Theo như bác nói thì em nghĩ không cần bàn hay tranh luận nữa vì tranh luận hay bàn cãi thêm 100 trang nữa cũng vậy thôi. Có rất nhiều thứ không thể định nghĩa được vì nó có quá nhiều quan điểm, để tranh luận về các quan điểm mà nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc, nghiên cứu văn hóa còn chưa thống nhất cụ thể thì sẽ chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, theo em một cách giải thích mà được nhiều người chấp nhận nhất đó là nhạc vàng là một thể loại của nhạc trữ tình. Bác yêu nhạc vàng và thực sự thích nghe nhạc vàng thì mời bác tìm hiểu thêm ở đây: http://yeunhacvang.com/ Còn nếu chỉ vì tò mò hay muốn tìm hiểu khái niệm theo kiểu "câu chữ" thì theo em nên dừng ở đây thôi bác ạ, vì đây là 4rum VNAV, mục này là của fan Chế Linh nên không nên lạm bàn. Kính bác!
Xin phép Bác phidiep cho em mượn câu này .... Còn nhạc vàng nói chung hay nhạc sến nói riêng (nhiều người cho là 1, nhưng em thì không nghĩ vậy, nhiều bài nhạc vàng nghe cũng tươi vui yêu đời lém) nó chỉ yêu cầu người hát thể hiện giọng hát của mình sao cho thật truyền cảm, thể hiện đúng cái hồn của bài hát mà nhạc sỹ muốn gửi gắm vào (chính vì vậy khi nghe Mr.Đàm hát nhạc vàng, đa phần những người yêu nhạc vàng đều khó chấp nhận).
Cá nhân em thấy nếu để nói chuẩn về định nghĩ: Thế nào là nhạc vàng ? thế nào là nhạc đỏ , nhạc xanh, nhạc xến thì khó quá. Nói về các bài hát chế linh thì chính bản thân chế linh cũng thừa nhận là ông thíc hát nhạc ca ngợi quê hương.tình yêu. Ông nói ông không hiểu sao mọi người cứ định nghĩa nhạc, chế linh, thanh tuyền, giao linh tuấn vũ là nhạc vàng.
Mình tuy ko phải FAN CHẾ LINH nhưng mà ngày xưa nghe ông ngoại mở nhạc nghe chặp cũng nhiễm Nhạc CHẾ LINH thì có những bài hay sâu lắng nhưng cũng có những bài ... Nói chung là hát nhưng mang nặng nỗi buồn quá.
Nhưng nhìn chung bây giờ mấy bác Chế Linh, Tuấn Vũ về già rồi nên hát không còn được như xưa nữa các bác nhỉ. Nghe cái thời đỉnh cao của chế Linh thì phê thôi rồi. Ah tiện cho em hỏi tại sao mấy bác hay nghe băng cối cứ ca ngọi các album Thanh Tuyền 1, 2 pre 75 (hồi TT 18 tuổi) là đỉnh cao nhất của Thanh Tuyền, trong khi em thấy TT về sau 75 hát hay hơn giọng dày dặn và truyền cảm hơn hồi trẻ nhiều.
Tối qua trong người khó chịu...em lôi 2 cái đĩa này ra nghe Chao ôi...kỷ niệm dào dạt ùa về , nhớ cái buổi họp mặt đầy lưu luyến với sự góp mặt của bác Hvthu từ thủ đô ...Xét về góc độ nhão , não nùng và ướt át thì Chế Linh là nhà vô địch không có đối thủ...
Còn phải nói nữa! Nhìn cái list đã thấy phê phê rồi - Những CD được ưa chuộng nhất hiện nay! :lol: To Volume, Baohun00: Em vừa lượm được 1 CD thâu âm Pre 75 của Chế Linh chủ đề: Bài ca kỷ niệm, nghe cực kỳ phê, mộc mạc không thể tả nỗi, dàn nhạc chỉ có bộ ly tách, chén dĩa.... thôi, chát bùm! chat bùm! hehe! Em sẽ chép tặng 2 bác. Thân Bala
Em cũng là người may mắn khi được giữ món quà của bác Hvthu tặng trong dịp giao lưu Chế Linh . Món quà đó là album Chế Linh Hát Cho Người Tình Phụ 2. Đĩa này hình như là loại đĩa tàu lòng vàng thì phải ? :roll: Chân tình mà nói chất lượng nghe hay đến nỗi đập chết tươi mấy CD xịn :lol: P/S : Thanks bác Bala nhiều nghen , khi nào có hàng nhớ hú em , dạo này em có cặp loa ghẻ ghẻ nên thích nghe..cắc bụp xòe lắm
Cám ơn các bác đã nhớ tới em, tiện đây em muốn hỏi các bác nơi có thể ghi đĩa lòng trắng (không phải lấy đĩa trắng ra ghi, mà là loại giống như sản xuất chuyên nghiệp ấy). Em có chương trình Chế Linh tình bơ vơ và Chế Linh 1 (cười) với âm thanh phải nói là tuyệt hảo cho dù đã mấy chục năm qua, em muốn ghi sang đĩa tốt để thỉnh thoảng còn nghe và lưu được lâu. Các bác giúp em với.
Ngày còn ít tuổi cho đến khi học cấp 3 em vẫn thích nghe Chế Linh nhất, tuy nhiên sau này khi đi học đại học và đi làm em lại thích Tuấn Vũ hơn. Nhưng em phải công nhận một điều, Chế Linh là một trong những giọng ca có nhiều bài "tủ" nhất. Tuấn Vũ hát được nhiều bài hay, nghe dễ nghe hơn Chế Linh. Thế nhưng tuy Chế Linh hát được ít bài hay hơn Tuấn Vũ nhưng đã hát là hát cực hay, cực phê. Ông có quá nhiều bài hát mà không một ai có thể hát hay hơn (theo cá nhân em nhé). Ví dụ: Yêu 1 mình, Căn nhà dĩ vãng, Hát cho người tình phụ, Ngày vui qua mau, Mùa xuân của mẹ, Lời người lính xa xôi, Thư cho vợ Hiền, Xuân này con không về, Áo em chưa mặc 1 lần, Vòng nhẫn cưới, Phiên khúc chiều mưa, Chủ nhật buồn, Mai lỡ 2 mình xa nhau... Ngoài ra trong nhiều ca sỹ hát nhạc về lính hay như: Nhật Trường, Hùng Cường, Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ, Trường Hải em thích nhất giọng ca Chế Linh. Chất giọng Chế Linh có cái thê thảm day dứt của kẻ thất tình, nghe rất não nề (theo em thế mới hay vì lột tả được điều mà bài hát muốn thể hiện). Trong nhạc lính có cái gì đó da diết nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ thành phố...
Hình cũ của Chế Linh Mới tìm được một tấm hình có lẽ là xưa nhất của ca sĩ Chế Linh lúc mới bắt đầu nghề ca hát:
Tên tuổi Chế Linh này từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau không ai không biết, ông đã được unesco công nhận là nam danh ca thế giới. Ngoài ra ông còn là một nhạc sĩ tài hoa với bao bản nhạc quen thuộc đã đi vào lòng người bấy lâu: Ngày đó xa rồi, đêm buồn tỉnh lẻ, lời kẻ đăng trình, bài ca kỷ niệm, nỗi buồn sa mạc, trong tầm mắt đời, thương hận...vv
Nhưng cái Bác Unesco công nhận cái này để làm gì ạh? :?: hay là đưa bác CL vào sách đỏ? Bác Tý cho chút nguồn dẫn với!
Cách nay độ hơn tháng từ Topic này có bác PM cho em muốn copy bộ đĩa này . Em có hứa là sẽ chép tặng và gửi đến bác nhưng do công việc lu bu và quên béng mất , cái PM em đó em cũng trót xóa luôn nên giờ không nhớ rõ là bác nào . Em chỉ nhớ láng máng hình như ở Biên Hòa hay Đồng Nai gì đó . Thành thật xin lỗi bác nhiều vì thất hứa Nay nếu bác còn theo dõi Topic này và online xin vui lòng liên lạc lại với em , cho em xin địa chỉ để em gửi bộ đĩa này đến bác trước tết nguyên đán ạ . P/S : Vì file hình bìa em còn giữ nên sẽ in tặng bác luôn thể Em xin phép post lại hình bộ đĩa ạ
Bác Baohun00 ơi, liệu em có may mắn được bác in cho 1 bộ Chế Linh như vậy nữa không? Em cũng nghiền giọng ca Chế Linh lắm. Nhất là những tình khúc hát trước 75. Nếu bác bận thì để dịp nào thuận tiện cũng được, em cứ cảm ơn bác trước, hihi.
Vậy thì phải kết hợp làm phát xuân chế linh cho máu nhỉ? Em nhớ ngày xưa có cái CD "xuân tha hương, xuân lạc xứ" của bác CL thì phải! :mrgreen:
Các bác "yêu" Chế Linh ơi! E không biết tựa bài hát nhưng những câu hát thế này: " Thưở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu khi vắng em rồi chắc là tôi sẽ khó sống để bây giờ...." "Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào, cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu..." " Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương tặng em gỗ nhẫn cưới vu qui...người ta mua em nhung gấm...". Giờ không biết tìm đâu ra, mò bên nhạc của tui, HD Việt nam thì có nhưng chất lượng âm thanh thì quá tệ không còn được như ngày xưa nghe từ băng cát-sét. Bác nào có "Xe-Sãng" cho em xin hậu tạ ạ!!!
1. Không còn nhớ người 2. Muốn quên 3. Nhẫn cỏ Trước 75 cũng có mà sau 75 cũng có bác ạ, Nhưng các bài này ở các băng khác nhau Bài 2 thì em mới chỉ nghe Thanh tuyền ca trong băng Thanh tuyền 2