Đơn giản thôi bác ạh. Bác cứ tuôn nguyên bài thơ về Chế của nhà mình ra đọc là hay nhất. :mrgreen: :mrgreen:
Rồi, tới nơi em sẽ gào lên "Cùng yêu đài đóm Yêu giọng Chế Linh Nơi đây gặp gỡ Xiết bao là tình Giãi bầy tâm sự Vợ chẳng hiểu mình " Vừa đắt, vừa cũ Toàn đồ linh tinh" "Nhạc xưa chán ngắt Muốn nghe?: một mình! Vợ con đầm ấm Sao than " thất tình" Số đàn ông khổ Chẳng được bất bình Giơ cao chữ "nhẫn" Nhà mới yên lành!
Tại sao Bác Chủ THớt không mở hội thi thơ nhỉ. Em đang nhìn thấy các vì "sao mai "đang lấp lánh tỏa sáng trên nền trời VNAV.
Chào các Cụ ! Em nghĩ là ngày mai là ngày phát hành đĩa , nhà sản xuất sẽ gửi đến anh em SG có mặt tại buổi Offline nhân tiện có bác hvthu thành viên ngoài HN tham gia góp vui nếu điều kiện cho phép thì nhà sản xuất sẽ trực tiếp nhờ bác hvthu đem CD ra HN , còn nếu không thì sẽ gửi đường chim bay ra địa chỉ của cụ cafesound ạ. Giá mà các cụ ngoài đó cùng nhận đĩa với anh em trong này và cùng offline 1 ngày để cầu nối truyền hình trực tiếp được phát sóng liên tục thì tốt quá...nhưng có lẽ do lực bất tòng tâm. Kính mong các cụ đại xá. Trân trọng.
Ăn theo bác Sound Hoa trinh nữ bên Đồi thông hai mộ Tôi sẽ về, em Đan áo mùa xuân Xuân tha hương, xuân lạc xứ buồn Biển mặn ấy, ta bên nhau, Định mệnh. Nếu ngày mai không có truyền hình trực tiếp 2 miền thì em xin tham gia 1 chân phóng viên ảnh ạ Các bác SG có mẫu đẹp cứ dẫn theo thật hoành tráng nhé!
Vâng, đúng như bác Baohun00 đã nói ạ. Dự kiến chiều nay tại đầu cầu Sài Gòn có bác hvthu tham dự, tụi em sẽ gởi thư tay trực tiếp nhờ bác ấy mang luôn ra HN cho các bác ạ! Còn lịch phát sóng trực tiếp, em tiếp lời bác baohun00 là phát sóng cùng giờ với Seagame 25 nên phải ưu tiên cho sự kiện quốc gia hơn! :lol: ! Thân chào Hẹn gặp các bác chiều nay. Bala
E hèm, sau đây là diễn biến buổi offline Chế Linh - Lính Chê - anh em phê, tại 'hang ổ" bác Volume, cafe Khang, 927/8, CMT8. 14g, anh em tề tựu đầy đủ tại trung tâm quán: Hàng bên trái: bác HVThu, bác Baohun00, bác Balanghiadong Hàng bên phải: bác Phong - bạn bác Thu, bác BangVN Ngồi chính giữa - chủ nhà: vặn Volume nhỏ nhỏ Xa xa phía sau là đồ chơi nhà bác Volume 1 bức chân dung của khách mời miền Nam - bác HVthu Đang bàn luận chuyện bồ nhí bác Chế
15g, anh em vẫn đang lục tục kéo đến: Từ trái sang phải: Bác Domain, bác Paul, bác Lộc 1 vài hình ảnh bên lề:
Chiều nay e kẹt ở Cần Thơ ko về kịp nhìn các Bác off tiếc ơi là tiếc, bỏ mất cơ hội giao lưu làm quen với các bác. E xin cám ơn bác baohun00, bác balanghiadong và bác Việt, e có ghé quán bác nghe nhạc mấy lần và ngồi ngâm kíu bộ dàn của bác nhưng hôm nay mới dược biêt mặt bác. Xin cám ơn tất cả những thành viên đã đóng góp công sức trng thớt này để đĩa nhạc của chúng ta được ra đời.Mong còn gặp lại các Bác trong những lần sau.
Xin cám ơn các bác Balanghiadong,Baohun00 và Volume về bộ đĩa CD và được có dịp giao lưu với các bác khác rất vui.Thân.
1 lần nữa, xin cám ơn các bác về bộ đôi đĩa Chế Linh rất hay. Chữ bác Volume trên bìa đĩa trước 75 rất đẹp, rất tình cảm. Hy vọng có dịp thăm bác HVthu ở Hà Nội trong thời gian không xa.
1 bức chân dung của khách mời miền Nam - bác HVthu Ô lão HVthu này em biết đã lâu bây giờ với biết nic của lão,lão này lắm cd lính chê xịn lắm em có cái nào là lão này đến khuân về hết,nói đến album nào của bác CL là lão này đọc vanh vách khiếp thật :mrgreen:
Chính bác HVthu gửi các CD đó vào nam để làm CD cho fan chế linh. Anh em cảm ơn Bác HVthu, chúc bác sức khỏe .
Rất vui khi được gặp các bác theo đúng phong cách của vnav,chỉ nói về audio,cám ơn các bác trong ban biên tập đã nhiệt tình để sx 2 album chất lượng này.Và cuối cùng là ...em cũng áy náy vì bộ CD để trên bàn trước mặt em cuối cùng là thất lạc hay nhầm sang vị trí nào,nếu thiếu 1 bộ của bác nào thì em áy náy lắm
ấy chết . báo cáo với bác bangvn là hồi trưa em có ghé quán bác việt gặp mặt các bác , em có xin bác việt là cho em nhận 2 cd chế linh giùm thằng em (qhung586) do thằng em đi công tác cần thơ ko về kịp. bác việt có đưa cho em 2cd , bác bangvn xem lại giùm em nhé chắc ko nhầm mà cũng ko thất lạc đâu . nếu ko thì em ngại nga.....
Mõ làng em đã cảnh báo bác trước ngay từ khi giao đĩa rồi Khán giả hâm mộ rất đông chính vì thế sẽ khó lòng tránh khỏi chuyện chen lấn xô đẩy giành giật xin chữ ký của bác Chế...Bác không để ý chứ mõ làng em nhận đĩa là găm ngay vào bụng cột dây thun 3 -4 vòng rồi ung dung thoải mái thưởng thức giọng ca 1 thủa :lol: Lần Offline này vui vượt ngoài sự mong đợi của ban tổ chức cũng như anh em VNAV. Hy vọng Mõ làng em sẽ còn được nhiều dịp cọ sát học hỏi từ các bác nhiều kinh nghiệm , đi trước trong những buổi giao lưu đầy ý nghĩa như thế này. P/S : Thành thật xin lỗi bác hvthu về sự cố tiếp đón hôm nay của chúng em còn nhiều hạn chế...Em để ý thấy bác đến từ sớm nhưng không nghĩ là bác vì thấy bác đi 2 người...hehehe...Ai ngờ bác làm cú phone cách nhau 1m nói chuyện ngon lành...Nghĩ thấy bác phải tốn thêm 2k tiền điện thoại cho em mà em áy náy quá :lol: Trân trọng.