Xin các Bác lưu ý mỗi CD chỉ có 12 bài là tối đa, nếu quá , thì cần CD thứ 2,Liệu có nên ko, hay chỉ chọn 12 tuyệt phẩm thôi?
Theo em cũng tùy tình hình các bác góp bài vào ạ, 1 đĩa thì em sợ không đủ nói hết được những tuyệt phẩm của bác Chế đâu! Vì 2 dòng nhạc trước và sau 75 do hòa âm và phối khí hoàn toàn khác nhau nên dự kiến của em là: - CD1: Tuyển chọn những bài hát Pre 1975 (nếu thiếu bài có thể làm 1 đĩa chung với bác Duy Khánh). - CD 2: Tuyển chọn những bài của những thập niên sau này. Mời các bác góp ý ạ. Thân Bala
Em thì lại chết ngất với Chế Linh sau 75 bác ạ Hòa âm , phối khí nghe có vẻ hay hơn so với trước 75 và em cũng thích cái giọng sau 75 hơn. ( Có lẽ do em sinh sau đẻ muộn và được tiếp cận với dòng nhạc Chế Linh muộn ) Cảm nhận của riêng em , mời các bác khác đóng góp thêm ạ. Thân.
Vâng ạ , em cũng đồng ý với quan điểm này.Ta chỉ lên phát hành 1 mình Chế Linh thôi , còn Duy Khánh không nên xếp chung như vậy sẽ gây loãng ạ Có khi xếp chung 2 bác vào 1 CD lại khiến cho 2 bác ấy gây mất đoàn kết thì khổ :lol: Xin các bác đóng góp thêm ca khúc và ý kiến ạ.
A-Tên bài hát B -Fan đề xuất C- Nguồn nhac gốc 1-Tình bơ vơ - taiquanhoa - Tìm sau 2-Tôi đi giữa hoàng hôn ---nt----- ---nt--- 3-Thành phố buồn ---nt----- ---nt--- 4-Túy ca - chich_bong_oi 5-Người nhập cuộc - chich_bong_oi 6-Bóng mát -balanghiadong 7- Một Lần Cuối - baohun00 8-Thói Đời - baohun00 9-Giết Người Anh Yêu -neville 10- Con đường mang tên em - volume 11-......................... 12-.......................... Mời các bác tiếp tục cập nhật danh sách những bài hát của Chế Linh mà các bác yêu thích ạ. Danh sách này sẽ là cơ sở để bọn em phát hành CD và gửi tặng cho các bác ạ. Thân.[/quote][/quote]
Bác chủ mâm chủ thớt nặn mãi mới ra 1 bài thế :lol: Thêm nữa...nữa đi nào các bác ôi..... P/S : @balanghiadong : Cuối tuần này bác rảnh không , nếu rảnh mình ghé bác Volume nghe nhạc bóng bàn tí nhờ....
Theo Em các bài hát Chế Linh sau 75 nghe cũng rất phê, thích nghe Chế hát ko phải chỉ có sinh sau đẻ muộn như baohun00, mà cả những người có danh sách "Sắp" lên Thanh tước cũng rất khoái.Ôi! những bài Chế linh hát nó rên xiết, nó rền dĩ , nghe cực khoái luôn .Đúng là thôi rồi Lượm ơi!
Về nguồn nhạc Em đề nghị chiết suất bài hát từ băng AKAI, hoặc cát sét, đây là file lossless đời :Fo , chứ không phải đời F1.Các bác thấy có OK với Em ko? Nghĩa là chất lượng Âm thanh phải tuyệt đỉnh!
Hoan nghênh bác chủ thớt Em thì chưa phải là fan của Chế Linh vì từ xưa đến giờ nghe cũng chỉ thấy hay có vài bài do anh hát thôi, tuy nhiên đề nghị bác chủ thớt sau khi chọn lọc xong danh sách CD nhờ bác nén flac và share trên mediafire cho các anh em khác cùng được thưởng thức Thanks
Cập nhât đến 9-9-2009 A-Tên bài hát B -Fan đề xuất C- Nguồn nhac gốc 1-Tình bơ vơ - taiquanhoa - Tìm sau 2-Tôi đi giữa hoàng hôn ---nt----- ---nt--- 3-Thành phố buồn ---nt----- ---nt--- 4-Túy ca - chich_bong_oi 5-Người nhập cuộc - chich_bong_oi 6-Bóng mát -balanghiadong 7- Một Lần Cuối - baohun00 8-Thói Đời - baohun00 9-Giết Người Anh Yêu -neville 10- Con đường mang tên em - volume 11-Lạy Trời Con Được Bình Yên - caithang 12-.Không giờ rồi ......doanhcuongkt.................. 13..Vọng gác đêm sương Hieu gia lam.................. 14............................ 15......................... Mời các bác tiếp tục cập nhật danh sách những bài hát của Chế Linh mà các bác yêu thích ạ. Danh sách này sẽ là cơ sở để bọn em phát hành CD và gửi tặng cho các bác ạ. Thân.
Em thấy tung lên mạng (như hieu-ma) đề xuất e không hay, mà nên in ra CD rồi gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ từng fan Chế linh,thế mới cuồng nhiệt chứ ?
http://www.nhacquehuong.info/Song/63A6B ... %B4ng.aspx Còn nhớ không em . . . còn nhớ không em Đường xưa lối cũ Len lén trong giấc ngủ đêm về Ôi bóng nhỏ . . . dáng xưa não nề Còn nhớ không em còn nhớ không em Hẹn hò xa xưa Hỏi gió mưa . . . cũng chẳng trả lời Thôi có hỏi . . . chắc không trả lời Mà nhớ nhung chi tình đã ra đi ....................... Từ tối đến giờ em nghe đi nghe lại bài này,đây là bài hát mà em được nghe trong giây phút đầu tiên đặt trên lên xứ người cách đây hơn chục năm.Lúc ấy bơ vơ có mỗi một mình với bao người xa lạ..Sau hơn chục năm em mới tìm được và nghe lại vẫn thấy hay chỉ có điều bây giờ ko còn cảm xúc như chục năm trước vì lúc đó nhớ người iu và bạn cũ.còn bi giờ ...........Ôi cái này xưa ấy ...
e xin góp ý:e thấy các bác bỏ sót 2 bài rất hay của bác Chế đó là: 1.Đêm buồn tỉnh lẻ...đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi... 2. Mùa xuân của mẹ....mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi....(riêng bài này mà nghe vào dịp tết thì quá tuyệt các bác à :wink: )
Cập nhât đến 10-9-2009 A-Tên bài hát B -Fan đề xuất C- Nguồn nhac gốc 1-Tình bơ vơ - taiquanhoa - Tìm sau 2-Tôi đi giữa hoàng hôn ---nt----- ---nt--- 3-Thành phố buồn ---nt----- ---nt--- 4-Túy ca - chich_bong_oi 5-Người nhập cuộc - chich_bong_oi 6-Bóng mát -balanghiadong 7- Một Lần Cuối - baohun00 8-Thói Đời - baohun00 9-Giết Người Anh Yêu -neville 10- Con đường mang tên em - volume 11-Lạy Trời Con Được Bình Yên - caithang 12-.Không giờ rồi ......doanhcuongkt.................. 13..Vọng gác đêm sương Hieu gia lam.................. 14-Mình Nhớ Nhau Không - Audiovi_09 15-Đêm Buồn Tỉnh Lẻ -NHATHUYAUDIO 16-Mùa Xuân Của Mẹ -NHATHUYAUDIO 17-10 Năm Tình Cũ -cafesound 18- Căn nhà màu tím - Bala 19- 20- 21- 22- Mời các bác tiếp tục ạ... Thân. Bala
e xin bổ sung thêm một bài kinh điển của bác Chế: *Ngày vui qua mau....cuộc đời như là chiêm bao,cơn vui thoáng qua đã mất......