Thế nhé... Ký đèm đẹp vào nhá chứ em thấy mấy tay mà học đại học ra chữ viết...hỏng hết :lol: Cứ hỏi Mai cờ là rõ...hehehe Cuối tuần bác nộp mạng chung với em Ingner luôn thể ! Bằng Kiều có chất giọng đặc biệt và hay nên...HAY
Đáng tiếc Bằng Kiều không có nhiều cơ hội song ca với Mỹ Linh nữa. Em nghe BK hát với Minh Tuyết hay Trần Thu Hà đều không thấy hay :mrgreen:
phần trình diễn cúa BK ở PN 100 cũng ấn tượng lắm chứ mấy bác. Phần hài kịch cũng hay và song ca với Minh Tuyết cũng ok
Những ngày đẹp trời... Một sáng đầu thu Hà Nội, nắng nhạt về đầu phố, hanh hao thì chưa thấy, một chút oi bức, một chút gió thoảng qua đầu phố, thế là biết những ngày đẹp trời sẽ về.... Tặng các bác thêm một ngày đẹp trời. Có khi ... tình ta như cánh hồng Lay nhẹ trong sương gió Sợ khi nắng mưa ... sợ khi giá rét Sẽ héo ... và tàn theo năm tháng Hỡi em ! Xin đừng như những cánh hồng Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi ... Đã yêu em như chưa bao giờ yêu ... Chorus : Nhớ ... lần đầu tiên em nói ... Rằng mình yêu nhau nhé ! Trọn đời mình mãi mãi bên nhau Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi Nhưng sẽ ... không thể lìa xa ... Và anh nhớ ... những phút giây ngày ấy ... Những chiếc hôn nồng cháy ... Nụ cười và ánh mắt em trao ! Dù núi rộng ... dù sông dài ... Tình anh ... sẽ mãi mãi trao về em ... Xin cuộc đời cho ta được bình yên Để cho ta mãi được yêu ... như bây giờ ... Để cho ta mãi ... được bên nhau ... trọn đời http://www.youtube.com/watch?v=ht1WuIVwl_s
Điên quá! Nóng 37 độ, lại có hun khói như mọi năm. Không có tí gió! Thế mà ông này lại còn mơ tí hanh hao. Em ạ cụ ạ!
Em kết bài Khi người yêu tôi khóc hát với Hà Trần nhất hòa âm bài này quá hay hay các bác cứ thử nghe vào đêm nào trời có mưa... rủn hết cả da trâu :lol: Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn..... .....Em tại sao em đến cho anh yêu vội Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng Như em vừa trách anh Em một đêm cuối mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời Anh niềm đau đến muộn....
Em cũng thích thằng cha BK này, nghe bài Buồn ơi, xin chào mi do BK hát thì chắc khó ai có thể hát hay hơn được đc.
Bài này em nghe chả có tí cảm xúc nếu ko muốn nói là bực mình. Cảm giác 2 đứa đang "chửi lộn", đứa nào cũng cố gắng khoe giọng lấn át đứa kia. Phô phang tranh giành kỹ thuật làm chi mà làm hỏng cả ý tứ của bài hát. Phần hòa âm mới là đáng nói. Hòa âm rất sang trọng, âm thanh mix cũng khỏi chê. Nhưng để làm gì? Cái kiểu hòa âm nhạc cổ điển đương đại này thoạt nghe rất hút hồn. Nhưng hòa âm bài này tổng thể rất ồn, như muốn góp giọng vào cuộc cãi lộn của 2 đứa kia cho đủ bộ ba. Ồn ào quá, phức tạp quá. Mạnh ai nấy khoe sở trường của mình. Chả thấy lời tâm sự của đôi lứa yêu nhau trong một khung cảnh yên tĩnh, nồng nàn, da diết cả. Lúc trước em nghe 2 cặp là Elvis Phương - KLy vả Anh Sơn - Thanh Mai hát bài này đều rất thích. Đó là vì họ chọn cách hát mộc mạc, đơn giản, nhạc thỉ hòa âm nhẹ nhàng, ít nhạc cụ, chủ yếu để dìu dắt, nâng đỡ giọng hát người ca sĩ. Về kỹ thuật thỉ AS-TM làm sao bằng BK-HT, nhưng họ vẫn thành công vì làm nổi bậy ý tứ bài hát. Nghe họ ca thì đúng là lời tâm sự của 2 người yêu nhau. Nghe BK-HT hát xong bài này thật là mệt! Nghệ thuật đâu cần phải phức tạp. Cứ đơn giản thế mà hay!.
Em chào các bác , vợ em rất thích bằng kiều nhưng em lựa mãi mà chưa được đĩa nào cô ý vừa ý các bác hâm mộ bằng kiều nhiều chỉ giáo cho em vài đĩa với , em xin cám ơn các bác .
Bằng Kiều do TT Thúy Nga phát hành: Bằng Kiều- Nhạc yêu cầu. Bằng Kiều- Vá lại tình tôi 2 đĩa này rất đáng nghe.
Bác kiếm cái TNCD BẰNG KIỀU-XIN ĐỪNG QUAY LẠI mà nghe,ko những là 1 CD cóp nhặt những ca khúc đã làm nên thương hiệu Bằng Kiều tại hải ngoại mà còn là 1 CD được thuynga làm rất tốt giá trị nghệ thuật và sưu tầm rất cao 1 cd rất đáng có trên kệ CD của mỗi man8x :mrgreen:
chào bác , bác ơi , em 7x vậy thì không để CD này trên kệ được rồi , nhưng không sao để vợ em cất vậy . à CD này bác mua ở đâu vậy ? trên CD81 có phải không bác ?
Ông Bằng Kiều này bây giờ được Thúy Nga cưng chiều nhỉ. Cho nhiều đất diễn, nói năng, show hàng thoải mái luôn.