Dạ! Đúng là anh này hát thì mới lột tả hết được lời của bài hát ạ. Và người nghe mới cảm nhận được hết ý lời của bài hát ạh.
"Lột tả được lời của bài hát" để "cảm nhận được ý lời của bài hát" ? Bác dụng văn sâu quá :!: liệu bác có thể giải thích kỹ hơn để e được thông k bác? Liệu có giống như "lột quần của mỹ nữ" để "cảm nhận được ý quần của mỹ nữ" không bác? :mrgreen:
Gu khác nhau nên khó nói lắm bác. BK thiên trép, thậm chí hát tơi nhuyễn như ribbon luôn. Còn Don Hồ thì lại thiên bass, xuống khá sâu...
Bác nói rất chính xác, gu 2 ca sĩ này hoàn toàn khác nhau, thậm chí Don Hồ chỉ nghe cho vui chứ e chưa thấy ca khúc nào tạo dấu ấn được, riêng Bằng Kiều thì có nhiều bài rất xuất xắc, phải nói là nghe rất "phê" . Mời các bác nghe thử ca khúc này, mặc dù nghe bài này từ lâu và nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát, nhưng nghe BK e vẫn thấy rất đặc biệt. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tha-Nhu-Giot ... ZC9A8.html
Tùy gu bác ah. Em rất thích BK nhưng kô thể phủ nhận Don Hồ cũng có một số bài đóng đinh đấy bác. Đặc biệt là "Trái tim mùa đông", "Em đến thăm anh đêm 30"...
2 bài này mình cũng nghe từ lầu, nhưng nói thật là xem video thì thấy hay, chứ để nghe thưởng thức thì không tạo ấn tượng... Thôi thì tùy gu :wink:
Vâng, có những bài cả Don và BK cùng hát, ví dụ như bài Hey (nhạc nước ngoài) gần đây BK có cover lại, lúc nghe cái câu: "Em ơi, mặc dù quanh anh lung linh bao nhiêu bóng hình" nghe BK hát long lanh rất thoát tiếng, kiểu như amp khủng đánh loa đọ nhạy cao. Trong khi Don Ho hát câu đó em tưởng amp bán dẫn 30 oát đánh B&W 803 rất khổ sở thiếu lực vì bí. Ấy thế mà lại hay, lại có tình. Đúng là gu bác minhtriet ah.
Em cũng là một người rất mê giọng hát của Đôn Hồ. Đôn Hồ cũng có giọng hát đặc trưng rất dễ nhận, giàu cảm xúc và làm say lòng người. Nếu ai đã từng nghe Đôn Hồ hát qua nhiều năm tháng thì mới cảm nhận đầy đủ được. So với Bằng Kiều thì em luôn thích nghe Đôn Hồ hát hơn :mrgreen:
Đôn Hồ hát Vùng trời bình yên vô đối, hát 4:55 (part of the game) chưa ai qua được. Bằng Kiều hát Trái tim bên lề đỉnh cao, hát Mưa trên ngày tháng đó không có đối thủ. Hai người mỗi người 1 kiểu, nước sông không phạm nước giếng. Có bài nào 2 vị này hát chung không các bác nhỉ?
Em cũng có suy nghĩ giống bác. Hai vị này rất ít khi chọn bài giống nhau. Tuy vậy, trong Album Xin Còn Gọi Tên Nhau (Đôn Hồ-Ngọc Lan 4 TT Giáng Ngọc), Đôn Hồ có hát Lạc Mất Mùa Xuân và Xin Còn Gọi Tên Nhau là các bài hát khá nổi của Bằng Kiều (Album Chúc Xuân & Mắt biếc TT Thúy Nga).
BK và DH cả hai đều hay. Mỗi người hát mỗi kiểu làm người nghe thích cũng khác khác nhau. So làm gì cho mệt? Nhưng tôi có thể nghe DH mấy dĩa liền không chán, giống như uống vang nhẹ, còn BK giống như rượu mạnh chỉ 1 CD là đủ.
Phong cách của ca sĩ BK e thấy cũng tương tự ca sĩ Thái Thanh, đều là những giọng thiên về trung cao, có chút gì đó rất mong manh vì vậy cũng...rất kén bộ dàn, , nếu dàn âm thanh không tốt thì nó sẽ bị chói gây phản cảm cho người nghe. Nhưng khi đã thích rồi thì rất dễ nghiện
Ý kiến của riêng cá nhân em thôi nhé: BK hay hát nhạc pop và phối nhạc điện tử nhiều với cả dàn nhạc, tuy nhiên giọng anh khá lạ, cao vút và gần như tách ra thấy rõ, nghe thanh thoát nên rất hợp với kiểu hòa âm phối khí đó và hợp với những bộ dàn, loa thiên về nhạc pop mới như Bose, Jamo và vài hãng khác. Tuy nhiên, em thấy nếu BK hát acoustic thì chưa chắc đã hay vì nó hơi lạnh lẽo và cao quá, cộng thêm nữa là hơi mỏng như bác regular nói ở trên. Em cũng ít khi thấy BK hát kiểu mộc mạc ít nhạc cụ. Bài "Thà Như Giọt Mưa" trong đĩa Lệ Đá có sự phối bè của bác Huy MC và Nhật Trung nên đoạn đó thành ra dầy và nghe hay.
Cá nhân em nghe nhạc thì như ri DH vừa nghe và nhìn trên màn hình TV, lúc có nhiều người, có mấy ẻm cùng "nghe nhìn" vì hồi xưa thấy sân khấu đẹp là em thích, mà dễ bàn tán vì ai cũng biết DH, mà hình như em thấy mấy mợ, mấy chị em thích DH nhiều hơn, có lẽ do mặc áo quần là lụa hỉ --> nghe DH để giải trí :lol: Nay, nghe 1 mình thì BK, nghe mà lim dim mắt, không nhìn, không bàn, không tán, vì lúc nghe đó có ai cùng gu mình đâu, --> Nghe BK để căng trí ??? Mà âm nhạc ra đời cũng có mục đích phục vụ cho trí mình mà He he, ai cũng phù hợp với một giai đoạn, một hệ khán giả hết à. Có gì các bác chỉ giáo
Bằng Kiều thì đỉnh rồi nhưng còn vế kia em thấy bác hơi "vùi dập". "Đức Tuấn,Lam Trường ngọng đớt, Phương Thanh gào thét tiếng vỡ như bà điên, còn rất nhiều ca sỉ nghe xong phát ói..." thì chuẩn rồi Nhưng em thấy Mr Đàm hát được đấy chứ. Cũng có khi gào thét nhưng trong đó vẫn thấy được sự kiểm soát đối với giọng ca của mình. Không như các "đối tượng" còn lại, toàn khủng bố thính giả bằng tạp âm không à. (em không có thần tượng âm nhạc và không phải là "Quạt" của Mr Đàm nhá :lol: .
Bác thử nghe Mr Đàm hát vài bài rồi nghe các ca sĩ (bôi đỏ) ở trên hát bác sẽ thấy thế nào là "kiểm soát giọng ca" của Mr Đàm! Đây là một ví dụ: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Thanh-Ca ... 96898.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rVDM0B56I1
Bác chơi ác quá, lấy ngay mấy bài Mr.Đàm hát chung với Thái Châu thì bảo sao. Mấy bài nhạc trẻ thì không nói chứ mấy bài dạng này mà hát chung với Thái Châu thì khác nào Mr.Đàm tự vạch áo cho người xem lưng. :mrgreen:
Em thấy BK hát hay, giọng rất cao nhưng có những bài em nghĩ không cần thiết phải hát lên cao như thế vì những bài về tỉnh yêu, thì thầm thủ thì thì đâu cần gào lớn lên làm chi cho mệt, DHồ có chất giọng rất đặc biệt và hát cũng rất hay. Em thì thích cả hai ca sỹ trên, còn với anh Đàm thì em không nghe được.
Em chỉ chê BK mỗi ở chỗ nhiều khi quá lạm dụng kỹ thuật, phô diễn sở trường (giọng nam cao), uốn cong cuối câu hát nhiều bài, có bài thấy hay nhưng nhiều bài em thấy dở đi. Đúng là một giọng ca được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng trên một nền tảng năng khiếu sẵn có.
BK ca mấy bài không tên cũng khá hay các bác nhỉ! đúng là BK hay phô diễn khả năng nam cao của mình :idea: