Bài này em xem đi, xem lại bao lần không chán, dù Phương Vũ hơi non mà Chế Linh đôi khi hơi đuối. Vẫn hay, hình ảnh tuyệt đẹp. Bao giờ trở lại bác Cafesound? :roll:
Em vừa nhìn thấy một tấm Poster quảng cáo đề cập đến việc ca sỹ Chế Linh về biểu diễn tại VN một đêm duy nhất, cái Poster này treo gần tòa nhà Kaengnam ở đường Phạm Hùng, bác nào có thêm thông tin xin chia sẻ vì lúc đó em chưa kịp đọc hết
Hôm qua có việc xuống Hoàng Quốc Việt em cũng thấy có 1 cái treo gần trường gì ở ngã tư HQV-Nguyễn Phong Sắc. Nhưng đi thoáng qua nên em không đọc kịp nội dung trên đó.
Hôm nay thì em nhìn thấy rõ tấm poster rồi ạ. Có rất nhiều giọng ca hải ngoại , nhưng đều ở sườn bên kia sự nghiệp rồi ạ . hic hic. Đi xem để ủng hộ thần tượng thì nên, chứ chất lượng của giọng ca, rồi cách tổ chức, âm thanh ánh sáng....hic hic, còn nhiều điều ....em cũng chẳng biết nói thế nào ạ
Nếu em ko nhầm thì đầu tháng 10 có Nguyễn Hưng và Lưu Bích,cuối tháng 10 thì có bác Chế Linh và 6 ca sỹ hải ngoại nữa mà em ko nhớ hết.Các sô diễn đều diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia!
Nếu muốn nghe nhạc buồn để thấm, để rồi nguôi ngoai, để mai... làm việc khác thì nên nghe Tuấn Vũ ca. Nếu muốn nghe nhạc buồn, để càng buồn thêm, để gặm nhấm nỗi đau trong tim, để khắc khoải từng cơn đau, để mai ngày sau... đau tiếp thì nên nghe Chế Linh ca. :mrgreen:
Muốn nghe nhạc buồn để suy tư về nhân tình thế thái, để đồng cảm với những thân phận nghèo, để chợt nhận ra mình cũng đang nghèo và bỗng dưng yêu nghèo, để nghèo vẫn hoàn nghèo thì nên nghe Trường Vũ ca :lol:
Em thích Chế Linh hơn! Mạnh Quỳnh giọng chua, khé, mỏng quá, vọng cổ còn đỡ... "Con ước mơ bình yên..ơ...à...con về. Bếp hồng bên bạn bè năm xưa.."
:mrgreen: Lá thư tiền tuyến "Bao lâu con vắng nhà Cơm trưa chiều quạnh hiu Nhớ mong con đêm ngày Chắc tóc mẹ nay trắng nhiều Dăm ba đứa bạn Được về phép có ghé qua nhà Cô láng giềng có thường sang chơi?" Em thíc đoạn tự vấn trên quá trời.
Với em Tuấn Vũ là cơm ăn hàng ngày, Trường Vũ là cafe buổi sớm còn Chế Linh là chén rượu chua cay đời.
sáng ra chưa ăn uống lót dạ mà làm chén cafe buổi sơm trường vũ thì thôi.......đắng cả ngày 8) em cứ nghe tuấn vũ cho làng,chế linh nghe thi thoảng,còn trường vũ em đang CAI :mrgreen:
Cafe anh uống cả ngày không ăn cũng được cơ mà, tất nhiên là cũng tùy hôm thôi. Anh cũng "siêu tầm" được cỡ chục cái "cafe" đó. :lol:
Các bác ơi, đây là topic về giọng ca Chế Linh mà, có phải là để so sánh giọng ai hơn ai đâu ... Đồng ý rằng ai ít nghe Chế Linh hát trước 75, chỉ nghe hiện tại thì thấy rằng chất giọng của ông là yếu, không có lực ( đại loại là trung mỏng, bass kéo đuôi, treble không tơi.... ) nhưng cũng không cần thiết phải so sánh như vậy làm người hâm mộ ca sỹ đó buồn ....
Ngoài hai tuyệt phẩm Chế Linh 1,2 trước 75 Chế Linh còn nhiều Cd sở trường mà theo em Tuấn Vũ, Trường Vũ...còn phải ngước nhìn : Tình phụ 1, Đường xưa em đi với Thanh tuyền, Áo người trinh nữ với Hương Lan, Người nhập cuộc, Bolsa chiều 2 lối, xuân tha hương...và rất nhiều bài lẻ đỉnh cao kiểu như Chuyện chúng mình, Giòng lệ, Nếu chúng mình cách trở...Nói chung đây là một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất của dòng nhạc trữ tình .
Chế Linh "Hát cho người tình phụ" trước em rất thích nghe hoài ko chán nhưng từ khi chuyển sang đèn đóm giờ ko dám nghe nữa vì lê thê não nùng mỗi lần nghe muốn phát ốm Hôm trước kiếm được đĩa Tuấn Vũ nghe cũng bị tình trạng như vậy dưng mờ đỡ hơn chút (Cũng chỉ dám nghe 3 lần đến giờ ko dám bật nữa )
Cụ hiểu lầm ý em rồi. Chế Linh hát rất rất nhiều bài không có đối thủ, Tuấn Vũ và Trường Vũ (theo em) còn phải ngước nhìn (theo đúng lời bác thuylong). Theo cá nhân em, Chế Linh với những ca khúc sau là vô đối: Mùa Xuân của Mẹ (sau 75), Thành phố buồn (trước 75), Xuân này con không về, Hát cho người tình phụ, Căn nhà màu tím, Căn nhà dĩ vãng, Giọt lệ đài trang, Hoa sứ nhà nàng, Thương hận, Sao đổi ngôi, Chủ nhật buồn, Lời người lính xa xôi, Xót xa... nhiều quá em không nhớ hết. Những bài đã liệt kê ở trên có thể các ca sỹ khác hát cũng hay như Tuấn Vũ, Duy Khánh, Trường Vũ... mỗi người một vẻ và đều có cái hay riêng. Tuy nhiên, tổng hợp lại Chế Linh hát vẫn khiến người ta cảm nhất, day dứt nhất. Mỗi dịp xuân về tết đến mà nghe bài "Mùa xuân của Mẹ", "Xuân này con không về" do Chế Linh hát sống mũi em lại thấy cay cay :cry: .Em thích nghe Tuấn Vũ nhất vì nhẹ nhàng tình cảm và đầu óc thanh thản, thích nghe Trường Vũ vì hát lại nhiều bài hay, cổ... và giọng cũng rất hay có gì đó pha pha giữa Duy Khánh và Chế Linh. Còn để cảm thụ 1 bài hát nhất là bài đó là bài tủ thì Chế Linh hát vẫn đáng nghe nhất. @ Các nam ca sỹ nhạc vàng hiện tại như Quang Lê, Mạnh Quỳnh... em không thích lắm, chỉ nghe được rất ít bài và nói chung đã có mấy ca sỹ cũ hát rồi thì em vẫn thích các ca sỹ cũ hát hơn.
Em thì em đồng ý với nhận định của bác, mỗi mài "Xuân này con không về" thì cá nhân tai em Duy Khánh hát cảm nhất ...
Em tưởng Xuân Này Con Không Về phải là Duy Khánh chứ ạ Em cũng không chắc là em đã nghe Chế Linh hát bài này chưa nữa...hoặc là chưa nghe hoặc là...không ấn tượng gì cả .
Vâng nhiều người thích Duy Khánh hát bài này hơn Chế Linh hát cũng như những bài như: Cảm ơn, Thư xuân trên rừng cao, Thư xuân viết cho con... Em công nhận rất nhiều bài như những bài đã nêu trên Duy Khánh hát hay hơn Chế Linh, nhưng riêng bài "Xuân này con không về" em vẫn thích nghe Chế Lnh ca hơn. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xuan-Nay-Con ... AC0IU.html