Em cũng rất thích nghe Chế Linh hát nhất là những nhạc phẩm có nội dung buồn trong chuyện tình cảm như " Mười năm tình cũ, Hận tình, Tình phụ,......Trong CD Hát cho người tình phụ" Phải nói đĩa này rất hay nhất là khi nghe về khuya.
Chương trình" Chế Linh 30 năm tái ngộ" sẽ biểu diẽn tại Cung văn hóa Việt tiệp HP vào tối 5/ 11/ 2011, đồng hành cùng bác Linh có một số ca sỹ hải ngoại, dẫn chương trình: Nguyễn Cao Kỳ Duyên- Đức Huy.
Em cũng đang tính đặt mua một cặp vé để xem bác ca sĩ mặt ngầu này biểu diễn , nhân tiên cũng muốn hỏi bác ấy chút kinh nghiệm lấy vợ và nuôi con của bác ấy
Vào tháng 10/2011 ở HN Chế Linh cũng biểu diễn duy nhất 1 buổi tại Mỹ Đình hình như giá vé là từ 500k-1.300k có bác nào đặt mua hay có ý định mua chưa?
Bác phidiep đã nghe Thái châu ca "Xuân này con không về" trong cuốn Shotguns 73 chưa ạ ? Trước em cũng thíc nghe cụ Duy khánh và bác Chế linh ca bài này. Nhưng để cay cay nơi sống mũi phải là và chỉ có Thái Châu ca bài này trong cuốn Shotguns 73. Phải là Thái châu ca em mới thấy được cái tâm tư của Nhạc sỹ Trịnh Lâm Ngân gửi gắm nỗi lòng trong đó. Bác chế ca nhiều bài hits quá về dòng Bolero chắc không ai vượt qua bác chế được.
Bác có CD bài này hay lossless bài này không cho em xin, em chưa nghe Thái Châu ca bài này bao giờ cả.
Em chỉ có băng cối thôi ạ, CD hay losslesss em không có. Chính nó đây bác ạ. Chuẩn nhạc và voice của Thái châu 1973 luôn ạ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=aRPxAMlo50
Em ghét thằng cha Thái Châu hát nghiến răng he hé miệng, như loa thùng kín, hễ k đủ công suất là bí rì
Thái Châu trước 75 hát mộc quá nhỉ, nghe khác hẳn bây giờ, hay là cái lối hát thời bấy giờ nó vậy? Với em thì Chế Linh sau 75 hát hay hơn rất nhiều, kỹ thuật hơn, rên rỉ hơn, cảm giác được cả nước bọt nhầy nhầy trong miệng, thỉnh thoảng nấc lên một cơn thì ôi thôi tê tái cõi lòng... :cry: Giọng Tuấn Vũ cũng cực hay nhưng không hợp gu của em. :wink: Chế Linh là legend rồi thì không nói, nhưng bác Phi Điệp có công nhận với em là Trường Vũ hát rất nhiều bài còn hay hơn cả "sư phò" Chế Linh không ? Nhất là nhạc lính thì không ai hơn nổi Trường Vũ đâu. Ai mà đã một lần nghe bài Quán vắng biên thùy thì ôi chao ôi chỉ có phiêu diêu cùng giọng lẩy kiều của Trường Vũ :idea:
Đêm nhạc đầu tiên của Chế Linh diễn ra vào 20h ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sau đêm nhạc tại Hà Nội, Chế Linh sẽ hội ngộ khán giả Đà Nẵng ngày 29/10 tại Nhà hát Trưng Vương; khán giả Hải Phòng ngày 5/11 tại Cung Văn hóa Việt Tiệp và khán giả TP HCM ngày 19/11 tại Nhà hát Hòa Bình. Ảnh: M.H.
Em thì sợ bị mất đi ấn tượng tốt về những tài danh ngày xưa nên ko bao giờ dám đi xem live show của các bác ca sĩ trước 75. Chế Linh, Giao Linh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Hoàng Oanh...vv... ngày nay đều đã lớn tuổi, giọng ca ko còn như ngày xưa. Bác Chế trong cái clip bác nào post trong topic này giọng yếu xíu còn hát lạc note. Em sợ thần tượng đổ vỡ lắm! Nên em ở nhà mở băng đĩa cũ nghe cho lành. Lý do nữa ko dám đi xem live show của bác Chế là 2 gương mặt MC mà em rất ghét! Đây chỉ là quan niệm cá nhân của em, em xin lỗi các bác fan của bác Chế trước, đừng mắng em vì em cũng là fan CL. Nhưng cũng để ủng hộ thần tượng em sẽ ráng mua 2 cái vé giá rẻ cho bà xã đi xem, về kể lại mình nghe thôi.
Cụ cứ nói thế , em nghĩ bác Chế nhà ta hát vẫn tốt lắm, tất nhiên không được như hồi trẻ, nhất là trước 75 dưng mà gừng càng già càng cay, vẫn còn "sung" lắm :lol: mà! Chắc em cũng phải cố mà đi xem một lần để thấy được người thật mới được. Em nghĩ chủ đề bác Chế hát thì chỉ cần tránh "lính" ra là OK thôi.
Hôm qua e qua mua 2 vé,giá vé từ 500-3000k,có loại 4,5-5 củ là có tiệc xơi trước khi gặp bác Chế,kinh doanh kiểu Mẽo ngon phết,nhẩm sơ sơ cũng cỡ 4-5 tỏi tổng doanh thu. Cụ nào thích thì cứ đi xem thôi,già thì cũng già rồi ,trẻ thì đi nghe Mr Đàm hay em Uyên Linh vậy.
Các bác ạ,ca sĩ bây giờ đã lớn tuổi đương nhiên họ ko thể hát như một thời vang bóng được,tuy nhiên chúng ta vẫn đi xem hát để cám ơn họ đã cho ta nghe những ca khúc hay thời xưa.
Em cũng đồng quan điểm với anh ở trên. Chế Linh hát giờ chỉ là hát như một người bình thường hát thôi, chứ không còn là ca sỹ Chế Linh nữa
Chế Linh hát nhạc lính là hay nhất mà bảo tránh nhạc lính thì hát nhạc gì giờ? Không lẽ Chế Linh hát "bác đang cùng chúng cháu hành quân"???