Kính các bác "Cho vừa lòng em" http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=aPhOBEIX0j hay quá em nghe đi nghe lại vẫn thấy hay :mrgreen: .
Xin góp vui bài buồn buồn nhưng phê này nhé: Ngày Vui Qua Mau. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nga ... IICE7.html
Em nhớ trong bài "Nhẫn cỏ cho em" không có câu "Người ta mua em nhung gấm", mà câu đó trong bài "Hai bàn tay trắng" thì phải.
Bác nào xa nhà làm tí Xuân cho nó bớt nhớ http://www.mediafire.com/?sharekey=8a23 ... 2a49b0a253 :mrgreen: 12xxx=media
Đối tác mới cho giọng ca Chế Linh là cặp loa...Linn Katan. :shock: Báo cáo, hết ạ. 8) Muốn biết Katan ca giọng Chế thế nào, mời liên hệ bác Freeman1 ngay đêm nay. :lol:
Nê vờ. :lol: Quốc Huy là Quốc Huy, Katan chơi giọng Chế là giọng Chế..hê...hê. Đã bảo bác liên hệ với Freeman mà lại. :idea:
Chế Linh thì phải nghe bài này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HRpuxCO-0x Mở đầu bằng một tràng M-16 đầy máu lửa điêu linh.
Hehehe, sory vì lâu quá không trả lời bác baohun00 được (và làm nhiều bác khác phải... đứng ngồi không yên ). Chiều nay em sẽ ghé bác ạ . Tks bác.
Bộ CD này do anh em yêu Chế Linh tự biên soạn & phát hành với mục đích gửi tặng đến tất cả những anh em yêu Chế Linh thôi chứ không có bán bác ạ . Bác ở HN thì có thể liên hệ với 1 số anh em ngoài đó đã nhận bộ CD này ( bác lật lại 1 số trang trước ) để copy lại xem sao . Nếu khó quá thì..em xin gửi tặng bác 1 bộ ( Em ở trong SG ) Thân.
Nghe Chế Linh nổ bài "Giòng Lệ" thì thôi rồi, muốn thắt cổ tự vẫn ngay lập tức, hát mà như khóc ấy. Bản nhạc tự nó không quá hay nhưng chính giọng ca thần sầu quỷ khóc này đã nâng tầm cho nó. Bài này Chế Linh ca 10, Thanh Thúy chấm 9.
"Chuyện chúng mình" sao Chế Linh hát bài này hay thế không biết! Nghe mãi mà chẳng chán. mời các bác nghe tạm: http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-nhac/Chuyen-chung-minhChe-Linh.IWZBADAU.html
Ông Chế này là người Chăm Pa, con cháu của Chế Bồng Nga, có dạo nghe đâu còn định phục Quốc thì phải.
Người Chăm hay Chàm chứ bác KTS ? Đang bàn về giọng ca bác Chà Len bác lại nói về chính trị làm gì cho topic bị lock ???
Vậy là :"Có chí thì...khinh" hả bác? :roll: 8) :lol: Em đồng ý với quan điểm của cái ông gì hay ỡm ờ ngay trên , là không lái sang cái chủ đề Chính trị nha bác "Kĩ Thuật Số"! Topic Âm nhạc của người ta đang đẹp.
Cái bác này nổ cũng gai góc như giong Chế Linh. Quả thật khó có giọng ca nào thay thế được CL với các ca khúc xưa.
CD này bác Chế hát bài "Mùa xuân của Mẹ" đỉnh luôn, không ai qua được. Tuấn Vũ hát bài này nghe cũng cảm nhưng hơi thiếu thiếu... so với bác Chế! Riêng bài "Hát cho ngươi tình phụ" cụ nào đang thất tình chống chỉ định nghe. Nghe xong dễ ra giữa cầu... tòm... the end :lol: !
rét mướt thế này nghe cái món Pre 75 này quả là hạp...tối nay nghe lại thành phố buồn lại nhớ bộ Akai của ông già quá các cụ ợ...G9
Vụ này em thấy nhiều rồi mà. Nhà em gần cầu Long Biên, cạnh ngay cầu Phao Chương Dương cũ nên nhảy cầu em coi hoài à :lol: !