đấy. Em lười đi mua đĩa, sẵn lang thang trên mạng gặp bộ sưu tập lossless giọng ca Lê Hiếu (tất cả 9 album), em múc hết, nghe tất tần tật rồi, đúng là Dạ Khúc Dương Cầm nghe khá. Còn một số album khác có xen lẫn mấy bài hát "xí muội" mới bây giờ, nghe oải quá bác ơi. Em nghĩ, nếu Lê Hiếu đầu tư nghiêm túc vào giọng ca, chọn bài, phong cách biểu diễn, anh chàng sẽ "sống thọ" với nghề đấy.