chẳng hiểu sao em thấy BK hát o VIỆT NAM chẳng hay , cú nhí nhố thế nào ấy , thế mà qua THÚY NGA hát lại thấy hay mới lạ :lol:
BK có bài ÔI, Trái tim chỉ biết yêu người. Các bác nghe thử đê, lời hay vật. Từ khi biết yêu, Nào ai đâu biết sẽ yêu thật nhiều, Nào ai đâu biết đau vì yêu nhau. Trời đem trái tim, Để yêu, yêu mãi không bao giờ ngừng
Hồi vẫn còn là quả dưa, Bằng Kiều hay hát ở Fantasy! Em tốn bao nhiêu tiền đến đây uống nước nghe nhạc cũng vì hắn ta đấy... Mỗi khi hắn biểu diễn ở đâu, còn cố gắng mua vé hàng gần sân khấu để còn lên tặng hoa... Càng ngày cái sự hâm mộ hắn ta ở trong em lại càng gia tăng ạ!
Dạo này cái giọng gà mái này sáng tác và hát luôn mới ghê chứ Album " Linh hồn đã mất" lấy tên bài Linh hồn đã mất làm chủ đề do BK sáng tác và trình diển luôn cũng rất hay.... các Bác có thể download ở đây nghe tạm http://www.nhachot.info/f/viewthread.php?tid=590
Hát ra hát,nét mặt khi diễn khá biểu cảm... Chất giọng không lẫn với ai,hát với tất cả cảm xúc,rung động... Cũng là một người tài.
Điều này không có gì là lạ cả, bởi ở Việt Nam khi tham gia biểu diễn một chương trình ca nhạc hay ra đĩa CD, các bài hát phải nằm trong danh mục "được phép lưu hành" của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch). Điều này có ảnh hưởng nhất định đến sở trưởng của nhiều ca sỹ. Khi ra đến hải ngoại, mọi sự ràng buộc về pháp lý không còn ý nghĩa, các ca sỹ có thể thể hiện bất cứ tác phẩm nào mà họ có khả năng. Thêm vào đó, sự cộng hưởng của trình độ kỹ thuật, hòa âm phối khí...hiện đại hơn nhiều so với trong nước khiến cho nhiều giọng ca đột biến hẳn so với hồi còn ở trong nước. Điển hình như Như Quỳnh, Thế Sơn, Thủy Tiên, Minh Tuyết, Bằng Kiều...
Bên kia cũng thế thui, tuy có tự do hơn nhưng k có chiện thích hát gì thì hát đâu nhất là với trung tâm của em Nga này 8)
Tại sao k ? Em nghe đồn TNBN 98 sắp tới TT Thúy Nga còn đang định mời 3 giọng ca Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương sang hát mấy bài mà các anh í hay hát ở sân khấu Nhà hát Lớn HN nhân dịp lễ tết
Tại sao k ? Em nghe đồn TNBN 98 sắp tới TT Thúy Nga còn đang định mời 3 giọng ca Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương sang hát mấy bài mà các anh í hay hát ở sân khấu Nhà hát Lớn HN nhân dịp lễ tết[/quote] bác nghe tin đồn ở đâu vậy, em nghĩ là không có chuyện này đâu bác ạ. Mấy bài biểu diễn dịp lễ tết mà bộ 3 nói trên hay hát chủ yếu ca ngợi đảng, bác... nói chung là có nội dung chính trị, mà như vậy thì không thể tùy tiện hát ở đâu thì hát, nhất là trên sân khấu Hải Ngoại.
Bằng Kiều hát ca khúc gì gì đó trong PBN 97 nghe đoạn lên cao buồn cười quá... "gió..." ...."gió".... :lol:
Biết bác Chíp là quạt của BK nặng nên em ném đá phát: Tay này hát trong PBN 97 cái bài gì quỷ sứ. Nghe chuối nhất từ trước đến nay. Nhưng em vẫn hâm mộ anh này lắm. :mrgreen:
Dzui quá...lần đầu tiên thấy bác tai không nhớ tên ca khúc.... :lol: Mà sao có tin đồn BK và T...P.Trinh say good bye nhỉ??? Thông tin gần với BK nhất mà em có hiện nay chỉ vỏn vẹn "Giúp việc nhà BK đã nghỉ và sang giúp việc cho nhà bà chị em..." :lol:
Tôi không biết BK là ai. Một hôm lâu rồi đi nghe đại nhạc hội Arena San Jose nghe anh ta hát bài TTBL với cái hồn trong đó làm tim mình rung động như thưở còn đi học. Bài hát này tôi đi tìm lại khắp SJ sau đó nhưng thật thất vọng vì nó không hay như khi mình nghe live. Hôm đó BK hát xuất thần, như Thanh Tuyền hôm đó cũng thế làm mình nghe từng đoạn lên xuống rùng mình nổi da gà liên tục. Tôi trở thành fan của BK từ dạo đó.
Bác Hai Lúa có cảm nhận về tay ca sỹ này chuẩn quá. Em cũng từng có cảm giác giống bác khi nghe hắn ta hát Chị Tôi, Em ơi Hà Nội phố và gần đây nhất là Phượng Hồng. Nói thật là có lần nghe bài Chị Tôi, em đã phải dừng xe lại, nghe nốt và thấy rất xúc động.
Em cũng thấy giọng Bằng Kiều hay và lạ nhưng thế nào thì cũng nghe được khoảng nửa CD thôi là thấy hơi mệt
Chèm chẹp....Em cũng biết bác này từ ngày trong nhóm Quả Dưa Bở , cái thời mà nhóm nhạc này nổi đình nổi đám với những ca khúc hát lại của Backstreet Boys như Get Down... thời kỳ này ca sỹ Việt hát thể loại nhạc như thế hơi bị hiếm.1 phong cách mới , 1 xì tin mới đã được những anh chàng trong Quả Dưa Bở truyền tải đến lớp trẻ thời bấy giờ. Sau này khi Quả Dưa " Bở " thực sự và vỡ ra thì không ai không biết đến " Trái Tim Bên Lề " 1 bài hát với giai điệu quá ư ngọt ngào , nhẹ nhàng , tình cảm , tràn trề cảm xúc. Biết bao cô gái , biết bao chàng trai " chết " vì ca khúc này đồng thời cái tên Bằng Kiều cũng được giới trẻ yêu âm nhạc săn lùng những bài hát của anh ta. Về chất giọng : không thể bàn cãi , đây là chất giọng quá hay , độc đáo có kỹ thuật căn bản tốt vì được đào tạo học hành đến nơi đến chốn Các bác đi hát karaoke có chọn bài của Bằng Kiều để hát không thì em không biết chứ em chả dám chọn vì giọng cao quá...lỡ có chọn toàn phải bắc cái thang cao gần 2m với sát trần nhà mới túm được cái giọng này :lol: CD nhạc Hát Theo Yêu Cầu cũng là 1 CD có nhiều ca khúc hay mà em yêu thích. Ca khúc : Khi Người Yêu Tôi Khóc song ca với Hà Trần nghe thì thôi........ Vài lời góp vui cùng các bác yêu Bằng Kiều. Chúc vui.