Ui...thế thì còn gì bằng nữa bác ơi... Chúng em xin nhiệt liệt chào đón bác ạ. Buổi Offline cafe đạo dự kiến là chủ nhật lúc 14h không biết có kịp chuyến bay của bác không ạ ??? Địa điểm quán cafe Khang của bác Volume cũng gần sân bay nên chắc tiện đường đấy ạ. Thân.
Hay quá, bác cho em xin địa chỉ nhé Em đặt vé về chuyến 18h, Sáng thứ bẩy từ SG đi Cần Thơ, sáng chủ nhật từ Cần thơ về lại SG rồi bay ra HN. Hy vọng là trưa thì về tới SG để còn được uống cà phê nghe các bác đàm đạo ..
Địa chỉ tệ quán em: 927/8 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q. TB, Tp.HCM - DĐ: 0918 260 290 Rất vui khi bác có mặt. Thân
Mê nhiều mới có xi đi ( CD ) vào Nam ra Bắc nhâm nhi bộ này (Bộ CD này các bác nhé ) Thấy bác làm thơ em cũng cao hứng các bác đừng cười nhé :mrgreen:
Sound em có một ý này Mượn thơ để được giãi bày cùng ai Sau khi họp mặt anh tài Đĩa giao đầy đủ, lai rai một chầu? Ngồi trong tửu điếm thật lâu Dốc bầu trò chuyện tâm đầu với nhau
??... bóng chim câu. ??.. biết đâu lối về. (Xin các bác nhà thơ nghĩ giúp em để điền vào chỗ ..cho hợp nghĩa ạ)
Sound em có một ý này Mượn thơ để được giãi bày cùng ai Sau khi họp mặt anh tài Đĩa giao đầy đủ, lai rai một chầu? Ngồi trong tửu điếm thật lâu Dốc bầu trò chuyện tâm đầu với nhau[/quote] ??... bóng chim câu. ??.. biết đâu lối về. (Xin các bác nhà thơ nghĩ giúp em để điền vào chỗ ..cho hợp nghĩa ạ)[/quote] em chỉ có ... thẩn, không có thơ ạ Là đà thoáng bóng chim câu. Say sưa bạn hữu, biết đâu lối về.[/quote] Mấy bác nhà ta tưởng đâu chỉ biết loa với đài,ai ngờ toàn nhà thơ ,bái phục bái phục
Bài thơ hoàn chỉnh : Sound em có một ý này Mượn thơ để được giãi bày cùng ai Sau khi họp mặt anh tài Đĩa giao đầy đủ, lai rai một chầu? Ngồi trong tửu điếm thật lâu Dốc bầu trò chuyện tâm đầu với nhau. Là đà thoáng bóng chim câu. Say sưa bạn hữu, biết đâu lối về.
(Tiếp) Sẵn loa đài, thử "Lính Chê" Rượu ngon, bạn tốt, còn về được sao? Anh em cảm xúc dâng trào Nhậu xong, gì tiếp? bác nào nghĩ đi
Các bác này có khi phải rủ nhau sang gia nhập cả vào FC của Hoàng Oanh nữa, ngâm thơ hay như Hoàng Oanh
[ Bài thơ hoàn chỉnh : Sound em có một ý này Mượn thơ để được giãi bày cùng ai Sau khi họp mặt anh tài Đĩa giao đầy đủ, lai rai một chầu? Ngồi trong tửu điếm thật lâu Dốc bầu trò chuyện tâm đầu với nhau. Là đà thoáng bóng chim câu. Say sưa bạn hữu, biết đâu lối về.[/quote] (Tiếp) Sẵn loa đài, thử "Lính Chê" Rượu ngon, bạn tốt, còn về được sao? Anh em cảm xúc dâng trào Xếp 1 hàng dọc, cùng gào: Ô phiên !(audiofile) Thôi dừng ở đó kẻo lại quá chén .Hì
(Tiếp) Sẵn loa đài, thử "Lính Chê" Rượu ngon, bạn tốt, còn về được sao? Anh em cảm xúc dâng trào Xếp 1 hàng dọc, cùng gào: Ô phiên !(audiofile) Thôi dừng ở đó kẻo lại quá chén .Hì[/quote] Mõ làng em bái phục và quá nể các cụ luôn đấy , thật quả nhiệt tình và đầy chất thi sỹ..tưởng những con người ngày đêm tiếp xúc với máy móc loa đài đã chai lỳ cảm xúc vậy mà....Mãnh liệt quá xá :lol: :lol: :lol: Trân trọng.
(Tiếp) Sẵn loa đài, thử "Lính Chê" Rượu ngon, bạn tốt, còn về được sao? Anh em cảm xúc dâng trào Xếp 1 hàng dọc, cùng gào: Ô phiên !(audiofile) [/quote] Em xin tiếp ạ : Về sao được với " Lính Chê " Anh em ngồi đó mân mê bác này Càng nghe lại càng thấy hay Nhậu xong rồi lại, tao mày ô kê ( Karaoke ) Ô kê chẳng khác Lính Chê Khi về quá chén vợ bê...lên giường :lol: :lol:
Thư Mời Trân trọng kính mời toàn thể các bác yêu mến Chế Linh khu vực phía Nam có tên trong danh sách nhận đĩa cùng toàn bộ anh em VNAV tham gia buổi Ofline Chế Linh tại quán cafe Khang của bác Volume lúc 14h ngày Chủ Nhật 13/12/2009. Rất mong các bác tới để cuộc chung vui càng thêm vui. Địa chỉ quán của bác Volume đây ạ : 927/8 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q. TB, Tp.HCM - DĐ: 0918 260 290 Trân trọng. P/S : Anh em phía Nam rất vui khi được giao lưu cùng 1 bác đại diện khu vực phía Bắc là bác hvthu
Em xin tiếp ạ : Về sao được với " Lính Chê " Anh em ngồi đó mân mê bác này Càng nghe lại càng thấy hay Nhậu xong rồi lại, tao mày ô kê ( Karaoke ) Ô kê chẳng khác Lính Chê Khi về quá chén vợ bê...lên giường :lol: :lol:[/quote] Tiếp : Đang đêm nàng nghĩ thương thương. Nàng hôn 1 cái, chiếc giường rung theo..
Tiếp : Đang đêm nàng nghĩ thương thương. Nàng hôn 1 cái, chiếc giường rung theo..[/quote] Em tiếp ạ : Con cái bên cạnh nhìn theo Giả vờ say rượu, meo meo...con mèo Con mèo mà trèo ...cây me Hỏi thăm chú khỉ đi đâu mất rồi Luyên thuyên một hổi một hồi Con đành nhắm mắt, bó tay...ông này Thế là ta lại.....máy cày Tối đa công suất như thày Chế Linh
Mười năm tình cũ còn treo Dù cho thương hận cũng xiêu nỗi lòng Ngủ đi em, em biết không Thói đời đâu phải màu hồng mà thôi Chúng nó cứ bắt anh ngồi Nói rằng cứ uống rồi karaokề Anh xin làm người lạ xa Lần đầu lần cuối cũng là vậy thôi Mai lỡ hai mình chia đôi Thì anh sẽ nói Xin yêu tôi bằng tình (người) =)) =))=))
Tình đời nhiều lối ai ơi Bolsa hai lối biết đi lối nào Si gêm ( Seagames ) tổ chức ở Lào Xin chào bạn nhé Ngày mai tôi về Khi về bịn rịn quá đi Lá thư đô thị vài dòng các bác ơi :lol:
Em xin phép sửa 2 câu cuối cho vần lục bát : ..... Xin hẹn gặp lại Ngày mai tôi về Khi về lệ ướt dầm dề Lá thư đô thị biết về tay ai? Ghi chú;Chữ bôi đỏ là tên bài hát bác Chế đã hát,do nhà thơ "sao mai " trên nền trời VNAV cố nhồi vào . Hì Hì
Cám ơn sự nhiệt tình của các bác, em sẽ cố gắng đến quán của bác Volume sớm nhất có thể Thế đến nơi thì chào hỏi ra mắt các bác thế nào cho phải phép ạ ?