Hồi đó Quả Dưa Hấu gồm có Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú. Cả ba đều đã tách ra, hát sô lô. Anh Tú thì đầu quân cho nhà hát Tuổi Trẻ. Thực ra em thích cả ba giọng ca này. Mỗi giọng ca có một đặc điểm riêng, điểm mạnh riêng. Nếu em nhớ không nhầm thì hồi đó tên ban nhạc là "Ba Quả Dưa Hấu" nhưng thành phần của nó thì không chỉ có ba chàng nêu trên mà còn có cả Tường Văn, người chuyên chơi key board và cũng hát khi cần thiết. Về điều này thì em chưa lý giải được. Bác nào biết thì góp ý kiến cho xôm ạ! Chứ cái trí nhớ của em thì...
Tặng bác Chíp: http://www.nhacso.net/Music/Artist/2008/08/05F67252/ Lạ là quả dưa BK không có tên!!! P/s: Theo y học cổ truyền, 3 quả dưa hấu = 1 viên Viagra đó bác. Nhưng ai mà cố xơi hết được 3 quả nhể?
Không biết là hay hơn thật sự hay cũng nhờ 1 phần kỹ thuật thu âm , thiết bị bác nhỉ nhưng em vẫn hy vọng là hay hơn thực sự Nói đến Bằng Kiều là nói đến chất giọng nam cao vun vút. 1 số bài hát Bằng Kiều hát cho trung tâm Thúy Nga cũng được hòa âm khá chăm chút và kỹ lưỡng mà em thích như : Lắng Nghe Mùa Xuân Về Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Vá Lại Tình Tôi Sự kết hợp với Minh Tuyết bên hải ngoại cũng đem lại nhiều ca khúc hay và mượt mà. Thân.
giọng của BK và Tuấn Hưng em thấy nó giống giống nhau.tiếc cho BK quá,bao nhiêu fan ở VN lại cất bước ra đi
Em cũng như bác,nhưng có vẻ như với ca sỹ nào cũng rứa thôi,nghe nguyên đĩa là rất khó khăn vì có bài mình ko thích,có bài hay.Có lẽ như vậy nên thường thấy cài cắm thêm 1 hai bài song ca,khách mời... Tầm những năm 94,93 ko nhớ rõ,bác Bằng Kiều về trường em diễn kịch và hát(còn nhớ có cả Mỹ Linh,Thúy Hằng,Thúy Hạnh..)hồi đó bác ấy béo,đậm người,đen,chân đầy lông qua mười mấy năm giờ thấy bác ấy trên Thúy Nga còn trẻ hơn,thư sinh cả hồi đó(!) Trước đây thấy BK hát bài chiều trên bến cảng hay bến cảng quê hương tôi em ko nhớ nhưng rất hay
Bác làm em nhớ đến cái đĩa CD mình từng có. Tập hợp các ca khúc nhạc Việt nổi tiếng một thời nhưng lại do các ca sỹ trẻ hát: Bằng Kiều, Hồng Nhung, Thanh Lam... trong đó Bằng Kiều hát hài "Chiều trên bến cảng" và "Bến Cảng quê hương" tôi như bác đề cập ở trên. Em làm mất cái đĩa đó rồi. Nay muốn tìm mua lại cũng ko biết mua ở đâu. Bác có cái đĩa đó không? cho em mượn copy nhờ với ạ!!!
Chiều trên bến cảng thì nổi tiếng với Ngọc Tân hơn, em cũng đã từng nghe BK hát hai bài này. Cảm nhận chung là hắn hát hăng hái quá, nên hơi thiếu độ ngấm. Để em về nhà lục lại xem sao. Bác xơi tạm: http://amnhac.timnhanh.com/phthangtl/song/35A88134
Này nhá :evil: em nghe bằng cái tai chứ không nghe bằng cái sự "đo đỏ" ở trên nhá! :x Còn nữa... đây xơi thật chứ không "tím tím" như ở trên nhá :twisted:
Ngoài các bài mà các bác đã nêu, bài "Bản tình cuối" cũng là một bài thể hiện đặc sắc chất giọng Bằng Kiều. em cũng khoái bài này khi nghe DVD. Đường link dưới đây là ... mono thôi các bác nhé mời các bác: http://vietgiaitri.com.vn/music/song/?mid=17591 Truly,
Dù em cực thích giọng hát của Bằng Kiều nhưng em vẫn luôn chọn cách nghe "một ca khúc" và thậm chí có thể nghe đi nghe lại vài lần. Chứ cũng không nghe được vài bài hoặc cả album. Em nhớ ngày xưa Bằng Kiều có sáng tác bài Hè Muộn. Để em tìm link gửi các Bác nghe thử nhé!
Em xin spam chút xíu. BK em cũng cực thích và các bạn em cũng bảo giọng em hát cũng giống BK, em xấu hổ lắm vì so sánh khập khiễng quá . Hồi ở HN em hay hát Karaoke ở Lý Nam Đế vì chổ ấy nhiều Video nhạc chuẩn của ca sỹ chứ ko phải nhạc vi tính như bây giờ. Khi em hát bài Hè Muộn chị chủ nhà cứ mắng mấy anh phục vụ tua băng video là: "Tao bảo mày tắt lời ca sỹ đi cho khách hát ma sao mày vẫn để vậy". Bạn em nó cười quá trời. Em nói quá các bác bỏ qua cho nhé. Chuyện thật 100%. Thân chúc các bác sức khỏe! Em Mike
Hí hí, hay dã man và đẹp cũng dã man!!! Mỗi tội phải "tạm chuyển" cái thú nghe "một ca khúc" sang thành "hai ca khúc". Duyệt được! :lol:
Em thì kết nhất Bằng Kiều với bài "Buồn ơi chào mi" trong live của cụ Nguyễn Ánh 9. Nghe đoạn cao trào mà sởn gai, hát hay, hòa âm tuyệt. Trước đây không ấn tượng lắm với bài này của cụ 9, sau khi nghe Bằng Kiều hát thì cảm nhận khác hẳn.
E cũng giống các bác. Trước ko để ý lắm đến ku Kiều này. Nhưng từ khi hắn sang TN thì e thay đổi hẳn. Phải công nhận giọng ca này rất có kỹ thuật + phần hòa âm các bài hát rất hay của TN khiến bài hát càng đi vào lòng người. Trong 7 Album thì Album hay nhất e nghĩ có lẽ là "Lệ đá". Nghe thích nhất bài "Dấu tình sầu" Tiếc rằng hắn lại ko được phát hành đĩa ở VN nữa. NHưng e nghĩ nếu ko sang nước ngoài thì hắn ko thể phát triển được. Hy vọng trong tương lai hắn sẽ có nhiều ca khúc hay để mọi người cùng thưởng thức.
Dấu tình sầu hắn hát với KL quá hay. Còn cu này, đâu cần ra nước ngoài hắn đã nổi như lục bình rồi mà bác. :mrgreen:
Ai cũng thế, ko có đất dụng võ thì khó mà phát triễn tài năng của mình. Nghe BK hát trong Arena xong tôi về mua 2 cái CD's anh này từng phát hành trong nước, phải nói là hát hơi chú trọng nhấn mạnh ... kỷ thuật ... thiếu hồn, tôi hơi thất vọng. Ở bên này 1 thời gian muốn hát gì cũng được cọng thêm thiên phú BK hát hay hơn thấy rõ. Gần đây mua thêm 2 cái CD's khác đem ra so sánh chú ý đến giọng ca mà thôi thì rõ là khác nhau khá nhiều. Lối láy, lên xuống ngoài kỷ thuật còn có tâm tình bên trong nghe ... sướng hơn. Tuy rằng 1 số bài BK cũng còn đặt nặng kỷ thuật hơi nhiều không cần thiết hơi đi xa ý nhạc sĩ muốn nói gì. Vấn đề nổi tiếng thì có lẽ khỏi cần bàn vì ở đâu anh ta cũng nổi tiếng rồi.
Sang bên đó, Bằng Kiều hát hay hơn, về hình thức cũng "đẹp" hơn thấy rõ, đặc biệt là "gầy" hơn hồi ở trong nước. Em thì chỉ ước gì được một lần xem live đại nhạc hội của PBN!!!
Em nghe Bằng Kiều trong suốt mấy năm đại học.. từ hồi 99 đến 2003, em thấy những bài này BK thể hiện tốt nhất: Trái Tim Bên Lề, Phai Nhạt, Hạt mưa và nỗi nhớ, Nơi mùa thu bắt đầu... Phai Nhạt... nghe phê lắm các bác ah... năm 99 trước khi em đi xa... một người bạn tặng em 1 băng cassette tổng hợp của Thanh Lam, Hồng Nhung, BK... em ấn tượng với phai nhạt nhất... nghe đi nghe lại mà thấy thấm quá... cái thời sv xa xôi... em suốt ngày ngồi load mp3 trên mạng mà mất 4 năm em mới tìm được bài này qua Limewire... vui như bắt được vàng... Phai Nhạt Sáng tác: Nhị Hoàng Em hỡi ! Em đã xa mãi như gió còn đâu Em hỡi! Trên lối xưa đó ta đã hẹn nhau Duyên cũ nay đã ra sao Vùi kín hay vẫn y nguyên Đã phai sắc hay mặn nồng Đã nghe trong đời yêu thương một lần còn nhớ mong Em hỡi! Ta muốn ôm mãi những giấc mộng xưa Em hỡi! Em đã quên hết những ước hẹn xưa Em đã quay gót ra đi Tình đó ta mãi ngóng trông Ngỡ em đã quên giận hờn Có hay em đi thật xa bỏ quên tình ta ........ ĐK: Giờ đây lòng ta còn cố mang Tình xưa mỏng manh giờ rách tung Còn đâu nữa... Tình xưa giờ đây đành cất đi Chỉ mong ngày sau còn nhớ nhau Buồn ta hỡi... Khi nắng đã tắt trên lưng đồi Ta nhớ ta đã yêu một người Lòng thầm nói: Cuộc tình này quá xa rồi Em hỡi, ta vẫn yêu mãi một bóng hình xưa Nhưng hỡi... nghe bỗng tê tái khi bóng chiều phai Thôi bóng chim đã bay xa Này hỡi ta cố quên thôi... Biết đâu, biết đâu mà đợi Lối xưa ta nghe buồn rơi, buồn rơi... buồn còn rơi Biết đâu, biết đâu mà đợi Lối xưa ta nghe buồn rơi, buồn rơi... buồn còn rơi
Em thì vẫn yêu anh Kiều từ thời quả dưa hấu đến giờ. Tình cảm vẫn không đổi. dù giọng hát có đổi thay. Giọng A kiều là của hiếm. Mình thíc nhất bài trái tim không ngủ yên. A kiều hát với e Linh thấy đến giờ vẫn chưa cặp nào vựot qua được cặp này về hát bài đó.