Lê Hiếu là cậu em ý mà, ít tuổi hơn em và em biết vì cậu hay lang thang cafe đường Đồng Khởi và hay biểu diễn cho các Events chỗ em nữa, em cũng thuộc tuýp lang thang nên gặp Hiếu và có bàn chuyện âm nhạc dù mình kô phải ca sỹ. Dù là bạn của cả Mr Đàm và Tuấn Hưng nhưng Hiếu có đẳng cấp hơn vì chọn được dòng nhạc phù hợp và thể hiện khá tốt. Dù giọng hiếu kô cao kô thấp nhưng hát đúng nhạc lý và có hồn, thổi được những tâm tư vào những ca khúc tưởng chỉ dành cho những Tuấn Ngọc, Sỹ Phú...dù tuổi đời khá trẻ . Hiếu bật mí là sẽ kô làm mọi người thất vọng về album acoustic sắp tới, cậu ấy sẽ làm chỉnh chu hơn và cải thiện tiếng đàn, Hiếu chơi Piano rất khá, học từ nhỏ vì nhà khá giả và có khiếu âm nhạc. Em kô marketing cho Hiếu nhưng các bác nghe "nhạc xưa" của nhũng Thanh Thảo, Tuấn Hưng, Đàm, Cao Thái Sơn...thì nghe trên mạng thôi chứ mua đĩa kể cả 5k cũng phí vì em chịu kô nổi. Riêng Hiếu em vớt hết CD gốc vì cậu ấy có tâm thực sự, khi nghe các bác thấy tình cảm ở trỏng. Các loại Trịnh Nam Sơn, Đức Huy thì Hiếu cover lại thành công nhất (theo em). Nice weekend all!
Đồng ý với bác Mike về chuyện giọng ca Lê Hiếu có vẻ "bắt" nhạc xưa so với những giọng ca cùng thời. Em nghĩ, Lê Hiếu chọn dòng nhạc chậm rãi tâm tình là "ăn" rồi, vì hiện nay, để tìm được giọng ca nghe được cho dòng nhạc này thật khó. Có một giọng ca cũng trầm ấm truyền cảm làm em chú ý, đó là Quách Thành Danh, hát nhạc tiền chiến nghe cũng khá lắm, chỉ tiếc, nhiều chỗ luyến láy "yêu kiều thục nữ" quá, nên một số người quen của em muốn nghe giọng "chuẩn nam tính" lại lấy làm thất vọng. Các bác thấy thế nào?
Trong số các ca sỹ trẻ, em khá ấn tượng với Hoàng Bách, thành viên chủ chốt của AC&M. Em thấy chất giọng và phong cách của Hoàng Bách không thua kém gì Lê Hiếu!
@bác Mike thích Lê Hiếu thì nghe thử Tim Anh Trôi Về Em trong Bình Yên của Quốc Bảo, hay Phố Mùa Đông của Bảo Chấn
e nghe Lê Hiếu cũng lâu gồi cái thời mà trên báo gì ấy có người viết về cậu viết về nhưng lời nhận xét của lớp đi trước về LH đại loại như cậu ấy có giọng lạ và sang.... --- công nhận nghe Phố Mùa Đống lÊ Hiếu hát..thật buồn làm e nhớ tới Sĩ Phú hát Còn Chút Gì Để Nhớ -- LH là ca sĩ mà e ủng hộ
Các bác có ai nghe Thụy Vũ hát chưa, em tình cờ được nghe một vài bài của Thụy Vũ thấy phong cách hát cũng lạ lạ, ví dụ bài "Khi ngươi yêu tôi khóc" có cách thể hiện khá lạ, chậm rãi, rủ rỉ như tâm sự của một người đàn ông phong trần với bạn bè của mình, nền nhạc làm ta nhớ đến một Jazz-Bar mờ ảo khói thuốc với các nhạc công đang nhấn nhá năm ngón trên các phím đàn và một ly cô nhắc thật thơm. Em "bình loạn" linh tinh, các bác đừng ném đá nhé :lol: :lol:
Em cũng thích Thụy Vũ, đúng là giọng ấn tượng đấy, nhưng đừng ghiền anh chàng này, nếu không, sẽ "tương tư" cho xem, vì chuyện ca hát của anh chàng là nghề tay trái, mấy khi được "thỏa lòng mong nhớ" đâu bác ơi :roll:
ôi !ý bác giống em..........nghe anh ta cất giọng sao mà gượng gạo rất khó nghe !!!!em vote cho TUẤN NGỌC,VŨ KHANH ,TRẦN THÁI HÒA,ELVID PHƯƠNG....giọng ca không có chổ chê.....phong cách rất lịch lãm khi biểu diễn ! :?
Hình như ĐVH là thần tượng của bồ hay vợ các bác mà lần nào nói về ca sĩ vn thì các bác lại đem ra chê.Đã có một tp nói sấu ĐVH tôi thấy đã đũ rồi :evil: :mrgreen: :lol: :roll: :?:
Nghe mấy bác giới thiệu Lê Hiếu hay quá, em hối hả ra mua một đĩa xịn về nghe thử...Nghe một lúc em chẳng biết Lê Hiếu là đàn ông hay đàn bà nữa.Mất tiêu mấy chục ngàn vô ích.
Bác nói quả là đúng với suy nghĩ của em.Nghe nói Mr. kết giọng Thanh Lam lắm nên đẻ ra giọng ca không theo một tiêu chuẩn nào hết.Nghe mà phát tức
mời các bác nghe thử thành long bass hát bài lê úa nhé http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Le- ... ACWIE.html
ĐVH? ĐVH hát, nghe rất buồn cười với cái lối hát phá cách, cố tạo phong cách riêng cho mình. Anh ta phá hỏng trái tim của bài hát, làm chết ý nhạc của tác giả. ĐVH cái gì cũng hát, hát chỉ để thương mại hay sao đó. Đó là... càm nghĩ khi tôi nghe giọng ca của ĐVH. BV còn nhớ khi xưa, ĐVH đứng hạng Tư tiếng hát truyền hình lần thứ... do trưởng ban giám khảo là nhạc sỹ Hoàng Nam (người Huế). Lúc đó, tôi còn nghĩ họ chắc là "người nhà" nữa chứ, khi tất cả đều chấm điểm trung bình khá, thấp hơn NS Hoàng Nam 2 điểm, thì NS Hoàng Nam có phát biểu trên TV khi trao giải thưởng: "Giọng ca của ĐHV tuy chưa đủ.... nhưng tôi nghĩ lối trình diễn của anh ấy có phong cách và sẽ rất có triển vọng, nên tôi cho... 9 điểm để khuyến khích!" Thế là từ cái 2 điểm đó, ĐVH đã bắt đầu cái nghiệp ca sỹ của mình. Riêng tôi thì... không thể nào nạp nổi vô tai giọng ca của ĐVH, tuy cũng mến cái tính hiền của anh ta và cũng có quen biết vì cùng đạo Công Giáo.
ĐVH? ĐVH hát, nghe rất buồn cười với cái lối hát phá cách, cố tạo phong cách riêng cho mình. Anh ta phá hỏng trái tim của bài hát, làm chết ý nhạc của tác giả. ĐVH cái gì cũng hát, hát chỉ để thương mại hay sao đó. Đó là... càm nghĩ khi tôi nghe giọng ca của ĐVH. BV còn nhớ khi xưa, ĐVH đứng hạng Tư tiếng hát truyền hình lần thứ... do trưởng ban giám khảo là nhạc sỹ Hoàng Nam (người Huế). Lúc đó, tôi còn nghĩ họ chắc là "người nhà" nữa chứ, khi tất cả đều chấm điểm trung bình khá, thấp hơn NS Hoàng Nam 2 điểm, thì NS Hoàng Nam có phát biểu trên TV khi trao giải thưởng: "Giọng ca của ĐHV tuy chưa đủ.... nhưng tôi nghĩ lối trình diễn của anh ấy có phong cách và sẽ rất có triển vọng, nên tôi cho... 9 điểm để khuyến khích!" Thế là từ cái 2 điểm đó, ĐVH đã bắt đầu cái nghiệp ca sỹ của mình. Riêng tôi thì... không thể nào nạp nổi vô tai giọng ca của ĐVH, tuy cũng mến cái tính hiền của anh ta và cũng có quen biết vì cùng đạo Công Giáo.[/quote] Mình cũng không thích giọng hát của DVH nhưng thích tính cách của của ông này.