Em biết Quả Dưa này từ thời học cấp III, và k ngờ cái giọng hát eo éo của ôg này lại thành công đến thế mặc dù lại đi học kèn chứ với hát quan họ( gia truyền ) hay lém. Gần đây thì thực tế là em rất hay mang đĩa của Quả Dưa này ra thử tiếng trung các bác ah hình nhưng tai em có vấn đề mất rùi. Trong cái CD : Nhạc Yêu Cầu thì hát với Hà Trần phê quá. các bác nào là phan của A này thì vào hội với eem nhá
Vợ nó không cho hút ( nên hay khóc nhè lắm) chắc vid ức lắm đây. Đã thế vợ nó chiều nên đi đâu vợ nó cũng đưa đi mới thích chứ. Nên chú Kiều này chỉ thực sự là mình khi cầm míc thui :mrgreen:
một nhân tài, chỉ thực sự tỏa sáng khi ra hải ngoại gu có định hướng,hát có chiều sâu...tóm lại hay :lol: .không biết xa quê có thuốc lào ko?rõ khổ :mrgreen:
Em cũng hay mang cái CD có bài Lệ đá ra thử bass D590 đấy ạ, giọng hay và lạ và khả năng lên cao tuyệt vời!
Bên kia chê cu Đức Tuấn, bên này khen Bằng Kiều, các Bác không ủng hộ ca sỉ trong nước gì ráo ghét thiệt, nói gì thì nói cái giọng gà mái của Bằng Kiều khá hay.. thuộc dạng hàng hiếm lên được rất cao... Nam ca sỉ VN Em cũng thích Bằng Kiều, Nguyên Khang, Tuấn Ngọng,Ngọc Tân...thế mà có nhiều nghịch lý hát dở như Mr Đàm, Đức Tuấn,Lam Trường ngọng đớt, Phương Thanh gào thét tiếng vỡ như bà điên, còn rất nhiều ca sỉ nghe xong phát ói.... thế mà nổi tiếng tiền catxe cao mú mới chết chứ lị....đúng là công nghệ lăng xê hiệu quả vô cùng
hay chứ bác! Những Giọng ca lọt qua cửa của TT Thuý nga e thấy đều ổn cả ạ! Đặc biệt em rất thích hoà âm của Tùng Châu nhạc trưởng của TN.
Em cũng muốn ủng hộ "hàng trong nước" nhưng đã là Nghệ thuật thì không thể gượng ép được bác ah ... :wink:
Em thì lại thấy là rất may mắn khi BK bị thuốc đi mất mà giờ này em còn được nghe những bài hay như thế, chứ còn trong nước thì cũng phải gào thét như mấy chú kia cho mấy em tin nó nghe thui Em đang nghe bài Hoa Phượng, BK hát (vợ em chẳng nghe nhạc bao giờ mà còn phải khen nức nở)
Đúng Bác, ca sỉ VN ra nước ngoài hát hay lên thấy rỏ cũng nhờ kỷ thuật phòng thu nhiều, như Bằng Kiếu, Thu Phương, Trần Thu Hà ... như Thu Phương có album "Đêm nằm mơ phố" hay CD nhạc Trịnh hay phết đầy tự sự... Tuy ca sỉ trong nước gào thét cho tuổi Teen nghe, cũng có nhiều chú hát lại nhạc củ ví dụ Mr Đờm cũng hát lại nhạc củ nhưng nghe dở tệ không nuốt nổi...
em vẫn nghe nhạc trong nước sx thấy rất hay đấy chứ, VD gần đây có Lê Hiếu Dạ Khúc Dương Cầm,Quỳnh Lan,Thanh Lam Acoustic...
Bài Phượng Hồng chứ, bài này em hay nghe trên oto nhất đấy. Cái đoạn "cánh phượng hồng ngẩn ngớ...." luôm làm em ngơ ngẩn mấy giây. Chẹp. Gã này giọng tốt thật. Đúng là cái giọng...phi giới tính. Em là em khoái dòng unisex này. :wink:
Ngọc Anh,kựu nhóm 3A,thần tượng hát nhạc phú Quang của nhà cháu đây(cuốn nào cháu cũng mua) mới đây lại thấy tung tăng trên sân khấu Thúy Nga rồi.Thôi thì đất lành...chim đậu Mong rằng sang đấy hát càng hay hơn để thỉnh thoảng còn mua đĩa lậu về phê. Hình như thành phong trào đi hải ngoại của các ca sỹ các bác nhỉ,mà ko đi thẳng được thì thấy lấy Việt Kiều,thấy ngày càng đông.
Em hỏi khí không phải chứ bây giờ Bộ văn hóa nhà ta đã bỏ lệnh cấm các đĩa hát có ca sỹ này chưa nhỉ?
Nghĩ lại tiếc, ngày xưa có người rủ vượt biển thì ko đi vì yêu XHCN, ghét tư bổn . Giá mà hồi đó liều chút thì bây giờ thành việt kiều yêu nước rồi, về nước quơ mấy em diễn viên, ca sĩ, người mẫu hoa hậu...ngon ko hà :mrgreen:
Hồi xưa còn nhỏ em rất ghét BK,vậy mà bây giờ CD của BK lại nhiều nhất trong tủ CD nhà em :lol: .vợ không thích BK (thích Trần Thái Hòa) mà cũng phải mê 1 số bài của BK hát (buồn ơi xin chào mi,phượng hồng...)
Thế mà có hẳn 1 chương trình "Song ca cùng thần tượng" của lão này đấy bác ạ, hichci, các em teen đua nhau hát để hy vọng vào 1 ngày đẹp trời nào đó được song ca cùng Mr, ban bánh khảo có cả Tuấn Khanh, Mr Đờm, Đức Hải, đua nhau nói phét. Nhạc của Mr Đờm thì đâu đâu cũng bật, nhất là lên xe taxi, hichic. Em cũng khoái nghe BK, em vừa load được 7 Album của ca sỹ này bên HD Việt nam (dạng lossless) , nhưng các bác cho em hỏi tý, : em thấy rõ ràng các file trong đó có đuôi là *.flac hoặc *.ape nhưng sao khi ghi ra Cd (dùng Burrn) nó lại báo là có file dạng wav nên không ghi được, em ko hiểu sao cả (em dùng cả cách rename nó đi nhưng cũng ko được). Các bác chỉ cho em với.
Các bác nói đến Bằng Kiều làm em nhớ lại thời cấp 3 quá. Hồi đó chú này hay chạy Charly cúc cu đến đón Mỹ Linh ở cổng trường Bạch Mai. Mỹ Linh hồi đó chưa nổi mới giành cái giải tiếng hát hay hoc sinh trung học. Giọng BK em cung k khoái lắm.Nhà em có cái PR by Nights có BK hát bài Chị Tôi nghe cũng thấy da diết. Hình như chú này ra hải ngoaij lại hát hay hơn hồi ở VN.
Cho em bon chen một chân vào Fan Club của BK nhá! Nói chung là nghe BK hát, em luôn "nổi da gà"! Em thích những bài như: Trong Giấc Mơ Em, Vá Lại Tình Tôi, Thu Hát Cho Người của Vũ Đức Sao Biển...