Ảnh có ra album mới hát song ca với Minh Tuyết, Thúy Nga phát hành. Giọng vẫn cao vút hát nhạc trẻ, nhưng em cảm thấy kô hay lắm (theo em) bằng những Album riêng.
...Hay Hay!!! Hay... Tôi đã nghe mọi người bình phẩm ở trên. Dòng nào tôi cũng đọc, điều quan trọng là tôi muốn biết suy nghĩ của mọi người về anh Bằng Kiều như thế nào. Tôi hâm mộ anh ở chất giọng cao vút, những tác phẩm anh thể hiện là cả một triết lý âm nhạc. 1 ngày mà tôi không nghe 1 bài hát của anh thì cảm thấy như thiếu 1 cái gì đó. Tôi cũng xin khoe với mọi người, tôi cũng có chất giọng khá giống với anh bằng kiều, tôi hát có luyến láy, có cao dộ như anh nhưng những bài thật sự "cao" như "bản tình cuối" hay "những ngày đẹp trời" thì quả thực phải tu luyện nhiều hơn nữa mới có thể đạt trình độ như anh. Mà ai đã nghe "phút cuối" chưa? mình chỉ hát đến trình độ của bài này thôi. Nhiều lần mình nảy ra ý định, giá như ở trong nước có 1 người hát thật giống Bằng Kiều và hát ở các quán cafe ca nhạc thì mình nghĩ người đó sẽ nổi tiếng nhờ danh tiếng của anh. Các bạn có biết, Michale Jackson có những điệu nhảy điêu luyện thì ở Việt Nam xuất hiện với cái tên như Michale Tuyền và Michale Tuyền nổi tiếng lên là nhờ đó.
Re: ...Hay Hay!!! Hay... Bằng Kiều có chất giọng đặc trưng, một thời gian em cũng thích. Nhưng em có 1 tật xấu là khi nghệ sỹ nào ra nước ngoài đả kích Việt Nam thì em lại rất ghét, bởi vậy giờ em không muốn nghe 1 bài nào của Bằng Kiều nữa. Giống như lúc nhỏ em mê mẩn giọng Khánh Ly, nhưng đọc báo về bà này xong, nhìn thấy đĩa của Khánh Ly là em không muốn đụng tới. Vài dòng tâm sự. Thân
Re: ...Hay Hay!!! Hay... Em lại nghĩ khác, từ khi Bằng Kiều ra nước ngoài em lại thấy yêu quí vô cùng. Từ cách hòa âm, phối khí khác hẳn ở Việt Nam. BK cứ ra CD nào là em săn bằng được.
Re: ...Hay Hay!!! Hay... E xin phép gộp topic của bác vào 1 topic có sẵn. Ngoài ra còn có tí cá nhân, là bác cho em làm quen với bác nhé. Vì bác hát giống BK nên bác sẽ dễ nổi tiếng giống bác Michale Tuyền nọ, mà em thì rất thích làm thân với những người nổi tiếng. P/s: Michale Tuyền nọ là ai dậy hở bác? Michale Jackson cũng là ai hở bác? Em nghe tên quen quen nhưng "biết chết liền" đó bác.
Tối qua em nghe lại "Như chiếc que diêm" của NS Từ Công Phụng do chính Bằng Kiều hát. Phải nói BK hát bài này quá hay. QD hay bất cứ ca sỹ nào hát đều không thể chạm đến "đáy tim" người nghe như BK... Em thấy trên internet viết NS đang bị ốm nặng...khổ thân ông quá!
Khục khục em cũng đang cố thử lên nhưng giọng của anh Kiều vẫn trên cả quãng . Tối nay lại mời mấy chị em ở cơ quan thử giọng BK tiếp đây. :? :?
Ấn tượng của em về đồng chí BK này là hồi năm 98 xem Tiger Cup trên sang Hàng Đẫy, bác Kiều cùng Anh Tú vào sân vận động tay ôm khư khư cái kèn ( hình như là saxophone, em ko biết về nhạc cụ nên đoán thế). Chắc là cái kèn đắt tiền cộng với khán đài đông quá nên ngồi xem cả trận chả thấy tiếng kèn của bác í kêu. Chết cười nhất là xem Quả dưa hấu chơi Get down của BSB, nhìn mấy bác múa đùi nom như mấy con ếch.
Cảm ơn bạn đã có ý làm quen với mình. Mình cũng không phải người nổi tiếng gì. Mình chỉ hâm mộ và học theo phong cách của Bằng Kiều thôi. Thấy các bạn quan tâm và có những lời nhận xét tốt về Bằng Kiều. Đối với những người hâm mộ anh sẽ cảm thấy 1 niềm vui khi có những người cùng chung sở thích với mình. Nếu bạn thực sự muốn làm quen với mình thì có thể liên lạc với mình qua Skype: tinhdx.it. Giới thiệu qua 1 chút. Mình là sinh viên CNTT mới tốt nghiệp (cũng suýt nữa đi theo nghành nhạc, nhưng thấy gian nan và vất vả nên thôi). Hồi còn là sinh viên, mình là ca sĩ No.1 của trường đó. Bây giờ thì mình đang làm cho 1 công ty phần mềm. Thân chào! P/S: Ah! Bạn có nói, bạn không biết người nào là Michale Tuyền ư? Michale Tuyền thì có thể bạn chưa biết, nhưng chắc chắn bạn đã nghe qua Michale Jackson (Ông vua Nhạc Pop. Ở Việt Nam, Hoàng tử Nhạc Pop là Hoàng Hải. Vậy Hoàng Hải có phải con của Michale Jackson không nhi?) . Mình đã xem Michale Tuyền biểu diễn vài lần, điệu nhảy của anh ta điêu luyện như Michale Jackson. Bạn hãy tìm hiểu nhé.
thấy các bác có vẻ yêu thích BK qá nên mới reg nick vào trao đổi dăm ba câu ^^ BK vốn là con nhà nòi, mẹ là nghệ sĩ cải lương, và theo học tại Nhạc viện HN khoa... kèn (hắn học Thanh nhạc ké thầy Trần Hiếu ^^) cho nên có 1 làn hơi thẳng đứng của người thổi kèn và khá chắc, mà ca sĩ quan trọng nhất là cột hơi khoẻ nên nhờ đó hắn lên dc những nốt cao 1 cách thoải mái, Thật ra thì giọng BK không phải là "cực kì" cao (dù gì cũng cao hơn Trọng Tấn 1 chút), vì âm sắc của BK là âm sắc trữ tình, nên tạo vẻ là trong và thanh hơn những âm sắc nam cao khác (những âm sắc kia là "kịch tính", nếu ai có học Thanh nhạc sẽ biết cách phân loại này). Đơn cử giọng "trữ tình" là Minh Thuận, nghe cũng mái, nhưng chỉ là nam trung thôi :mrgreen: Do non yếu và có hạn về trình độ chính trị nên đã bị lợi dụng và ko còn đường về nước (gần đây BK có về tham dự sn ca sĩ Hồng Nhung, nhưng chưa được cấp phép biểu diễn và các bài hát được lưu hành trở lại), đó là lí do trên trang nhacso.net ko có thông tin của BK trong ban nhạc Quả Dưa Hấu, theo mình đây cũng là cái dở, vì đã là lịch sử thì nên tôn trọng sự thật http://www.nhacso.net/Music/Artist/2008/08/05F67252/ cũng hơi vô lí khi ko có tên BK, ca sĩ hát chính ko có thì ko lẽ cả band đi... hát bè Các bác lên mp3.zing search thử bài Em ơi HN phố (live) nhé, sẽ có đôi câu tâm tình của BK trc khi hát, rất hay đấy ^^ giọng BK nghe giống Tuấn Hưng vì trai gốc HN mà ^^ tất cả các nam ca sĩ gốc HN đều có giọng hao hao nhau, như Hoàng Hải sau này trao đổi tip, hẹn các bác khi khác :evil:
[/quote] Cảm ơn bạn đã có ý làm quen với mình. Mình cũng không phải người nổi tiếng gì. Mình chỉ hâm mộ và học theo phong cách của Bằng Kiều thôi. Thấy các bạn quan tâm và có những lời nhận xét tốt về Bằng Kiều. Đối với những người hâm mộ anh sẽ cảm thấy 1 niềm vui khi có những người cùng chung sở thích với mình. Nếu bạn thực sự muốn làm quen với mình thì có thể liên lạc với mình qua Skype: tinhdx.it. Giới thiệu qua 1 chút. Mình là sinh viên CNTT mới tốt nghiệp (cũng suýt nữa đi theo nghành nhạc, nhưng thấy gian nan và vất vả nên thôi). Hồi còn là sinh viên, mình là ca sĩ No.1 của trường đó. Bây giờ thì mình đang làm cho 1 công ty phần mềm. Thân chào! P/S: Ah! Bạn có nói, bạn không biết người nào là Michale Tuyền ư? Michale Tuyền thì có thể bạn chưa biết, nhưng chắc chắn bạn đã nghe qua Michale Jackson (Ông vua Nhạc Pop. Ở Việt Nam, Hoàng tử Nhạc Pop là Hoàng Hải. Vậy Hoàng Hải có phải con của Michale Jackson không nhi?) . Mình đã xem Michale Tuyền biểu diễn vài lần, điệu nhảy của anh ta điêu luyện như Michale Jackson. Bạn hãy tìm hiểu nhé.[/quote] Bác í biết Micheal chứ ko biết Michale đâu bác! :mrgreen:
Bác có lựa chọn đúng đắn quá. Đúng là cái Nghành nhạc này nó khác các ngành khác. :mrgreen: Em ghét BK lém, bởi vì chú này hát bài "Trái tim bên lề" cao quá, làm thằng bạn em ngày trước đi hát Karaoke, cứ giành mic với em để hát bài này, nhưng đến đoạn điệp khúc nó lại giả mic cho em, bắt hát hộ >> khản hết cả cổ. :mrgreen:
Vâng, cái đoạn điệp khúc nó kô cho nghỉ, hát liền mạch mới đau: "Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng..." Hát đến bài thứ hai là ra tiệm thuốc viêm họng.
Kém thế....chỗ nào cao quá leo không được thì mình...tụt xuống..cố làm gì cho khổ Lên lên....xuống xuống...nhịp nhàng khắc hay hết à..hehehe
Cảm ơn bạn đã có ý làm quen với mình. Mình cũng không phải người nổi tiếng gì. Mình chỉ hâm mộ và học theo phong cách của Bằng Kiều thôi. Thấy các bạn quan tâm và có những lời nhận xét tốt về Bằng Kiều. Đối với những người hâm mộ anh sẽ cảm thấy 1 niềm vui khi có những người cùng chung sở thích với mình. Nếu bạn thực sự muốn làm quen với mình thì có thể liên lạc với mình qua Skype: tinhdx.it. Giới thiệu qua 1 chút. Mình là sinh viên CNTT mới tốt nghiệp (cũng suýt nữa đi theo nghành nhạc, nhưng thấy gian nan và vất vả nên thôi). Hồi còn là sinh viên, mình là ca sĩ No.1 của trường đó. Bây giờ thì mình đang làm cho 1 công ty phần mềm. Thân chào! P/S: Ah! Bạn có nói, bạn không biết người nào là Michale Tuyền ư? Michale Tuyền thì có thể bạn chưa biết, nhưng chắc chắn bạn đã nghe qua Michale Jackson (Ông vua Nhạc Pop. Ở Việt Nam, Hoàng tử Nhạc Pop là Hoàng Hải. Vậy Hoàng Hải có phải con của Michale Jackson không nhi?) . Mình đã xem Michale Tuyền biểu diễn vài lần, điệu nhảy của anh ta điêu luyện như Michale Jackson. Bạn hãy tìm hiểu nhé.[/quote] Bác í biết Micheal chứ ko biết Michale đâu bác! :mrgreen:[/quote] đâu có, Michael chứ bác :wink:
bài "Linh hồn đã mất" còn cao hơn nữa bác ợ. Cái đoạn điệp khúc thứ 2 lại lên thêm 1 tông nữa ... Ngày đôi ta gần nhau... bó chiếu luôn :mrgreen:
em cũng mê giọng ca bác Bằng Kiều lém. em tìm kiếm tùm lum trên internet cuối cùng cũng down được gần như đủ bộ nhạc lossless của bác Kiều... ACE nào mê giọng ca Bằng Kiều PM để em giao lưu nhé.
Bằng Kiều và Đức Tuấn làm sao so được . Bằng kiều có giọng ca lưỡng tính quá, thật với mấy bác em không thích nghe chất giọng của BK vì quá gà mái , Đức Tuấn em thấy chất giọng cậu ấy hát rất khá. Giọng ca rất chuẩn khi lên cao không bị ngắt quãng hay thiếu hơi . Chúng ta hay bị ngộ nhận là ca sỹ Hải Ngoại và ca sỹ trong nước, như thế cũng thiệt cho những ca sỹ trong nước. Theo e khi ca sỹ hát cần phải nghe rõ ràng từng câu ca , có những lúc khi mình nghe ca sỹ hát mình cũng không biết ca sỹ đang hát câu gì ... trong bài hát đó. E đang nói đến nhạc Việt Nam.