Loạn thông tin rồi Đêm diễn Chế Linh: Sở Văn hóa quyết... chặn http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/47939 ... -chan.html
Buồn sao là buồn....cho Bác Chế Linh quá!!!, tối nay 12/11/11 Bác không được hát ở TTHNQG. Nghiệp ca hát của Bác không biết có hay gặp phải trắc trở như thế này không. Bác thông cảm cho thủ tục pháp lý nước nhà nhé, có thể đây là động cơ cho Bác tăng thêm chất truyền cảm trong giọng ca của Bác để phục vụ tiếp các Fan hâm mộ trong và ngoài nước.
Thủ tục khỉ gì.Bác Chế sau 1 kỳ là nhận ra vấn đề ngay,nhưng cắt phế kiểu giẫy chết này thì lại hỏng bét. http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/557740/ ... -tpov.html Trong chương trình Live show Chế Linh ngày 12-11 sẽ tặng 500 triệu cho Quỹ từ thiện: Quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hà Nội 200 triệu; quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hậu Giang 200 triệu và quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Bến Tre là 100 triệu. Ko có tên đồng chí rồng á,thì còn lâu.
Bác cho em hỏi: show diễn của Chế Linh ở Hà Nội có trung tâm nhạc nào của VN mình thu âm và thu hình xuất bản thành CD hay DVD để những người không có điều kiện xem live show mua không bác... :wink:
Lục trong tủ CD của em chợt thấy CD Chế Linh với nhan đề HÁT CHO NGƯỜI TÌNH PHỤ do Làng Văn phát hành...Theo dòng thời gian, CD trở nên khá hiếm hoi...Chất mộc và phê, đặc biệt với bài Lời Lữ Khách... :wink:
Em vừa bay cùng Bác Chế Linh từ HN vào SG,phải công nhận bác ấy rất giản dị,thân thiện và nói chuyện cởi mở.Chỉ tiếc em không mang theo máy chụp hình
Thế cho nó tiết kiệm Bác ạ. Vả lại về đây hát, hết ông này đến ông nọ bắt chẹt, bắt từ thiện, tiền bản quyền...nên chắc Bác í hết tiền :lol: .
Em lại thêm yêu bác Chế rồi quyết đoán mạnh mẽ khác hẳn với nhạc http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/558377/ ... -tpov.html
Các bác bên QLNN dạo này làm việc rât tích cực. Giá mà mấy cái show của CS trong nước hay các ban ngành khác cũng chặt chẽ và nghiêm khắc vậy cho bà kon nhờ!
Để em đẩy Cô gái đồ long lên đây nha, các bác khó nghe quá thì em xóa : ong thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định 133/HĐBT về họp báo, có giải thích thế này: “Họp báo được hiểu là: Các cơ quan tổ chức, cá nhân mời đại diện, phóng viên cơ quan báo chí họp để công bố, giải thích, tuyên bố một vấn đề thuộc thẩm quyền, có liên quan đến lợi ích của mình" Các trường hợp vi phạm qui định về họp báo, nhẹ bị phạt từ 1,5 triệu - 5 triệu còn nặng sẽ bị từ 10 - 30 triệu.”. Như vậy, hiểu nôm na thì chỉ cần tập hợp một số nhà báo đến một địa điểm bất kỳ nào đó để nói về quyền lợi của mình là thành... họp báo. Do tính chất đơn giản thế, nên hầu như những năm gần đây rất nhiều cuộc hội họp được các công ty tổ chức biểu diễn, các ca sĩ, các đơn vị sản xuất chương trình... tổ chức dưới danh nghĩa “họp mặt thân mật” với báo giới, liên tục diễn ra tại các trung tâm hội nghị, các khách sạn, phòng trà, quán café…lờ luôn các nhà chức trách. Các thể loại như thế đều có thể qui chụp luôn là “họp báo lậu”. Thật ra, để tổ chức một cuộc họp báo đúng luật không tốn kém gì hết; chỉ cần làm đúng thủ tục, gửi đơn từ hồ sơ cho Sở VH-TT; chậm nhất một tuần và nhanh nhất là một ngày xong ngay. Nếu họp báo có tính chất nước ngoài thì lâu hơn vì phải xin phép tới UBNDTP. Còn nhớ cách đây 6 năm, trong buổi giới thiệu ban nhạc “nhái” The Beatels tại khách sạn Rex ngày 22-3-2005; giữa chừng cuộc họp thì đại diện Sở VH-TT TPHCM được một số phóng viên “mật” báo, nên xuất hiện hỏi giấy phép tụ tập. Đơn vị tổ chức sự kiện đó là Công ty Việt Thế Giới đã phải ký tên vào biên bản họp báo không xin phép. Ngay sau đó, UBND TP.HCM gửi văn bản khẩn cấp yêu cầu giao cho Sở VHTT thực hiện xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Việt Thế Giới về “hành vi tổ chức họp báo không xin phép, mạo nhận danh nghĩa UBNDTP để họp báo và quảng cáo chương trình này; buộc đơn vị tổ chức phải cải chính trên công luận báo chí”. Và thanh tra Sở VHTT đã ra quyết định số 56/QĐ-XPHC ngày 29-3, phạt Việt Thế Giới 12,7 triệu đồng. Đó là lần cuối cùng tui chứng kiến các nhà chức trách xông vô một buổi họp báo bắt ngừng lại vì không có giấy phép. ... Từ đó tới nay, ca sĩ họp báo khoát áo họp mặt thân + mật nhiều như nấm mọc sau mưa; phổ biến nhất là họp giới thiệu album, live show, sinh nhật, tuyên bố thành lập nhóm nhạc, ký độc quyền, giải thích một số thông tin sai lệch từ dư luận...không ít cuộc họp tổ chức qui mô có mặt đông đảo báo giới đến tham dự nhưng không xin phép. Chả phải vì mấy bạn í coi thường chính quyền, coi thường cái Sở VH-TT ngồi như bù nhìn đầu đường Đồng Khởi; mà đơn giản là vì các bạn í nghĩ ba cái chuyện giới thiệu sản phẩm âm nhạc, hay công bố thông tin show chậu gì đó chả có gì quan trọng mà phải động tay khua chân đi xin xỏ giấy tờ hành chánh cho mắc công phiền hà. Phe ca sĩ là thế, phe nhà báo cũng chả kém cạnh gì, mọi thứ cứ tối giản cho nhanh chứ động tí là xin hở tí là xỏ thì sống sao thọ; nên mọi người cứ xuề xòa cho qua và riết thấy… bình thường, chả có gây ảnh hưởng gì tới thuần phong mỹ tục hay an ninh trật tự xã hội gì ráo trọi con gà chọi. Sau vụ ồn ào ở Hà Nội, không ít nhà báo đã mừng rỡ ra mặt vì có thể đi xem Chế Linh vào 19.11 ở Sài Gòn. Tuy nhiên, mọi thông tin gần tới giờ cuối vẫn im ắng; nên tối qua khi BTC gấp rút gọi cho từng người mời họp ai cũng…vui, thậm chí nhiều người không mời cũng mò tới để có cơ hội gặp mặt thần tượng. Cuộc họp bắt đầu hơn 14h tại Faifoo Boutique Hotel trên đường Lê Quang Định (Bình Thạnh), đây cũng là nơi Chế Linh đang ở chuẩn bị live show. Chế Linh xuất hiện rất thân thiện, ông đi chào hỏi mọi người; miệng luôn cười, ánh mắt nhiều mệt mỏi nhưng vẫn thấy lấp lánh niềm hạnh phúc không giấu diếm. Chỉ vừa bắt đầu chừng 10 phút, khi Chế Linh đang giải thích về mối quan hệ với ông bầu Hoàng Tiến, rằng hai bên không còn hợp tác với nhau nữa mà bây giờ Chế Linh đang hợp tác với ông Nông Xuân Ái - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc - để thực hiện live show tại Sài Gòn…và cho dù chỉ có một người đến xem ông hát, ông vẫn không thay đổi lịch diễn (19.11) vì không được quảng cáo, bị chơi xấu và không được chào đón…blahh…blahhh…thì bất ngờ thì một đoàn gần 10 người xuất hiện, yêu cầu ngừng cuộc gặp với lý do: họp chưa có giấy phép. Trong đó có cán bộ quản lý văn hóa ở địa phương (phường 14, Bình Thạnh), chủ tịch Quận, người của phòng an ninh văn hóa và nhiều cán bộ của Sở VH-TT - dẫn đầu là bác Phương, nhân vật hay xuất hiện ở mấy cuộc…biểu tình vs. China gần đây, giờ là trưởng phòng nghệ thuật biểu diễn. Chế Linh sau khi ngạc nhiên, bần thần và tự kỷ ít phút đã chuyển sang thái độ hòa nhã, ông đứng lên tuoi cười và bắt tay mấy cán bộ, sau đó…biến mất. Buổi họp xôn xao và các tay máy, bà tám hoạt động liên tục. Sự kiện tiếp theo không kém phần sôi nổi và giựt gân là em Dung Lâm Vnexpress lo tác nghiệp đã bị phóng viên lưu manh nào đó thò tay vào giỏ cuỗm mất cái bóp đựng 5 triệu và 200$ mới lãnh lương + nhuận bút; và cả giấy tờ, thẻ ngân hàng nữa. Có một chi tiết nhỏ ở đây, là chính VNE đã đưa tin họp báo nên mấy bác mới mò tận nơi hóc hẻm như vậy. Mọi người ồn ào bàn tán nhưng vẫn tiếp tục ngồi đợi xem kết quả biên bản thế nào. Đại diện của Chế Linh nhất định không ký, và biện hộ là chỉ họp mặt một số bạn bè thân tín và fan hâm mộ. Bên khách sạn cũng khốn khổ vì bị dọa rút giấy phép kinh doanh và xử phạt hành chính. Cò cưa tới gần 4h thì chịu đời hem thấu nên phe nhà báo bỏ về. .... Nếu hôm nay không phải Chế Linh mà là Mỹ Linh, Quang Linh hay Khánh Linh họp báo lậu thì chả có việc gì sất. Hà Nội rùm beng như thế, mà Sài Gòn dễ dãi thì coi sao đặng he he he…Chiều nay nghe tui kể chuyện này xong, có đồng nghiệp méo miệng bảo mới có người quen đưa 17 triệu nhờ mua vé xem Chế Linh ở nhà hát Hòa Bình; theo chỗ tui biết thì ghế VIP giá 4 triệu, ghế hai bên cánh gà là 2,5tr đó nha nha… Tranh thủ đi chứ khó chơi vậy chưa chắc còn lần sau. Mại zô hô hô…!!!
Cũng em Gai cố lòng đô viết trên FB: CHẾ LINH – ĐỨA CON BỊ TỪ CHỐI. Sự kiện liveshow Chế Linh vừa bị rút giấy phép diễn ở Hà Nội ngày 12/11 trở thành tin nóng của các đồng nghiệp café sáng nay. Lý do: Giấy tiếp nhận do Sở VH-TT&DL Hà Nội cấp là “Live show ca sĩ Chế Linh” nhưng nội dung quảng cáo trên các băng-rôn, phướn lại ghi là “Live show ca sĩ Chế Linh - 30 năm tái ngộ”. Bàn rằng, Chế Linh về Việt Nam biểu diễn sau 30 năm vắng bóng thì là “ Chế Linh 30 năm tái ngộ” có gì là sai. Lý do thứ hai là có 11 bài không có trong danh mục được phổ biến của Bộ VH-TT-DL, nhưng không biết 11 bài gì; mà từ đây tới show còn 10 ngày nữa vậy sao Sở không làm việc với nhà tổ chức rút lại 11 bài đó mà lại rút giấy phép trình diễn. Nói chung, lý do nào cũng dở hơi biết bơi không thuyết phục được ai. Café sáng vì thế vui như họp chợ. Giờ thì phải ngồi đợi xem sao, vì nghe công ty tổ chức khẳng định live show vẫn sẽ tiến hành như lịch định. Trong lúc mọi người bàn tán về khả năng “nhạy cảm “ của Chế Linh dẫn đến sự kiện sáng nay; thì một anh bạn ở Mỹ có gửi cho mình bài viết của một nhóm người Chăm: Ai cũng biết, Chế Linh tên thật là Lưu Văn Liên, người Chăm Phan Rang vượt biên vào năm 1980. Tại hải ngoại, ông từng hô hào bà con Chăm dấn thân vào phong trào đấu tranh cho dân chủ, mặc áo lính Việt Nam Cộng Hòa, tay cầm súng gào thét hát ca những nhạc khúc chống cộng. Nhưng cũng là ca sĩ Chế Linh này lại cởi áo Việt Nam Cộng Hòa vào cuối năm 2006 để hát những bài ca tôn vinh Ðảng và Nhà Nước. Ðối với cộng đồng Chăm tại hải ngoại, Chế Linh theo Việt Nam Công Hòa hay theo Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa không phải là trọng tâm của vấn đề, vì đây là quyền thiêng liêng của một công dân sống trong xã hội tự do và dân chủ. Nhưng dân tộc Chăm không bao giờ chấp nhận Chế Linh tự quảng cáo cho mình là người Chăm, tức là đứa con của vương quốc Champa, nhưng chính Chế Linh lại quay lưng với quê hương Champa đổ nát này. Bằng chứng cụ thể, Chế Linh đứng ra phản đối Ðại Hội Champa tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 2007 để kỷ niệm 175 vương quốc Champa bị xóa bỏ trên bản đồ. Chỉ vì muốn mua lòng Ðảng và Nhà Nước để được phép trở về Việt Nam ca hát, Chế Linh lại nỡ lòng chà đạp lên di sản lịch sử của dân tộc này. Ðây là thái độ không nghiêm túc của một ca sĩ gốc người Chăm. Biến cố tiếp theo là ngày 17-9-2011 tất cả bà con Chăm tại hải ngoại hân hoan tổ chức tại San Jose, California, buổi lễ đón mừng sự ra đời của tác phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa. Lễ ra mắt sách này là ngày lịch sử đánh dấu một khúc quanh mới trong bối cảnh của xã hội Chăm hôm nay. Vì lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, dân tộc Chăm có tác phẩm viết về Lịch Sử Champa một cách tổng thể, khách quan và khoa học. Mục tiêu của buổi lễ chỉ nhằm nêu ra nguyện vọng rằng Lịch Sử Champa không phải là văn chương phản động hay hận thù mà là yếu tố nằm trong tiến trình hình thành lịch sử Việt Nam. Chính vì thế, Lịch Sử Champa không thể nằm bên lề trang sử của dân tộc Việt mà là bên trong của trang sử này. Mặc dù buổi lễ này mang một ý nghĩa cao quí, nhưng Chế Linh cũng không đến tham gia và cũng không mua một cuốn sách để làm món quà hầu ghi ơn những bậc tiền nhân đã hy sinh bao xương máu hầu xây dựng vương quốc Champa thân thương này trong suốt chiều dài của lịch sử. Thế thì Chế Linh tự hào cho mình là người Chăm và tự xưng mình là con cháu của họ Chế để làm gì ? Chính đó là vấn đề mà dân tộc Chăm không hiểu Chế Linh muốn gì á? Chế Linh là đứa con Champa. Dân tộc Chăm chỉ mong mỏi nơi Chế Linh một điều nhỏ nhoi mà thôi, đó là Chế Linh hát cho Ðảng và Nhà Nước, hát cho Việt Nam và hát cả bài ca nhằm tôn vinh di sản Champa mới là điều đáng quí. Đến đây thì có thể rõ ra: Chế Linh đang bị cả “hai phe” từ chối. Anh có thật lòng hát vì người Chăm điêu linh hay chỉ là nhờ cái áo khoát đặc biệt này để sinh tồn và tự lăng-xê bản thân; điều đó chỉ có Chế Linh và…Chế Bồng Nga mới tỏ. Nói thuần túy về chuyện văn nghệ, sự việc rút giấy phép sẽ khiến cho giới tổ chức biểu diễn dè dặt hơn khi mời các nghệ sĩ hải ngoại về nước hát; và là một cái cớ lý tưởng cho những người chống đối ở Mỹ đả kích chính sách của nhà nước Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy từng nói rằng, sau chiến tranh thì âm nhạc là phương tiện hòa hợp hòa giải dân tộc nhanh nhất và hiệu quả nhất. Có thể Phạm Duy giả bộ… thiếu i-ốt hoặc rằng ông lạc quan tếu! ...
Thế nào là "chưa phù hợp"? Bao giờ mới "phù hợp"? Lý do cảm tính và chẳng có tí "Luật" gì hết mà bác Kim Anh vẫn ký cho được.
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM không cấp phép cho chương trình ca nhạc tối 19/11 của nam ca sĩ nhạc bolero tại Nhà hát Hòa Bình. Chế Linh bị đột quỵ phải đi cấp cứu. :evil: :evil: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/11 ... -cap-phep/