Em thấy bài Khi người yêu tôi khóc của Hà Trần và BK thu âm tốt, trình diễn cũng khá hay, nhưng đúng là hai giọng hát này chưa hòa hợp lắm, so với bài hát Nguyên Khang, Ngọc Hạ thể hiện thì kém hơn về mặt cảm xúc :mrgreen:
Một giọng ca tenor với kỹ thuật và cảm thụ âm nhạc rất tốt, tiếc là con đường đi bị sai lầm, thật đáng tiếc cho một tài năng trong thời kỳ nhạc nhẹ vn đang hiếm hoi nhân tài thế này
Em có nhiều đĩa của BK. Như nhiều bác nói, BK có giọng rất đặc biệt, như em đã đọc ở đâu là giọng ca "phi giới tính". Ngoài giọng hát đặc biệt thì BK có máu nghệ sĩ ở trong người, khi hát thì thổi cả tâm hồn vào bài hát nên nghe rất tình cảm (các bác nghe thử bài "Khi người yêu tôi khóc xem"). Hơn nữa BK đang ở Mỹ, quốc gia có nên khoa khọc, công nghệ hàng đầu thế giới và có tầm văn hóa nói chung và nghệ thuật nói riêng ở mức dẫn đầu thế giới thì BK cũng học tập được thêm nhiều và CD của Anh cũng được làm ra từ các phòng thu với công nghệ tiên tiến nhất. Đức Tuấn có giọng hát sang trọng, hát quá cầu kỳ, nhưng quá thiên về kỹ thuật nên thiếu một chút tự nhiên và tình cảm. Trần Thái Hòa có giọng ấm áp, nhả từ nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng nói thật là hát không có hồn. Có bác nói không thích BK sang kia rồi quay lại "đả kích". Không biết bác đó có biết chính xác BK nói gì không hay chỉ nghe người ta nói. Vì nhiều khi chỉ cần nói "thật" là đã chết rồi, các bác đều biết còn gì.
Nghe Bằng Kiều hát Lạc mất mùa xuân (Chúc xuân-Thúy Nga 344) mới thật ấn tượng và giàu cảm xúc. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tS2FM0eZgS
Giọng Bằng Kiều bay bổng, kỹ thuật thì vô đối, nghe bài đầu tiên thì thấy rất kinh nhưng đến bài thứ 2 là em chán lè. Không thể bằng Trần Thái Hòa, chắc tại em thích nghe giọng trầm ấm. :cry:
Ai nói bằng kiều giọng Tenor! giọng BK là giọng Sopanor ( Nữ cao) vì âm vực giọng bằng kiều cao hơn giọng Tenor nhiều lắm! Đây là giọng hát cực hiếm! Bằng Kiều hát Lạc Mất mùa xuân chỉ thua đúng bản gốc tiếng Pháp thôi! còn lại ăn đứt hết!. Giọng Trần Thái Hòa hát ko có hồn thì ai hát có hồn! Nghe Mái Tranh chiều của Ngô Thụy Miên, Có Bao giờ em hỏi thơ Duyên Anh nhạc Phạm Duy đi, hay Dốc mơ, đêm đông rồi biết hát hay hay dở. Hoặc nghe Trương Chi, hay điên đảo. Đức Tuấn nổi tiếng vì hiện tại ở VN chưa có nam ca sĩ nào thể hiện tốt dòng nhạc Đức Tuấn chọn, nên Đức Tuấn là lựa chọn duy nhất hiện nay. Đêm Đông Trần Thái Hòa hát chỉ thua Bạch Yến thôi(Bạch Yến là người làm bài Đêm Đông nổi tiếng)
Bài này nghe đúng là mệt, nhưng không phải hòa âm, mà là do 2 ca sĩ này hát quá cao, nghe các nốt ở giữa bài thực sự không thể chịu nổi. Nhưng hát cao thế thì chỉ có BK với TTH làm được mà thôi hehe
Bằng Kiều hát ban đêm thì thấy sáng , còn hát ban ngày thì...thấy lóa Công nhận với bác gì đó là giọng của Bằng Kiều là 1 trong những chất giọng rất hiếm . Dù kỹ thuật hay không kỹ thuật thì cơ bản đã....hay sẵn rồi :lol:
Vnav lắm bác sành nhạc, em hỏi thứ 1 câu, trong các bài của Bằng Kiều đã từng hát, câu nào lên đến nốt cao nhất :mrgreen:
Em thấy chưa cao lắm ạ ( đấy là so với Bằng Kiều :mrgreen: ) Hồi trước em cứ nghĩ Linh hồn đã mất đoạn gần cuối là cao nhất nhưng hình như ko phải, giờ thì theo em bài Anh sẽ nhớ mãi hát đến câu: "ân tình trời xanh tươi thắm" mới là khủng nhất của BK :mrgreen:
Bằng Kiều có thể hát được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau nhưng em nghĩ sau này mấy chục năm nữa sẽ rất khó để hỏi mọi người rằng thích nhất bài nào của anh hát
Mình đã nghe thử, khá hay. Riêng bài này, bác có lẽ nên nghe thử với tiếng hát của cố ca sĩ Anh Tú ( Anh em nhà Khánh Hà, Tuấn Ngọc... ), để có thêm đánh giá khác.
Các bác nghe thử bài này xem có thấy tình cảm không ạ? http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Nho-Mot-T ... 990D8.html
Trong các ca sĩ nam của VN thì em thích và ngưỡng mộ nhất là ca sĩ Bằng Kiều. Đúng là nghe anh này hát thì người nghe mới lột tả hết được lời của bài hát.