Giọng ca Bằng Kiều

Discussion in 'Âm nhạc' started by dungext, 14/9/09.

  1. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Em k tìm được clip bài Buồn ơi do Mr Đàm và do Pavaroti trên youtube để so sánh.
    Thôi k có 2 tay gạo cội kia thì nghe tạm Bằng Kiều vậy


     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    DREAM Thái đọ Wave Tàu. Còn đâu Thái đâu Tàu thì tùy tâm :lol:
     
  3. nonstophit

    nonstophit Advanced Member

    Joined:
    1/8/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    em hiểu rồi, cám ơn bác đã làm dùm em báo cáo hehe
    công nhận bác nhọc công thật!

    cá nhân em thích tiếng ca của BK lúc ở Việt Nam hơn, nó trẻ trung, bay bổng, nhẹ, nghe thoải mái, phiêu lãng du không mệt tai và là 1 màu rất biệt so với phần còn lại
     
  4. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Ồ, bác Nonstophit có câu này hay quá, nhưng khi sang kia cũng ok quá đi chứ bác, lựa chọn khán giả khác và nên chọn 1 phong cách kinh doanh khác
     
  5. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Thời bài này phải k bác Nonstophit, tự nhiên gần gũi hơn, trẻ trung bay bổng hơn.
    Giờ vì cách hòa âm của Thúy Nga, nên đẩy kịch tính hơn, đượm màu sắc day dứt miên man hơn.
    Hai kiểu này của bác BK em đều thấy hay.

     
  6. nonstophit

    nonstophit Advanced Member

    Joined:
    1/8/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    gửi bác bài hát có lẽ làm bác hơi bất ngờ
    http://nhacso.net/nghe-nhac/danh-thuc-t ... ZUEVb.html
    do bởi sáng tác Lê Minh Sơn!!!

    có lẽ cái thời đó nhạc kiểu này đang thịnh :)
    ---
    giọng BK hát ở hải ngoại dễ thấy đằng sau tiếng ca là cuộc đời đã nếm trải thương đau bác nhỉ, cái đó em thấy mới là cái bước tiến buộc phải có trong giọng ca của ảnh
    còn cái trời cho là cái giọng trước khi qua bển hehe
    em thích cái trời cho vì lúc xưa nghe Dòng sông lơ đãng lãng quá :wink:
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Khổ nỗi đa phần dân Việt mong cái sự "tha phương cầu thực của cậu ấy" lắm nhưng khó quá. MK nó, chỉ muốn đi du lịch sang cái nơi mà cu BK đang "cầu thực" đấy thôi mà phải làm cả mớ thủ tục, hồ sơ vậy mà vẫn có thể out ngay sau phần phỏng vấn trực tiếp. Hóa ra cái sự "tha phương cầu thực" cũng chả phải muốn là được :shock:
    @ non: không bít cụ đã nghe "nỗi nhớ dịu êm" lần đầu BK hát không, lần thu C D em lại thaáy không ép phê bằng lần em nghe qua Radio. Lần đầu hát nhạc phẩm ấy em nghe BK hát qua Radio FM 100Hz thấy mộc mạc da diết đến gai người. Lần thu âm ra CD kỹ thuật uốn éo hơn nhưng mất hẳn cái hồn, cái da diết của bài hát. "... những đêm trắng thao thức mong chờ, anh ngồi nhớ em suốt đời...". Tiêu Lam Trường khóc bài này còn phải xách dép. :shock:
     
  8. nonstophit

    nonstophit Advanced Member

    Joined:
    1/8/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    dạ chính xác là kiểu hát này ạ, cái kiểu hát làm những người ngồi nghe nhạc cứ mỉm chi cười thưởng thức chứ không đi từ vực sâu tới đỉnh cao khổ ái nữa hehe
    bài này nữa
    và album chuyện lạ nữa
     
  9. nonstophit

    nonstophit Advanced Member

    Joined:
    1/8/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    dạ cảm giác đó em...quá biết ấy chớ, ai mê nghe nhạc cũng có hết
    em thấy nghe nhạc đối với em như tình yêu vậy
    nó như 1 khoảng khắc luôn đặc biệt, không bao giờ có thể lặp lại và giống nhau
    ở ngay chóc tại thời điểm đó toàn bộ tế bào cơ thể, kinh nghiệm sống, độ mây mưa tâm tưởng kết hợp với nhiều yếu tố ngoại cảnh chung quanh
    có thêm bản nhạc nhét vô êm lịm luôn
    tạo nên 1 cái kiểu như pha ám ảnh âm nhạc mà mãi mãi những lần sâu không thể có được
    ....
    không những vậy chưa chắc cái gọi là pha ám ảnh âm nhạc đó là độc tôn
    với em, trong tương lai nó có thể lại đến với 1 hoàn cảnh khác và cùng 1 bài hát đó

    em miên man quá các bác đừng cười chê nhen
     
  10. yeuchuatron

    yeuchuatron Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    145
    Likes Received:
    3
    bác cứ đùa em hoài , theo một số thông tin em biết , đa số người việt nam hiện nay họ rất hài lòng với cuộc sống của họ ở tại việt nam ( đây là kết quả của một số cuộc thăm dò ý kiến của nước ngoài đấy nhé ) . tất nhiên , bên cạnh đó vẩn có một số người thích hướng ngoại , nghe nhửng lời rì wiu này nọ nên họ mới thế , họ mới mong theo kiểu bằng kiều thôi bác ạ . Em nói thật , cuộc sống ở đâu củng thế - cần phải lao động cật lực thì mới có cái ăn , chứ nếu lười nhác không lao động thì có lên trời chắc củng đói .
    Nếu bác nghĩ nhửng người sống ở nước ngoài đều sướng cả thì xin lổi , không có chuyện đó đâu . Đối với nhửng người chịu lao động , có sự sáng tạo , có người thân bên ấy giúp đở thì có thể đúng (nhưng đối với kiểu người này thì sống đâu mà chẳng sướng ) . Còn đối với nhửng người lười nhác , không có sáng tạo ... thì qua bên đó thê thảm hơn ở việt nam nhiều .
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Khổ thật, bác đúng là... Theo ngôn ngữ xì-teen chúng nó gọi là... Ảo tung chảo :lol: . Không phủ nhận rằng ở đâu cũng phải có "tay làm thì hàm nhai" nhưng thú thực... trí tưởng tượng của bác về thực trạng của dân Việt em thấy hài quá. Em thấy chắc bác có bằng cao học về lý luận abc thì phải. Người ta nói là cùng một công sức lao động thì chưa nói đến Mẽo mà chỉ nói đa phần ở Đông Nam Á thôi đã đều được trả công cao hơn ở VN. Chả thế mà dân lao động VN phải mất tiền, xin xỏ, chạy chọt để được đi lao đông tại Sing, Mã Lai, Bruney... thậm chí kể cả Cambodia... Vậy nó nói lên điều gì về thực trạng ở VN? Bác có quá ảo tưởng về cái gọi là "đa số người VN hài lòng với cuộc sống ở VN...". hãy làm ơn thực tế dùm cái, đến dân như bác còn thế chả trách các quan hô hào rằng VN đã thoát nghèo, VN đang trên đà thành rồng, thành hổ... Chúng ta mơ ước, chúng ta tự tin, chúng ta nổ lực để đưa đất nước đi lên nhưng đừng ảo tưởng với những báo cáo thành tích được vẽ rồng vẽ phượng bác ợ. Hạ xuống mặt đất cho dân nghèo được nhờ...
    Trở lại việc theo cuộc điều tra của cái gọi là nước ngoài nào đó, được đăng trên báo chí chính thông thì nghe có vẻ khả quan lắm, đầy niềm tin lắm nhưng cần phải biết nó thật sự "nà dư lào" chứ đừng... Người miền Nam ta có câu: "nói dzậy chứ hổng phải dzậy". Nếu dựa theo tiêu chí thống kê kiểu túm đại mấy chú đi xế hộp, rảnh rỗi ngồi cafe lúc 9-10h trưa thì chú nào chả đang hài lòng với cuộc sống của mình!? Nếu thống kê kiểu đó em tin Bắc Hàn sẽ là quốc gia người dân sung sướng nhất :lol:
     
  12. tangvanthang

    tangvanthang Advanced Member

    Joined:
    3/12/11
    Messages:
    165
    Likes Received:
    121
    Location:
    bà rịa vũng tàu
    đúng là câu cà ra câu cuống chuyện nọ xọ chuyện kia.
    hehe cứ tình hình này sắp chuyển qua chuyện khi nào mỹ đánh iran đây :idea:
     
  13. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Cũng dám lém cụ ơi... :D
    Khéo topic sắp được chuyển sang mục cafe chém zó rùi :lol:
     
  14. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Em rất thích Bằng Kiều, đặc biệt là ở các bài hát gần đây

    Có điều, nghe Bằng Kiều qua DVD thì thấy hay, chứ nghe CD thì không hiểu sao, cách hát và cách hòa âm lại không hay bằng.

    Những bài của Bằng Kiều mà em thấy thích nhất là:

    Buồn ơi, chào Mi


    Rồi mai thức giấc


    Anh sẽ nhớ mãi


    Và còn nhiều nữa ...

    Gần đây em được nghe bài "Chuyện tình yêu" trong DVD 104 - VIP Party,

    thật cảm xúc khi nghe Bằng Kiều hát bài này.

    ĐVH cũng hay, hát cũng nhiệt huyết, nhưng theo gu nghe của em, thì ĐVH không có điểm gì để so với Bằng Kiều

    Mỗi bài Bằng Kiều hát đều là đỉnh cao về cảm xúc với em.
     
  15. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Nghe "Bản tình cuối"

    Các bác thấy sao ạ?

    Giọng hát khỏe khoắn, xử lý đâu vào đó, không phô ở bất cứ từ nào. Mà vụ này là sở trường của Bằng Kiều rồi. Mỗi bài hát của Bằng Kiều đều như thể do chính Bằng Kiều viết ra.
     
  16. Trinhtuandat

    Trinhtuandat Advanced Member

    Joined:
    20/2/10
    Messages:
    1.793
    Likes Received:
    1
    Location:
    129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
    Bác này càng nói càng tỏ ra nguy hiểm đúng là cao thủ đầu bị mưng mủ. Chắc sắp vỡ cái cục mũ rồi
     
  17. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Một ưu điểm của Bằng kiều mà em rất thích khi dùng để thử đồ DIY là khi nào đồ mình mod mà nghe Bằng kiều thấy hay là chuẩn ,chưa hay thì còn phải mod tiếp .
     
  18. yeuchuatron

    yeuchuatron Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    145
    Likes Received:
    3
    Với lối suy nghỉ tiêu cực về đất nước như bác thì em xin chịu . Nhưng xin nói với bác một điều rằng : Chỉ số hạnh phúc của con người không phải chỉ được tính bằng tiến
    @ Trinhtuandat : em tỏ ra điều gì mà nguy hiểm thế bác . Và em vào diển đàn tranh luận vài câu chứ có làm gì đâu mà đầu mưng mủ vậy trời . Điều gì em không biết thì bác chỉ em chứ bác đừng dọa vậy em sợ . Tội em bác à
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Sao bác lại nói em nghĩ tiêu cực. Em không tiêu cực mà em thực tế bác ợ, em chấp nhận thực tế là VN còn nghèo, còn chậm phát triển, còn thua xa nhiều nước trong khu vực chứ đừng nói chi đến Mỹ. Em không ảo tưởng như bác với một màu hồng lãng mạn phi thực tế. Có câu nói rất hay: "ở đời phải biết mình là ai chứ" :D .
    Chỉ số hạnh phúc không được tính bằng tiền??? Nhưng nếu không có tiền thì móc đâu ra hạnh phúc??? Sinh viên ra trường đi làm, công nhân tại các khu công nghiệp, nông dân nửa mùa (hết ruộng để làm nông dân, nhưng lại không có việc gì ngoài nông nghiệp rất ><)... đang hàng ngày vật lộn với miến cơm manh áo, cơm không đủ no, mỳ tôm trừ bữa là chuyện thường ngày ở huyện... Sinh viên nữ, công nhân nữ đang có rất nhiều người phải làm thêm bằng vốn "tự có" do không có viện trợ của gia đình, không kiếm được việc làm, không có việc làm thêm ngoài giờ... bác có biết??? Phải chăng họ đang hạnh phúc? Thất nghiệp ngày càng gia tăng, xăng điện tăng giá ầm ầm... lạm phát cao hơn 2 con số... liệu có hạnh phúc được chăng?
    @ Có lẽ đây là post cuối cùng của em tranh luận với bác về cái đề tài VĨ MÔ này, sau đây em xin chấm dứt vì nó chả liên quan quái gì đến topic này và audio cả. Bác hiểu ý em thì tốt không hiểu thì coi như em nói càn. Kính!
     
  20. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Bác yêu chưa trọn này chắc là xì tin, giọng điệu nghe trẻ trâu và sung sức lắm.
     

    Attached Files:

  21. yeuchuatron

    yeuchuatron Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    145
    Likes Received:
    3
    xì tin gì nửa bác . Đã hơn 40t rồi ( sắp có sui gia rồi ) :mrgreen: . Có lẽ tuổi đời em nhỏ hơn bác và nhiều bác khác trên diển đàn này . Nhưng với độ tuổi này thì em nghỉ không còn xì tin nửa rồi .
    Cuộc sống mà bác ! chúng ta nhiều khi xì tin 1 chút ( theo em ) thì nó lại hay , nếu bằng không nhửng nổi lo cơm , áo , gạo , tiền mau làm cho người ta già đi lắm :mrgreen:
    Nhìn đời qua lăng kính màu hồng để mà có cái động lực chứ bác . Cái gì nhìn vào củng thấy đen thui thì con người rất dể bất mản , chán đời , bi quan , phiền muộn ... dể dẩn con người ta đến già đời và nghỉ quẩn lắm bác à .
    Ở đời ,em nghỉ cái gì nó cũng tương đối thôi _ chứ nếu đòi nó tuyệt đối thì e rằng không có ( ước mơ củng chỉ là mơ ước ) . Nhửng câu , từ bác viết em thấy nó giống ở nhửng trang web đen ( theo em là thế ) ( còn theo bác chắc là thông tin lề trái , phải gì đó ) .Cái này nó liên quan đến chính trị nên thôi , em không dám tranh luận , vì nó chẳng liên qua đến audio.
    Có lẽ bác nói đúng , bác và em nên chấm dứt tranh luận , vì giửa hai chúng ta có nhửng cái chưa hiểu nhau thì phải
     
  22. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Bác khéo tưởng tượng, thông tin của em đưa ra là thông tin đọc trên báo chính thống bác ợ, làm gì có lề trái với web đen nào ở đây thế bác. Nhìn đời em nhìn băbgf con mắt thật, với trái tim có cảm xúc thật chứ không phải màu hồng để người ta lầm là người ở cõi trên và em cũng chả thích nhìn đời bằng màu đen, nó tối lắm dễ làm con người ta trở nên chán sống lém bác ợ. Thôi em xin nhìn đời bằng mắt thật bác ợ!
     
  23. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Mời các bác cùng nghe hai bài hát mà Bằng Kiều song ca cùng hai nữ ca sỹ có giọng hát thuộc hàng điêu luyện nhất đương đại

    Biển Cạn cùng Khánh Hà

    Mùa thu cho em cùng Hà Trần
     
  24. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Thank bác ,rất tuyệt .Phải nói là ngày xưa em nghe Bằng Kiều hát cũng ko thấy hay .Từ ngày luyện được món nghe nhạc country đến giờ thì càng nghe Bằng kiều càng thích .Nhiều người nói Tuấn Ngọc hát rất hay nhưng em vẫn chưa nghe ra cái hay của ổng .
     
  25. linhtre

    linhtre Advanced Member

    Joined:
    17/3/12
    Messages:
    208
    Likes Received:
    0
    Bằng Kiều chỉ đáng xách dép cho Tuấn Ngọc mà thôi. Một cái là kim cương, một cái là mỹ ký, kỹ xảo.
     

Share This Page

Loading...