Chuyện bình thường mà bác. Tuấn Ngọc là một giọng ca huyền thoại cũng như Chế Linh, càng là huyền thoại càng kén người nghe. Giống như Chế Linh ai đã thích thì nghiện mà nghiện thì không thể bỏ, đã không thích thù không thể nghe nổi một bài, Tuấn Ngọc cũng vậy. Giá trị mà họ để lại cho đời không chỉ một thế hệ mà còn mãi với thời gian, tất nhiên theo thời gian ít nhiều có sự mai một nhưng nó là một giá trị đã được khẳng định.
Bài "Riêng một góc trời " Tuấn Ngọc hát em thấy rất hay nhưng tiếc rằng những bài TN hát lại ko có nhiều bài em thích .
Em cũng không thích nghe Tuấn Ngọc hát lắm vì thể loại Tuấn Ngọc hát ít bài em thích, em thích nhạc vàng và tiền chiến, ngoài ra các thể loại khác mỗi thứ 1 tý :lol:
Các bác nghe TN song ca với BK trong ca khúc Mưa hồng (Album vá lại tình tôi) sẽ thấy rất thú vị về sự kết hợp giữa một giọng ca từng trải, trầm ấm với một giọng ca cao vút, thiên sáng. TN em có mấy điểm không thích: =>Có quá nhiều đĩa, phần lớn mỗi đĩa chỉ được một hai bài em thích =>TN hát nhiều bài em thích, nhưng đĩa có những bài đó lại ko thể mua được vì tìm hoài ko thấy (ví dụ: Hà nội thu nhớ) :mrgreen:
Em với bác có gu nghe khá giống nhau ,bây giờ trừ ráp rôck ra thì thứ gì cũng nghe một ít .Nhưng chủ đạo vẫn là tiền chiến ,nhạc vàng và country .Tuấn Ngọc còn có bài tưởng niệm em nghe thấy cũng rất thích .
Vâng, em cũng có một CD của Tuấn Ngọc mà trong đó bài nào nghe thấy hay, nhưng lâu rồi em cũng chưa nghe lại do di cư lung tung không cố định một chỗ nên CD mỗi nơi để một ít chưa có thời gian sắp xếp lại :mrgreen: . Bác có thích Willie Nelson không? Em có mấy CD của ông, chất giọng đặc chất country, nhưng nghe nhiều thấy hơi nhàm. Thi thoảng hôm nào thư thái bỏ CD vào bật lên thấy phấn chấn tinh thần hẳn lên! :mrgreen:
You are always on my mind, dù bao nhiêu ca sỹ cover lại nhưng Willie Nelson phải nói đã đóng đinh và dán keo vào bài hát này, em cũng kô thể nghe ai hát bài này hay hơn ông được, dù cover với bất kỳ thể loại nhạc nào. Trở lại với việc đóng đinh dán mác: Phương Thanh thì Trống Vắng, Lam Trường Mưa Ướt hết Phi Trường, Thu Phương Huy MC thì Anh cho em mùa xuân, Quang Linh ắt hẳn Chim Sáo Ngày Xưa còn Bằng Kiều dán khá nhiều tem ở những bài như Anh Sẽ Nhớ Mãi, Hè Muộn, Chuyện Lạ, Nơi Mùa Thu Bắt Đầu...
Vâng, với lối hát sáng tạo và kiểu phiêu "lên cao vút, xuống...mất hút" cũng như khả năng học hành bài bản và tài năng bẩm sinh em thấy BK tốn khá nhiều keo con voi, đinh cũng như các loại tem để dán vào những bài hát "độc quyền"... PS: Người ta từng so sánh Hoàng Hải, Hoàng Nhật Minh, hay gần đây là Bùi Anh Tuấn (The Voice) với BK, nhưng theo em người bóc được tí tem thì còn đinh và keo, người gỡ được keo thì còn đinh và tem, nói chung là rất khó...
bác Mike nói rất ý nhị và dễ hiểu có lẽ giúng giúng nhất là Hoàng Hải, Hoàng Nhật Minh thì giọng lai nhiều người quá lai cả Tuấn Hưng
Bằng Kiều cũng như đại đa số các ca sĩ "Nô-Mô-Lô-Xốp" nghe một bài đầu thì thấy rất kinh, nhưng bắt đầu bài thứ 2 thì mệt và chán lè. Cái giọng Bằng Kiều nó chỉ doạ ma ở những nốt cao mà thôi, chứ quãng trung và trầm thì chất giọng này nghe tương đối thường. Chanh chua, mỏng manh, thiếu nam tính. Tay này hát trữ tình em nghe không lọt tai.
Cái này là do gu thôi bác, BK không phải là một trong những ca sỹ yêu thích của em, nhưng khá nhiều bài BK đã hát em thấy ít người hát hay hơn được. Em chỉ có một điều giống bác, em không thể nghe BK hát trọn được 1 CD. Thông thường em chỉ nghe 1-2 bài, lần nào nghe lâu được nửa CD là thôi.
Bác khen Đàm, ai chê thì bác giẫy nảy lên, ấy vậy khi người khác khen BK thì bác lại nhảy vào để chọt, bác kỳ thật , như chính bác đã nói đó là sở thích của người ta mà, bác chê gì vây??? :roll:
Hát vẩn cứ eo éo như ngày nào . Nhìn bộ dạng của BK còn khắc khổ hơn lúc còn ở việt nam[/quote] Bác khen Đàm, ai chê thì bác giẫy nảy lên, ấy vậy khi người khác khen BK thì bác lại nhảy vào để chọt, bác kỳ thật , như chính bác đã nói đó là sở thích của người ta mà, bác chê gì vây??? :roll:[/quote] trời trời ! em chọt hồi nào mà nói vậy . Em thấy bác ấy chê BK giống em nên em vote bài viết đó chứ . Nhiều bài viết ở trang trước topic này em vẩn nói là bằng kiều hát giọng eo éo khó nghe cơ mà
Tôi không chê ông dở hay ông Đàm dở mà hình như ông đang không hiểu người ta viết gì thì phải? Tôi không thích BK nên chả việc đếch gì phải phản ứng ông cả, mà kể cả tôi có thích Ca sỹ nào đó mà ông có chê thì đó cũng là việc riêng của ông. Có điều tôi viết rõ ràng như vậy nhưng hình như ông cố tình không hiểu hoặc có thể ông cũng muốn hiểu nhưng lại không hiểu nổi. Tiếc thật... khớ khớ khớ...(hội chứng Mr.Son ). Có lẽ tôi với ông có Font văn hóa khác nhau nên nói mãi cũng vậy thôi, ông không hiểu nổi đâu, chào nhé! @ à mà tôi sợ ông không hiểu nổi nên giải thích cho rõ luôn nhé, không thì không hiểu nổi lại nói lung tung, suy diễn bậy bạ. Tôi nói rõ là tôi với ông có Font văn hóa khác nhau, nhớ là khác nhau nhé!? Hiểu không! Hị hị hị...
Với em thì Bằng Kiều xử lý bài hát cực kỳ kỹ thuật kèm với một giọng hát vừa khỏe vừa cao, lại hát rất có hồn nữa. Các bác đừng bắt em phân tích tại sao nhé Giờ thì mong các bác hạ hỏa và mời tất cả các bác đam mê giọng hát Bằng Kiều cùng nghe bài này với em.
Chém gió thành thần thì cứ chém , bày đặt " ông không hiểu nổi đâu " nghe mà tức cười . Bác nói gì thì bác nói , em nói gì thì em nói . Nếu hiểu nhau thì tốt , còn không hiểu nhau thì thôi - việc của ai thì người ấy làm - chứ chê bay nhau làm gì cho mệt . Tôi củng không biết bác học hành được bao nhiêu rồi mà nói ra toàn cứ xem người khác là không bằng mình , và luôn miệt thị người ta . Cái kiểu hành văn chưa chi đã gầm rú như bác thì chỉ làm cho rừng núi rền rang , chứ có chết con thỏ , con chuột nào đâu hihi