Bằng Kiều hát nhiều bài khá hay, kỹ thuật vững chắc tuy nhiên đúng như vài bạn nhận xét, cu chàng hơi phô trương kỹ thuật nên đôi khi nghe eo éo giống mấy mợ . DonHo vs. Bằng Kiều thì rõ ràng 1 người là bass người kia là treble, không nên so sánh.
có tài năng thì ở đâu mà chẳng phát triển được hả bác ? ở việt nam , ca sĩ hát dở , âm thanh không hay ( theo lời các bác nói ) mà còn phát triển không được thì ra hải ngoại ca sĩ tầm cở thế giới , âm thanh hay thì làm sao chen lấn với họ để phát triển . Có một câu nói rất hay của người miền trung việt nam ta rằng : cây khô tưới nước củng khô , người nghèo đi tới xứ mô củng nghèo Như vậy trong trường hợp của bằng kiều , khi còn ở trong nước , hát dở , không có nhiều fan hâm mộ thì dù có ra hải ngoại hay đi đâu chăng nửa thì củng không thay đổi được gì nhiều . Như em chẳng hạn , lúc bằng kiều còn ở trong nước , nghe một số người như bác kháo nhau rằng bằng kiều hát hay , em nhanh chân chạy ra cửa hàng làm cái đỉa về nghe thử . Nghe được nửa bài , em bẽ cái đỉa cho vào sọt rác luôn Sau khi bằng kiều xuất ngoại , hát cho thúy nga gì đấy , củng nghe một số người kháo nhau rằng bằng kiều hát hay hơn trước nhiều , lại thầm nghỉ rằng , có lẽ trước đây âm thanh ở việt nam nó dở quá nên mình nghe nó dở , đánh giá sai chất âm của ca sĩ này , nên từ đó củng sưu tầm một số bài hát của ca sỉ này nghe lại . Lần này , mình cố gắng nghe cho hết bài hát của ca sỉ này để có một đánh giá chính xác hơn . Nhưng hởi ơi , lần nghe lại này , mình thấy ca sỉ này hát vẩn dở như ngày nào , vẩn tiếng '' hai lai '' rất khó nghe , nó cứ éo éo thế nào ấy . Thế là mình khẳng định ngay một điều , gu nghe nhạc của mình không thể tiếp nhận nghiêm túc thứ âm thanh mà ca sỉ này đem lại .
Thích hay không thích là quan điểm của mỗi cá nhân bác ợ. Chất giọng của BK là một trong những chất giọng nam cao mang giọng Kim rất gần với giọng nữ nên khá khó nghe, nhưng không thể cho là dở được. Có thể không thích nghe cu này hát nhưng em cho rằng phán là dở nghe chừng... Lắm bác ui...
Bác ạ ! em thì ít học , nhạc tính không cao , cái sự nghe của em thì chỉ gói gọn trong phạm vi thôn , làng thôi . vì vậy , cái gu nhạc của em thì chỉ lẩn quẩn ở phạm vi nhạc trử tình , nhạc vàng thôi . Em đồng ý với bác là cái gu nghe nhạc của mổi người mổi khác . Đối với một số người giọng của bằng kiều là hay , là lạ nhưng đối với em giọng của bằng kiều là eo éo , khó nghe . Đó là cái gu nghe nhạc của mổi người nó bảo vậy . Em không tranh cải việc gu nghe nhạc của người này là đúng người kia sai , nhưng em muốn nói ở đây là tại sao bằng kiều không thể sáng chói ở việt nam . Một số bác cho rằng bằng kiều không phát triển lên được là do việt nam còn nghèo về kinh tế , nền âm nhạc kém phát triển , chính trị thế này thế khác ...Vâng , em thừa nhận với các bác là nhửng yếu tố này có ảnh hưởng ít nhiều , nhưng cho rằng đây là nguyên nhân chính kiềm hảm sự phát triển của bằng kiều thì em cho rằng nhửng ý kiến này không khách quan . Vì thực tế chứng minh rằng , một số ca sĩ cùng thời với bằng kiều , họ củng hát ở trong nước , không xuất ngoại , họ vẩn thành danh đấy thôi . Vậy tại sao bằng kiều không thành danh được như họ ? có phải bằng kiều hát dở , không có nhửng ý tưởng thu hút người nghe ? Có một số người vẩn cho rằng bằng kiều hát hay , suy tôn làm thần tượng ( điều này do gu nghe nhạc của các bác nó vậy , em không có ý kiến ) , nhưng một số người khác ( như em chẳng hạn ) thì cho rằng bằng kiều hát dở . Nhưng khổ nỗi số người cho rằng bằng kiều hát dở thì chiếm số đông , nó đả quyết định đến sự thất bại của bằng kiều , chứ không phải nhửng yếu tố kinh tế , âm nhạc kém , chính trị như một số bác đã nói . Củng chính từ chất âm , phong cách , sự sáng tạo của bằng kiều không hợp gu nghe nhiều người nên cậu ấy đả bị thụt lùi so với người khác , chú không phải nhừng yếu tố kinh tế , văn hóa , chính trị như một số bác đả nói . Nếu vì lý do này , thì xin nói thật , bằng kiều có lên trời củng không thể sáng chói lên được
Bác ngồi đây phán nọ kia, Việt kiều và trung tâm thúy nga nó xxx nó điếc chắc. Quan điểm của em là nên xét nhiều góc độ nhình nhận đánh giá, ko nên vì cái tôi của mình quá lớn mà phán bậy.
báo cáo với bác , việt kiều thì củng có người xxx , người khôn bác à . Còn trung tâm thúy nga nó khôn hay xxx thì có trời mới biết , nhưng biết chắc một điều đó là , không phải sự lựa chọn nào của thúy nga củng điều là đúng . Mặc khác , Bác có chắc chắn rằng thúy nga khi lựa chọn ca sỉ đều dựa trên tiêu chí nghệ thuật hay không ? hay đằng sau sự lựa chọn này còn điều gì ta chưa rõ ? Ai dám chắc rằng thúy nga ngoài nghệ thuật họ còn nhửng tính toán khác Còn bác bảo em dùng cái tôi phán bừa . Phán bừa là thế nào hả bác ? Lúc bằng kiều còn ở trong nước không gây ấn tượng . Khi ra nước ngoài thì đả tạo dựng được gì . Cái hào quang mà bằng kiều có thể nhận không phải do cái tôi của tôi hay của bác quyết định . Nó chỉ được quyết định dựa trên số đông người nghe . Quá trình thể hiện của mình , bằng kiều chưa thể hiện được sự đồng cảm của đông đảo người nghe đối với mình . củng chính vì thế nên cái hào quang mà cậu ta mơ tưởng vẩn còn rất xa . Như vậy , bằng kiều không đạt được vinh quang là do cậu ta , chứ đậu phải do cái tôi của tôi hay do các yếu tố khác quyết định
BK giữa những năm 90 rất nổi tiếng(phía bắc) cùng ban nhạc "Quả dưa Hấu" e cung cấp một số thông tin thế này. Bằng Kiều, tên đầy đủ là Nguyễn Bằng Kiều, sinh ngày 13 tháng 07 năm 1973 tại Hà Nội. Dù có thực hiện sáng tác một số ca khúc, nhưng anh vẫn được công chúng biết đến vai trò là một ca sĩ nhiều hơn. Bằng Kiều sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh đã tham gia các hoạt động văn nghệ ngay từ nhỏ và gặt hái nhiều thành công sau này, cả trên sân khấu ca nhạc trong nước và nước ngoài. Bằng Kiều từng tham gia các ban nhạc Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu và sau đó tách ra hát solo riêng. Anh đạt được nhiều thành công và được xem là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2002 anh định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Do những phát ngôn gây tranh cãi, cuối năm 2004, anh bị tước quyền công dân Việt Nam. Năm 2008, Bằng Kiều đã có chuyến quay trở về Việt Nam đầu tiên. Hiện nay Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của trung tâm Thúy Nga. Giọng ca của Bằng Kiều được xếp vào giọng nam cao (tenor), được đánh giá là trong và giàu tình cảm.
Theo bác thì Bằng Kiều hát có bị sai tone không ạ. Nếu hát bị fault nhiều thì ta mới nên kết luận như bác.
Em thấy thực ra hồi ở Việt Nam Bằng Kiều cũng đã nổi đình nổi đám với Quả Dưa Hấu rồi . Tuy nhiên thời gian Bằng Kiều ra nước ngoài định cư cũng là thời điểm âm nhạc Việt đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ . Cũng nên nhìn lại thời gian hoạt động của Bằng Kiều khi còn ở Việt Nam để đánh giá . Anh hát nhạc gì & khán thính giả của anh khi ấy là ai ? Bây giờ Bằng Kiều hát dòng nhạc khác hoàn toàn thì làm sao có thể đánh giá được . Thời gian này nhạc Việt bắt đầu phát triển mạnh chứ không như trước đó...toàn nghe & hát nhạc Hải ngoại Chính vì vậy Bắng Kiều mới không có cơ hội khẳng định vị trí solo của mình ở Việt Nam . Nếu ở lại em vẫn tin với chất giọng hiếm cùng kỹ thuật được đào tạo bài bản thì Bằng Kiều vẫn sẽ giành chỗ đứng nhất định . Có bác bảo Bằng Kiều nhiều người chê hơn là khen cũng chưa có cơ sở bời khen hay chê thì ca sỹ nào cũng có nhưng nhiều hay ít thì phải có số liệu cụ thể mới khẳng định được mà em tin sẽ không có số liệu cụ thể về việc này... Bác bảo dở bác chê , tôi nói hay tôi thích...Điều này thì miễn tranh luận đúng sai . Ai thấy ngon cứ khen , ai thấy dở cứ việc chê...nhưng xin đừng nói Tôi đúng còn Anh sai.., :lol:
Ô hay em đâu có chê bác nông dân hay ít học đâu mà bác giẫy nẩy lên như thế. Bằng Kiều đang là một trong những ca sỹ nổi nhất miền Bắc thời điểm trước và trong khi mà anh ta sang Mẽo và lấy cô ca sỹ Trizzie đó bác. Bác nói rằng anh ta không được nhiều người yêu thích trong đó có bác thì em e bác hơi ngộ nhận đó. Không phải cứ bác không thích là nhiều người không thích đâu. Em chả suy tôn BK là thần tượng bởi đơn giản cu ấy không hát loại nhạc mà em yêu thích, em thích nhạc vàng và nhạc trữ tình hay còn gọi nôm na là nhạc xưa bác ợ. Có điều em phải công nhận BK hát lạ, hay, đặc biệt... Có ai đó gọi nó là "giọng hát phi giới tính" thì phải :lol: . Bác nói rất nhiều và gần như khẳng định BK hát không hợp gu của nhiều người? :shock: Em xin hỏi bác thống kê ở đâu ợ? Dân nghe nhạc loa phường? Dân nghe nhạc qua TV? Dân nghe nhạc live? Dân nghe nhạc chơi audio? Dân nhạc chuyên nghiệp? Hay dân gần như nhạc gì cũng nghe và chả cần biết là nhạc gì? @ cứ bình tĩnh bác ui, đừng vội
Em có thể hiểu được góc độ nhận xét của bác yeuchuatron. Thực sự đúng là khi con ở Việt Nam thì Bằng Kiều chưa có hoàng kim, tên tuổi không lại Lam Trường trong Nam, danh vọng không bằng Mỹ Linh, Thanh Lam ngoài Bắc. Nó chỉ đều đều thôi, như kiểu ông Tấn Minh ấy. Sang bên hải ngoại thì mấy ca sĩ được đào tạo trường "Lô-mô-lô-xốp" khối CNXH Đông Âu này nổi nhanh vì trình độ kỹ thuật quá bài vở, mà bên đấy thì chả có ai hát kiểu đấy nên được mông má tí là lên nhanh. Ngày xưa em sợ nghe giọng ca của Bằng Kiều, bây giờ đỡ hơn một tí nhưng cũng chẳng thích. Em không thích giọng Bằng Kiều.
Bác không thích giọng ca BK nhưng bác có cho nó là dở không đã? Em cũng không thích giọng ca BK vì cu cậu không hát những bài nhạc thuộc thể loại em thích, nhưng em không cho là dở. Bác yeuchuatron chê giọng ca BK là dở nhưng lại đang khen nức nở Thím Đàm và cho rằng những ai chê Thím Đàm hát không hay là lập dị đó... :lol:
Bằng Kiều hát thì đi với dây Mông Tơ, hay Pu Rít ok, ra chất Trần Thái Hòa. Ngược lại Nguyên Khang thì với Nọc Đoóc thì cân bằng.
bác lấy tiêu chí gì để xem xét số đông và số ít đối với người ca sỹ? (lượng tiêu thụ CD, fan, topics ca tụng, độ popular với dân tình...) và bác căn cứ vào mô để chắc ăn thằng "số đông" chê BK hát dở em tò mò tí thôi ạ
báo cáo với bác là em căn cứ trên tiêu chí tham khảo u gồ (google ) , trên dư luận truyền thông , trên các bảng xếp hạng có uy tín , trên số lượng fan yêu thích và trên cả sự " bỏ quê hương để ra đi tha phương cầu thực " của cậu ấy
Bác làm ơn đưa dẫn chứng cụ thể chứ em thấy Google thì nhạc cổ điển kiểu như Beethoven chắc xếp hạng vét đĩa :lol:
Bảng xếp hạng uy tín là bảng xếp hạng nào ợ, xin bác cho cái ví dụ cụ thể cái nhỉ? Đừng nói với em là bình chọn bằng tin nhắn nhé?! :lol:
Vâng, kiểu như mấy chương trình gameshow thì hay rồi, chúc mừng Thím Đàm đã nâng tầm cao mới :lol: @ Bác chi e xin cái bảng xếp hạng uy tín nào nói Mr.Đàm xếp cao còn BK là là mặt đất cái bác?
Em thấy bài này được làm mới quá hay, 2 đoạn với 2 cách "hòa phối âm khí" khác nhau hay khủng khiếp, cái này trong nước chắc ứ làm được, sắp xếp 1 giọng nữ già giơ với 1 nam giơ già cho từng đoạn rất hợp. Tuy bài hát này từ trước đến giờ chỉ nghe ca sĩ trong nước hát em đếk thích K biết các bác cho bài này anh Bằng Kiều hát có đạt k ạ ???