Mình cũng có tật xấu giống bác này Nói chung nếu có tài thực sự thì không cần làm những việc như vậy vẫn nổi tiếng,ví như Hà Trần cũng ra nước ngoài định cư và ca hát có tai tiếng gì đâu trước khi BK ra đi mình cũng hay nghe vài bài,nhưng từ khi ra là cũng thôi luôn.còn cả cu Đan Nguyên nữa,một giọng ca đậm chất trữ tình đấy chứ các bác? nhưng ĐN hát bài Việt Nam Tôi Đâu nghe mà choáng :roll: tại sao lại cứ phải vậy nhỉ? Mình là 1 ca sĩ thì cứ thể hiện hết mình vì khán giả là đủ rồi lại hay cứ a rua làm gì. em chém vài dòng có gì các bác đừng ném đá nhé em té đây.
Bằng Kiều về nước biểu diễn có thể coi là một sự kiện, nhưng em thấy nhiều báo lôi chuyện tình yêu của Bằng Kiều với Mỹ Linh ra để viết, nhất là khi Mỹ Linh cũng đã có Anh Quân rồi, thì thật không phải. Chẳng phải Anh Quân sẽ cảm thấy chạnh lòng lắm sao?
Phát âm tiếng Việt của Đan Nguyên em nghe nhiều khi còn ngọng ngọng, có khi nào đây là 1 cách để nổi lâu dài không vậy mấy bác???
Em nghĩ Anh Quân ko cả nghĩ thế đâu. Hơn nữa AQ cũng có vợ cũ và con riêng rồi đấy thôi. Nếu có điều phải suy nghĩ, thì AQ nên nghĩ xem tại sao từ khi ML hát nhạc của mình thì ko mấy ai muốn nghe nữa :mrgreen:
hic..... riêng giới văn nghệ sỹ và chuyện tình cảm thì không thể nhận xét ngắn gọn như thế này được.... tuần trước em có đọc 1 bài về Phan Lạc Hoa hình như trên báo lao động thấy rất hay nhưng cuối cùng thì cảm xúc nghiêng ngã cả không biết dành thương cảm về ai ạ ........riêng cá nhân thì em cũng không nghe BK ạ
BK ngày càng từng trải nên giọng cũng mượt và có độ kiểm soát tốt hơn. Tối qua mình vừa đi live show của anh ấy, ấn tượng vì sự truyền cảm trong lời hát, chỉ tội sân Lan Anh chưa phải là sân khấu tốt để phát huy được hết chất giọng của BK
Thế mới biết Cu Bằng Kiều này eo éo nhưng phải có thực mới vực được khán giả đến xem chứ nhể. Đợt trước em chém gió với một thằng cu khôn vãi, nó bẩu Bằng Kiều hát không ra gì, làm đếch gì có khán giả...? Hóa ra ếch ngồi đáy giếng. Âm nhạc lồng cả chính em vào mà chém mới chuối chớ!
giọng hát của anh ý thì chắc người không thích cũng nhiều mà người thích thì chắc nhiều hơn... nhưng nhân cách , hành động thì tùy mọi nguòi có cảm xúc riêng.................. chứ kiểu ăn cháo đá bát thì chán vãi....
Cháo ai cho mà ăn, bát ở đâu để mà đá? Ở cái xã hội này bản thân mỗi con người chỉ chịu ơn của cha mẹ và người thân, bạn bè và thầy dạy của mình là đủ (thầy dạy mình nên người chứ thầy ba bửa ăn tiền thì cũng quên khẩn truơng). Ngoài ra thì chả cần ơn nghĩa với bố con thằng nào hết.
anh Bằng về Việt Nam thì ối chú đang là Hoàng đế nhạc Việt phải căm tức,vì lâu nay quanh quẩn ăn mảnh ở xứ .,nay có nghệ sĩ đích thực về lại tổ chức show biz thì chẳng chán vãi là gì hả anh Điệp kiểu ko đọ được bằng tài năng thì lôi mấy chuyện ngoài nề ra để đánh hạ uy tín,nhục ko tưởng nổi mà anh BẰNG KIỀU tổ chức show biz cái này chắc bộ nghành có liên quan họ cũng có kiểm tra rồi,đâu đến mấy anh ngồi rỗi hơi nói người ta ăn nọ đá kia nhỉ? đây là topic các fan BẰNG KIỀU ,ai ko thích sang chỗ khác chơi! :evil:
Thôi thì chính sách nước nhà là "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" mà bác. Trước tướng Nguyễn Cao Kỳ đã gây biết bao "chuyện" ở miền Nam, nhưng rồi vẫn trở thành Việt kiều yêu nước đó thôi. Bằng Kiều dẫu gì cũng chỉ có lời nói, chứ chắc gì có hành động chống phá v.v Mà quan trọng là những gì anh thể hiện trên sân khấu. Em quan niệm thế. Nhiều bác chê Bằng Kiều giọng nheo nhéo, nhưng em thích giọng hát, cách hát, cách xử lý giai điệu của Bằng Kiều. Mỗi bài hát Bằng Kiều thể hiện, em đều thấy có hồn hơn Nghe "mà tim anh đây, vì yêu em nên đau rã rời" em thấy ít có ca sỹ nào có cách hát khắc khoải hơn thế Nghe "nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời, ta có mi, buồn ơi" thật sâu sắc. Nghe "một lần nào đó, ta đã không nói yêu người", "ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay" thật ... đắng cay lắm Nói chung, nhiều lắm... Cá nhân em cho rằng mỗi tác phẩm Bằng Kiều thể hiện đều rất có hồn. hay nói cách khác là có hồn hơn các ca sỹ khác.
Vâng, bài "Giọt Nắng Bên Thềm" anh hát rất hay, khắc khoải lắm, có hồn lắm. Nhưng bài "Khoảnh Khắc" anh lại hát dở. Tuy nhiên, những bài hay của BK là kô kể xiết, anh cũng là một trong những ca sỹ được down nhạc nhiều nhất từ PC ở các văn phòng, bên cạnh vài tên tuổi như Cao Thái Sơn Con Đường Mưa, Tuấn Hưng thì Tìm Lại Bầu Trời Thùy Chi với Xe Đạp, Khắc Việt với Anh khác hay em khác và Chiếc Khăn Gió Ấm của Khánh Phương...
Thôi thì chính sách nước nhà là "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" mà bác. Trước tướng Nguyễn Cao Kỳ đã gây biết bao "chuyện" ở miền Nam, nhưng rồi vẫn trở thành Việt kiều yêu nước đó thôi. Bằng Kiều dẫu gì cũng chỉ có lời nói, chứ chắc gì có hành động chống phá v.v Mà quan trọng là những gì anh thể hiện trên sân khấu. Em quan niệm thế. Nhiều bác chê Bằng Kiều giọng nheo nhéo, nhưng em thích giọng hát, cách hát, cách xử lý giai điệu của Bằng Kiều. Mỗi bài hát Bằng Kiều thể hiện, em đều thấy có hồn hơn Nghe "mà tim anh đây, vì yêu em nên đau rã rời" em thấy ít có ca sỹ nào có cách hát khắc khoải hơn thế Nghe "nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời, ta có mi, buồn ơi" thật sâu sắc. Nghe "một lần nào đó, ta đã không nói yêu người", "ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay" thật ... đắng cay lắm Nói chung, nhiều lắm... .. bác Black Jack phân tích đúng thì em chịu rồi........
mod nào sửa bài viết thì cũng cho dùm cái lý do . Những gì sự thật thì không chấp nhận , những bài viết chửi bậy thì cứ để đầy ra ở diển đàn . Đúng thật là ...
Cu BK mới được về biểu diễn mà vé chát quá, có loại 4 củ 1 vé đúng là vừa phục vụ vừa chém đồng bào hết sức nhiệt tình. Lúc đầu e định kiếm 1 đôi, lúc hỏi vé entry 500k đều không còn. E đành ngậm ngùi nằm nhà nghe đỡ.
Hình như k có vé 500k đâu bác, mà là 2,5tr lận. Đồng ý là có hay nhưng k tới mức đó đâu... có vẻ về VN làm ăn tốt thật. :roll:
Nếu giá vé từ 1tr - 1,5tr ( chỗ đẹp ) thì chấp nhận được chứ cao hơn em cũng xin phép...ở nhà ạ . Kinh tế khó khăn mà mấy bác ấy cứ làm như....hót ra tiền í