Những CD gần đây nhất của Chế Linh, CD nào nghe hay, các bác có thể chia sẻ với em được không ạ... :wink:
E đang buồn thống thiết bác cứ trêu. Chả nà đi xem về thấy ôi hay quá(@thanhtung) nên hứa tặng cho mấy bác bạn gái,rau cỏ,láng giềng hàng xóm mỗi người mấy cái vé(cũng chỉ loại VIP thường thoai) để tới đây đi coi cho đã. Giờ cơ sự ra thế này,làm e áy náy với dễ đến hơn chục người bác ạ. :lol:
Em thấy không có lý do gì thực sự thuyết phục trong vụ "tuýt còi" này. Hay là "họ" không thích nhạc vàng trở nên quá phổ biến chăng? :?
. Việc tuýt này là tuýt cái công ty thôi,chứ bác Chế nói và hát đều trong khuôn khổ. Nếu đoán,thì e đoán liên quan đến chuyện kăm pu chia thôi,bánh cắt chưa chuẫn.Khi nào chuẫn ròi thì các fans lại tha hồ thỏa thuê,mà chắc ko lâu đâu,ba bảy hăm mốt hôm.
Thế hóa ra luật để dành cho việc chia chác công bằng hơn? Tổ chức KD được phép làm những gì Luật khg cấm. Nhưng trong trường hợp này lại dính vụ chưa cho phép (khg nằm trong list cho phép của bác VHTT). Hóa ra khg cấm và chưa được cấp phép là 2 cái khác nhau xa lắm! Đúng là lưỡi khg xương! Nói về nội dung nhạc lại nhớ ở HCM có cái chú gì đấy viết bài hát nội dung: đêm qua mơ chó cắn. Sáng dậy nghĩ ngay tới chó nhỏ 11. Làm con 11 bao lô. Chiều 11 ra đài phụ... cắn lưỡi. Vậy lại cho phát hành CDs hát ầm ầm. Thời buổi. Gia trị đảo lộn hết thật roài!
Thôi cụ đừng nói nữa, nghe mấy cái thứ nhạc trẻ nhí nhố bây giờ em muốn... lộn... ửa. Vẫn biết mỗi thời một khác, mỗi thế hệ một khác nhưng mà sao nghe cái nhạc trẻ nhí nhố thời nay không thể tiêu hóa được là sao nhỉ? Âm điệu thì na ná anh Hàn, quáng quàng sang anh Thái, hơi nhái tý anh Tàu, vò nhàu tý ra Mỹ, nghe kỹ thấy giống anh Nhật, ngủ gật nghe giống nhạc Âu, nghe lâu tý hóa ra nhạc Việt. Có bài hát em nghe từ đầu tới cuối chả hiểu nó hát về cái gì, có ý nghĩa gì và nhằm mục đích gì. Hay mềnh cổ hủ rồi, nhacj trẻ hiện đại nó phải thế mới xoang??? :mrgreen:
Bình thường các "cụ" nhà ta vẫn hay nói Kiều bào ta tại Hải ngoại và chả ai lục vấn cái đó. Vậy tại sao so với giấy phép, quảng cáo của nhà tổ chức chỉ viết thêm hai chữ Hải ngoại lại cũng bị ý kiến nhỉ? Ngoài ra cái từ "30 năm tái ngộ" thì nó cũng chả ảnh hưởng đếch gì tới hòa bình thế giới cả, nếu bắt lỗi từng chữ như vậy em tin rằng tất cả các quảng cáo của các chương trình ca nhạc, thời trang, thi ngườ đẹp, tạp kỹ hay phim ảnh... đều vi phạm 100%. Việc các bài hát chưa có trong danh mục cho phép thì có thể chấp nhận được nhưng phải chỉ ra cụ thể và lý do cụ thể, không thể chung chung như vậy, với lại quy định không cấm có nghĩa là được phép chứ không thể 'thoắt ẩn thoắt hiện" như quy định hiện nay được. Ngoài ra, việc đưa ra lý do bởi có thêm 2 từ Hải ngoại và 30 năm tái ngộ để làm lý do cấm và rút giấy phép em nghe nó cứ có cảm giác chỉ số IQ của bác nào đưa vấn đề này ra cao quá hay sao ấy...??? http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac ... ai-ha-noi/
Bác Annv lại sắp được mất tiền mời anh em bạn bè rồi Chế Linh vẫn hát tại Hà Nội dù bị dừng cấp phép? Ông Lê Hoàng Tiến, Giám đốc Hãng phim châu Á, đại diện ban tổ chức liveshow của ca sĩ Chế Linh cho biết, liveshow sẽ vẫn diễn ra vào ngày 12/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, dù có thông tin bị dừng cấp phép. http://bee.net.vn/channel/3522/201111/C ... p-1815822/
Em mới mua CD này do Làng Văn sản xuất...Chất âm nghe rất khá...không biết đây là CD mới thu hay thu từ nguồn là băng cối và cassette tape...Bác nào đã nghe, vui lòng chia sẻ cảm nhận... :wink:
Lần sau đừng mua những CD kiểu thế này anh nhé, cũng không phải là mp3 hay là từ tape nhưng cũng ko rõ có phải tái bản chính của Làng Văn hay ko, nói chung rất là ảo
Ấy, cái nhà bác này nói sai rồi. Trong số khán giả sẽ đi xem có vô khối bác trẻ U30 vậy nên không dùng cụm từ " 30 năm tái ngộ" được. Như vầy thiếu tính chính xác. Khà khà. :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Sáng nay đi ngang qua trung tâm hội nghị QG thấy ở cổng vẫn biển QC cũ nhưng được thay ngày biểu diễn là 12-11-2011 .
Vâng! đúng rồi Bác ạ! Show diễn thứ 2 của Bác ý tại Hà Nội mà! Mai em được đi diện kiến Bác ý đây! Hồi hộp quá!
Bác Chipchip đừng quá căng thẳng, thôi cũng đừng coi đây là 1 cơ hội để que diêm 1 lần cháy lên. Nhé (có gì đốt được thì đốt hết lâu rồi còn đâu)
Vâng! Cũng thật buồn khi việc này xảy ra. Đúng là muốn đập thì chít liền thật! Hội bọn em có một số người đã coi live show 1 rồi mà vẫn mua vé để ủng hộ cho live show 2 của Bác ý. Tình cảm mà khán giả và người hâm mộ dành cho Chế Linh thì chắc là không ai "đập" được Bác nhỉ!!! Hì! em chuẩn bị máy ảnh cho tối nay rùi! Cho cháy luôn một thể Bác caithang ạ! Hôm qua em xin số điện thoại của Bác mà ối "thằng" không cho đấy!!!