editetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Thực ra bác Chế về VN hát bị soi thì cũng dễ hiểu thôi. Báo chí với mạng ầm ĩ quá đâm phản tác dụng. Với bác ý giờ chiếm được nhiều cảm tình trên phương tiện truyền thông trong nước đồng nghĩa với ... sai phạm @Chip : dạo này nhiều ông tã quá nên mất tự tin, k để cửa cho người khác cũng thông cảm được :wink:
12 này em có mặt để giao lưu với các bác nhé Không biết có chụp được tấm hình với Chế Linh không các bác ơi?
Ca sỹ Chế Linh nhắn Fan hâm mộ là 12 này đến TT Hội nghị Quốc Gia...Họ ko cho hát thì cả hội đi hát "ô kê"! @caithang: Bác đi không để anh em qua đón!
Cuối cùng, thì live show của Chế Linh cũng được cấp phép cho diễn lần 2 tại HN. Xin chúc mừng các fan của Chế Linh lại có dịp được thưởng thức giọng hát mình yêu thích. http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/11 ... ai-ha-noi/
Vâng, em cũng "ớn" mấy anh "bình lựng ziên" này lắm, nhiều khi em xem bóng đá mà lại nghe nhạc bác ạ! Đội bạn bị thẻ đỏ mà các bác ấy reo lên như đi trảy hội không bằng! :lol:
Hôm nay trên đường Hà Nội em thấy pano của bác Mai Quốc Huy với dòng chữ "Đệ tử chân truyền của Chế Linh". Nom cứ thấy hao hao biển quảng cáo Phở Cồ...:mrgreen:
Lục tìm trên kệ CD nhạc Làng Văn của em là một CD của Chế Linh....Dạo đó bác trông thật phong trần... :wink:
CD gồm 2 dĩa, tập trung các ca khúc một thời vang bóng...Một đĩa rất đáng nghe... :wink: Dĩa em nội dung giống list này, Asia hòa âm phối khí nhẹ nhàng thanh thoát nên được đánh giá là hay hơn Thúy Nga... :wink:
Với nhạc cụ điện tử và hòa âm phối khí bậc thầy Trúc sinh, Trúc hồ ở Asia đã tôn thêm cho giọng Chế Linh có hơi hướng hiện đại hơn( không mộc mạc như ở Làng Văn và Diễm Xưa), nghe cảm giác như đang ngồi trong Nhà hát vậy. Một bộ cd đáng sưu tầm: hay cả nhạc, lời và giọng hát.
Bác nhận xét thật tinh tế...Linh hồn của Asia một phần là tài năng của các nhạc sĩ hòa âm phối khí, số lượng đếm trên đầu ngón tay...Các ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công trong nước số lượng hơn nhiều lần, các CD xuất bản trong nước so về chất xem ra rất ít CD chất thực và khó lòng bằng CDs của Asia...theo bác nguyên nhân là ở đâu... :wink:
Từ Nhạc viện, Cty Nghe Nhìn..., Các Trung tâm băng nhạc..., đến tất cả anh em chơi audio đều muốn hỏi câu hỏi như Bác, chắc nguyên nhân thì có, rất nhiều nhưng thực hiện rất khó !
Em thấy đĩa này Asia thực hiện quá tuyệt vời rồi bác nhỉ, mặc dù phát hành vào năm 2002 nhưng nghe giọng Chế Linh-Thanh Tuyền chưa thấy biểu hiện của tuổi già, không biết anh Trúc Sinh- Trúc Hồ thu trực tiếp hay dùng kỹ thuật can thiệp vào nữa?