Người như bác đúng là... đã không biết thì đừng phát biểu liều. Có ai miệt thị ai đâu nhể, tự kỷ ám thị à? Font văn hóa khác nhau đâu có nghĩa là coi ai hơn ai, đọc thế không hiểu hả??? hóa ra là thật... khú khú khú... Người ta viết rất đơn giản thì lại bảo là gầm rú... ai gầm rú nhể? Không hiểu hoặc không hiểu nổi thì phải tìm mà hiểu chứ đừng dấu dốt mà phán bừa... :lol:
Xin hai bác Iu và Phi. Đàm có cái hay là hát nhanh, mạnh và có dính trong cổ họng. BK thì sáng, lên cao và hơi eo éo tùy bài nhưng cả hai đều có cái lạ riêng, ai thích gì nghe đó, khó mà so sánh. Tất nhiên về học hành bài bản thì Bk hơn Đàm, nhưng Đàm hơn Kiều ở chỗ biết cắt tóc. Kính hai bác mỗi bác 1 ly nâu đá cho hạ hỏa nhé, em mời...
Em đâu có ke cái chuyện ai thích ai ghét đâu bác nhưng bác để em dẫn cho cái quote đọc bác sẽ hiểu bác Mike ợ. Em cũng có lúc tranh luận căng với bác, song đã qua và hiểu nhau rồi thì thôi, em ít để bụng.
Vậy cơ đấy, ấy thế nhưng lại luôn nói rằng ai thích hay ghét gì là quyền của mỗi người vậy mà khi người ta đang bình luận bất chợt nhảy bổ vào phán lập dị này nọ, ở đây ai lập dị thì mọi người đều thấy, có điều có lập dị thật đi chăng nửa mà viết thế này phỏng có chấp nhận được không?
hi hi nếu bác bình tỉnh phân tích với tôi thì tôi với bác có thể phân tích với nhau vài điều . Nhưng có điều khi tôi nói chưa quá ba câu thì bác cứ như rằng : tôi thế này thế nọ . Nếu như thế thì có nói củng bằng không , phải không bác . Xin nói thật, tôi viết cái gì đều có cái lý của nó . Và nhửng gì tôi viết , tôi có thể đối thoại với bác , nhưng phải trên cơ sở đối thoại chứ không phải đối đầu . Ở đây , bác cho rằng tôi dùng từ lập dị là sai sao . Vậy nó sai ở chổ nào ? Xin rửa tay nghe bác dạy bảo .
Thôi bác ợ, ở đây ai là lập dị thì cũng rõ cả rồi thiết nghĩ em với bác nên dừng ở đây tránh mất hòa khí.
lâu lâu vào vẫn thấy chói lòa hai giọng ca của Yêu và Phi nhỉ keke, cứ yêu không yêu - yêu không yêu....
Em thích cái dòng màu đỏ kia, bổ sung thêm là Hưng được thiên hạ hay gọi là "thím" mà Kiều thì chưa được level như thế!!!!
Bác nào có bộ dàn quá sáng tiếng hoặc dùng EQ thì đừng nghe BK ,bởi giọng của hắn thêm bớt cứ thứ gì vào tổng thể đều hỏng .
E cứ tưởng 2 bác đã xong rồi cơ, ai ngờ lạc vào chốn giang hồ này đã thấy 2 bác tiếp tục rồi. Cứ như thế này khó mà hóa giải đc. Theo e ý của bác mike là hợp tình hợp lý đấy ạ.
Ô e thấy vẫn còn căng thẳng cơ mà, hay bác lại nghĩ e như a lính trẻ kia.bác mike đã hóa giải, phải không bác ?
Ô hay, bác nghĩ gì thế? Em chả nghĩ đếch gì cả, vui thôi mà bác!? :lol: @ Không phải bác ợ, bác sang đọc mục ĐVH và so thời gian bác sẽ hiểu
E chém chỉ sợ mất đoàn kết, nên e ko khoái lắm. Chứ chém gió e cũng mập và ngậy lắm, nói nhỏ bác nhé, bác đừng sử e đấy.
Bác không nói e cũng biết mà, dù sao cũng vui khi đc tham gia cung bác, e còn non và xanh có gì không phải bác bỏ qua và mhẹ tay. E và bác tạm dừng ở đây nhé, không a e lại bảo diệp phi phi và kiều cô lương đang tâm sự lại mất hay.
Đây là lý do tại sao Bằng kiều khác Thím Đàm. Cơ bản là do phát ngôn khi ở nước ngoài. Ai bẩu, xxx thì chít... phải khôn như thím Đàm... tha hồ được lăng xê... thành vua... http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/12 ... -giai-tan/
Post thứ 1000 xin giành tặng anh forever in love---Bằng kiều ơi! Em đang nghe album và cũng như 1 lời nhắn gửi tới anh "Xin đừng quay lai" the very best of BẰNG KIỀU Qủa dưa hấu thủa nào ,dù đã xắt ra thành từng miếng,nhưng nếu ko xắt ra hẳn người ăn sẽ ko thể cảm nhận hết được màu đỏ thắm trong ruột quả dưa hấu,và vị bùi thơm của hạt dưa dù đen đó nhưng vẫn mát ngọt và đượm bùi thơm! chúc anh mãi thành công !!!!
Em thấy Bằng Kiều hát hay đấy chứ, chất giọng rất riêng ko lẫn vào đâu được, kỹ thuật tốt, truyền cảm. Dưng mà có 1 vài CD của Bằng Kiều thu âm sao dở thế, hay tại dàn máy của mình đểu quá nhỉ.
Giọng ca của Kiều với Đàm nghe không đọng lại gì cả, đẳng cấp thấp hơn hẳn với Trần Thái Hòa, Nguyên Khang, có lẽ thế mạnh của Kiều cũng nằm trong hài kịch, các bác xem thúy nga 105 sẽ thấy!!!
Không hẳn như vậy đâu bác, ca sĩ nào cũng có chất giọng của nó. Và ai làm mình đọng lại thì mình sẽ yêu thích thôi, phần lớn ca sĩ đều có những bài làm lên tên tuổi, ai thích thì sẽ thich còn ai gjét sẽ ghét. Kiều và Đàm chưa thể hiện thành công những bài hát của Trịnh Công Sơn, nhưng ngược lại một số bài của BK Và Mr rất thành công. Còn TTH đã làm tốt những bài của TCS đây chỉ là một phần của TTH đã làm lên tên tuổi của anh. Ý kiến cá nhân, các bác nhẹ tay. Thêm tý, theo e bác nên ghi thêm là ýa kiến cá nhân thibẽ hợp lý hơn.