Tiếc quá em đang ở trên Cao Bằng hôm thứ 7 rồi Các bác giữ hộ em hoặc nếu các bác cần nghe thì lấy trước rồi cho em copy lại sau vậy nhé Chúc các bác vui vẻ :lol:
Khủng khiếp 8) Bác hieu-gia lam,còn chưa đủ gày hay sao? :lol: Bác Cafesound nói phải "chải chuốt" mới nhớ...híc..nhớ dạo trước có nhăng nhít viết vụng cái "Chỉ dụ" của Giáo chủ Hắc Giang Bang,nghe đâu gián tiếp làm hỏng cái áo mới của bác.. Ngại quá..rồi thứ Bảy tới bác lấy gì mà mặc đây,ngại quá...há há
Vì thứ bảy em bận nên tranh thủ trưa qua đã ghé bác Trung lấy đĩa Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác tham gia sản xuất, phân phát sản phẩm này. Thân PQHùng
Đêm qua thứ Sáu... Bao năm nay,sáng thứ Bảy,có sáng nào bác dậy được đâu,mà nói... Còn chưa chắc gì nữa :lol:
Cafesound thì em ghé nhiều,chỉ có Cafe miễn phí thì chưa nên háo hức từ đêm qua... "Một mai em có đi lấy chồng...vòng tay ân ái thay hình bóng" Bìa đĩa bàng bạc một màu thời gian úa,những nét bút thanh-đậm đầy trân trọng..."Kỉ niệm VNAV Forum-12/2009" Lại những balanghiadong,baohun00,volume... Chợt vu vơ...mươi,mười mấy,hai mươi năm nữa..những nhóc con trên Avatar,gặp nhau ở đâu đó...vẫn VNAV,trò chuyện rằng:"Ngày xưa...bố tớ.." Xin chân thành cảm ơn các Bằng hữu phương Nam,cảm ơn bác Cafesound!