Nhã ca 5 không có Ca sỹ nam ca trong băng đó bắc à. "Vây nên CL càng ko" Nhã ca 5 có khoảng 17-18 bài gì đó. Em kết nhất bài "không giờ rồi" do Vinh sử sáng tác Hương lan ca. Đúng là nhất trần đời luôn.
Em tìm bài "Hận đồ bàn" của CL mấy năm nay (cả lossless, cả CD) mà không thấy, bác nào biết chỗ bán, hay đường link chỉ em với :mrgreen: . Em nghe bài này bằng mp3 cũng phê lắm ạ, môt bài hát lột tả hết cảm xúc của CL.
Nói thì các bác lại bảo thần tượng này nọ, nhưng bài Hận Đồ Bàn này em thấy Trường Vũ cũng ăn đứt Chế Linh luôn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LC8h8841yH :roll:
Em thì không thíc bài này một chút nào dù là ai ca đi chăng nữa. Cái này nó thuộc về lịch sử nên để cho nó ngủ yên.
Nhã ca 5 không có Chế Linh ca. Tuy nhiên Chế Linh trong băng nhạc Premier1 (Hôn mê) ca khá nhiều và rất phê ạ! - Mặt A : + Nói với người tình (+Thanh Tuyền) + Ngày còn em bên tôi + Căn nhà dĩ vãng (+Thanh Tâm) - Mặt B : + Xin người đừng yêu tôi + Thoáng giấc mơ qua (+Giao Linh) + Đêm trên đỉnh sầu + Ga chiều phố nhỏ
@ducatti999:em nghe bác Linh đệm Chế hát Lá thư cuối cùng và Một lần vẫy tay chào bản pre 75 ,ra bãi An Dương thì cạn nước-thế là em lài dzề :mrgreen: .TẨU NẶNG cụ ạ?nghe Chế Linh xong em nghe cổ cầm thế cho nó ép phê!như kiểu uống riệu phê rít điếu bát ấy :lol:
Em của là Fan ruột của Chế Linh. Hiện tại đã sắm được một số album xịn của bác này như: Con đường xưa em đi, Hát cho người tình phụ, Mai lỡ 2 mình xa nhau(với Thanh tuyền)...Đặc biệt vừa rồi lấy cái "Nhớ người yêu" của bác Khang Audio và thêm 1 cái CD đời đầu "Áo người trinh nữ" nghe phê quá các bác ạ. Công nhận cái âm thanh của CD này khác hẳn, dày dặn khỏe khoắn nhưng mượt mà vô cùng. Em sướng mấy ngày nghe đi nghe lại không chán. Mua mấy trăm nghìn cái CD không có vỏ, ko list gì cả mà vẫn sướng
Chúc mừng Bác mua được Cd hay, Cd Áo người trinh nữ , Đường xưa em đi, Tình phụ 1 là những CD hay nhất của Chế Linh .
CD này mà sang băng nghe thì còn phê hơn nhiều. Hầu hêt các loại CD tôi đều cho sang băng. Rồi cất CD vào thùng hoặc bán đi với giá ô chia. Cũng may mà dân chủ yếu là nghe CD đấy, chứ như nghe băng " Hát cho người tình phụ" thì những thông tin về các vụ nhảy sông còn tăng thêm nhiều. :lol: :lol:
Em vẫn chưa hiểu tại sao sang băng nghe lại hay hơn (mặc dù các bác đã bình luận nhiều). Em hỏi thật, bác nào biết giải thích giùm. Tks.
Một điều hết sức đơn giản là sau khi nghe băng rồi đem CD bán đi. Rẻ cũng bán vì không muốn xài nữa. :roll:
CD này (gốc, đời đầu) hồi đó mình mua 200 ngàn mà còn chê ỏng chê eo rằng đắt. Giờ 2 triệu chẳng có mà mua
Cảm ơn bác, em sẽ cảnh giác. Nhưng em chả sợ, vì em chỉ có CD, R2R F1, F2, Fn thôi. :lol: (Thế là em đủ 50 post rồi nhé - trong hơn 2 năm)
Em thấy cd Chế Linh - Người nhập cuộc -LV 83 cũng toàn bài hay. Em nghĩ đây là một cd rất chất lượng của bác Chế Linh.
chia sẻ cùng các bác liên khúc Chế Linh - Thanh Tuyền. rất ngọt ngào, tình cảm chia sẻ cùng các bác Clip "Mai lỡ 2 mình xa nha", hay quá
Nhã ca 5 không có Ca sỹ nam ca trong băng đó bắc à. "Vây nên CL càng ko" Nhã ca 5 có khoảng 17-18 bài gì đó. Em kết nhất bài "không giờ rồi" do Vinh sử sáng tác Hương lan ca. Đúng là nhất trần đời luôn.[/quote] Nhã Ca 5 em thích nhất Khánh Ly hát tăng-gô bài ngay sau bài 0 giờ rồi (hình như Vương Tình thương thì phải). Hương Lan thời điểm này giọng vẫn còn hơi "với", chưa đủ độ chín bằng lúc ra hải ngoại tầm những năm 80-85
Em vừa lượm được bài Chế Linh - Thanh Tuyền với bài "Nói với người tình" thu âm trước 75. Nghe tuyệt vời, phê không chịu nỗi...Từ cách hòa âm đơn giản cũng nhưng chất giọng của ca sỹ thể hiện sao mà mộc mạc, mê hoặc lòng người... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5GjxNeKb7Q Mời các bác thưởng thức. Bala
Phải nói nhạc vàng trước 75 có một "chất nhạc" không lẫn vào đâu được, nếu không kể chất lượng còn lại của bản nhạc đôi khi còn lại quá kém, thì có thể nói nhạc vàng hiện đại với nhạc cụ hiện đại không "phê" bằng (cảm nhận cá nhân các bác ợ). Bài này Chế Linh hát với chất giọng trên cả tuyệt vời. Phần nhạc giản dị mộc mạc càng làm tôn thêm vẻ đẹp của 2 giọng ca tài danh. Thanks bác đã đưa lên cho anh em thưởng lãm.