bác cứ nói đùa, cu này hồi ét vê 96 có quả (hài kịch nhá) nhạc gì cũng hát hay vãi còn giề, giờ thách kẹo cũng ko diễn lại được :mrgreen:
hai cu này cùng một cu nữa gầy gầy (e quên tên, thỉnh thoảng vẫn thấy solo) ngày xưa là một bang (dưa hấu dưa hiếc gì đấy,tinh hát nhại nhạc QT) .....lần đầu tiên em nghe nói giọng cu Hưng giống cu Kiều
.....lần đầu tiên em nghe nói giọng cu Hưng giống cu Kiều[/quote] Thế bác đã nghe giọng cu Kiều Hưng chưa :lol: :lol: Em thấy Bằng Kiều hát rất hay và phiêu ở thời kì mới hát (như bài Bến cảng quê hương tôi) và thời kì đã ra Hải ngoại (như bài Biển cạn, Buồn ơi chào mi,...) còn rất tệ trong thời kì chạy xô với Quả dưa bở mầu đỏ.
Em thích nhất bài Phút cuối của BK hát (Thúy Nga) => nghe rất hay. Còn anh TH này thì có một lần tình cờ nghe phỏng vấn trên Radio FM (cũng lâu rồi) anh ta có phán một câu:"...khán giả như một đứa trẻ khó tính..." nghe nghẹn ngào!
Re: ...Hay Hay!!! Hay... Dạ bác thông cảm giúp anh em nghệ sỹ cũng là người cũng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh thôi ạ. E cũng không biết bác nhiều hay ít tuổi, Nhưng cách đây 5 năm e cũng nghĩ hệt như bác. Em yêu chế linh lắm nhưng rồi cũng thấy dính vào chánh trị là em ghét, nhưng hổng có bỏ được sự ái mộ với chế linh. Rồi cả Cụ Duy Khánh nữa ạ. Nói chung là em hổng thíc dính dáng đến chánh trị. chỉ thíc nghe nhạc thôi ạ. Nhưng đến nay suy nghĩ chín chắn hơn thì thấy thương họ hơn ạ. thấy đó là cái thiệt thòi của dân tộc việt đó là cái mệnh của đất nước ta không tránh được chăng. Em rất ghét khái niệm phe bên này hay bên kia. Chúng ta đều là con 1 nhà cả mà thua Thái, mã là thấy nhục rồi. Nên người việt phải đoàn kết để tiến lên thôi. E toàn bị vợ phản đối khi hay nghe bài "Đêm trôn dầu vượt biển" ạ. "Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh chôn Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương Anh chôn, chôn mối tình chúng mình Gửi lại em trăm nhớ ngàn thương Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non. Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn Quê mình rồi đây em có đợi chờ Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều Ô người thân yêu người quen hàng xóm Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát Núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương!" E nghe bài này em luôn ước giá như không có bài này thì hay hơn ạ. :mrgreen:
giọng BK mái, nhưng nghe khá hay. có điều, nghe hết 1 bài rất dễ chán. theo mình, BK phải hát chung với 1 ca sĩ có chất giọng sốc và khỏe, ngay tức khắc sẽ thấy bài hát như lột xác, hay hơn gấp nhiều lần.
Thế bác đã nghe giọng cu Kiều Hưng chưa :lol: :lol: Em thấy Bằng Kiều hát rất hay và phiêu ở thời kì mới hát (như bài Bến cảng quê hương tôi) và thời kì đã ra Hải ngoại (như bài Biển cạn, Buồn ơi chào mi,...) còn rất tệ trong thời kì chạy xô với Quả dưa bở mầu đỏ.[/quote] Way, "ló" là.....thằng cu nào vậy bác, quả thực iem chưa được nghe bác ợ, hóa ra iem hiểu nhầm....
Em xin một chân vào hội Fan của BK. Hồi SV em dc bạn gái tặng bài Hè muộn do BK hát trên radio FM đấy. Hihi, nghe phê quá nhưng sau đóa phê cô bạn kia hơn... Bây giờ khi nghe nhạc VN kiểu gì cũng nghe vài bài của BK. Daika
Nghe "Trái tim không ngủ yên" Bằng Kiều song ca cùng Mỹ Linh thì con tim sắt đá nhất cũng phải rung động, các cặp song ca về sau có hát lại bài này chỉ làm tôn thêm ML & BK mà thôi
Em thì em chả thích BK tẹo nào, nhưng phải công nhận BK có chất giọng khỏe thật, cảm giác như ko có điểm dừng, nội lục thật khiếp. Nhưng nghe BK hát có cảm giác rất mệt, cảm giác như mình đang hát chứ ko phải đang nghe, mặc dù trời phú cho giọng của BK rất khỏe và trong sáng, nhưng khi nghe cảm giác như bố ấy đang phải cố gắng lắm mới hát được nên tạo cảm giác mệt mỏi. Nhưng mà công nhận bác quochuy nói đúng, bài Em về tinh khôi và trái tim ko ngủ yên là thương hiệu của BK và ML roài.
Các bác fan BK tìm CD Bằng Kiều in USA... không có Trái Tim Bên Lề nhưng có nhiều bài hay lắm ah, em mua lâu lắm rồi mà chả nghe đến (vì thời sv nghe BK nhiều quá) hôm nọ bỏ ra nghe... nhiều bài hay đến bất ngờ Phai Nhạt, Ghót Hồng, Nơi mùa thu bắt đầu, Người đi xa mãi...
Re: ...Hay Hay!!! Hay... Chút quà cho quê hương - Việt Dũng http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=E4MrjUQBR5 Tặng bác.
Chuyện BK dính vô chính trị chắc âu cũng vì miếng cơm manh áo của bạn ấy thôi ah... nghe nhạc thì cứ nghe thôi, bàn nhiều mấy thứ ngoài lề đó làm chi ah
Em nghe Bằng Kiều cũng thấy mệt thật, cảm giác nghe xong 1 bài là thấy mỏi hết cả cổ vì hình như lúc nghe BK gân cổ lên hát là cổ mình cũng rướn theo thì phải... :lol:
Ý kiến riêng: giọng BK treble nhiều nhưng hơi lạnh, mid không dày, bass không sâu :mrgreen: nghe 1,2 bài rất ấn tượng, nhưng em thường không đủ kiên nhẫn nghe cả album. Em lấy 1 ví dụ khác, Trần Thái Hòa, giọng ca ấm áp, đều cả 3 dài :mrgreen: em chỉ việc bỏ CD "Những Tình khúc chọn lọc" hay "Nhạc tiền chiến" vào máy rồi nghe từ đầu đến cuối! Tuy nhiên, cũng phải nói rằng BK có 1 giọng ca rất lạ và hiếm trong làng nhạc Việt Nam trước đây và hải ngoại bây giờ, rất thích hợp khi đứng trên 1 chương trình tổng hợp như Paris by night, giúp khán giả không bị nhàm chán khi phải xem quá nhiều giọng ca na ná nhau.
Cho em xin cái F1 Trần Thái Hòa hát nhạc tiền chiến đặc sắc của cụ đi nhé ! Nhớ là có chữ ký và vài lời ong bướm đặng làm...của để dành Nghe cụ tả Bằng Kiều mà em tưởng cụ đang tả bộ giàn nào đó :lol:
bác Hải Âu biết chỗ nào mua được CD gốc này không? Em còn thiếu 2CD nữa là đủ bộ gốc của Trần Thái Hòa
Chắc do giọng BK cao --> nghe chói tai... nghe lâu thấy mệt... Em thấy Mỹ Tâm nghe lâu cũng mệt. Nhưng giọng BK đặc biệt thật, sau thế hệ BK em thấy Quang Dũng có vẻ ok... nhưng được vài bài... em thích BK hơn.
Các bác đã "bật đèn xanh" rồi nên em mới dám phát biểu cảm nhận cá nhân. Bằng Kiều giọng bay thật, kỹ thuật thật nhưng em nghe một lúc cũng mệt, cảm giác như "la làng" vậy. Em thích giọng nam trầm ấm, đàn ông hơn, ví dụ như Tuấn Ngọc, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang, hoặc Quang Dũng cũng được.
À Trường Vũ thì nó đi sang dòng nhạc khác rồi ạ. Nhạc này ko cần kỹ thuật quá, cao quá, trầm quá. Ngọt ngào, tình cảm là ok rồi ạ