hehe...Sao Hà Nội cho hát mà SG hổng cho, tui hổng có hỉu?! Coi chừng từ giờ trở đi ca sĩ hải ngoại hay ban nhạc nước ngoài ra HN chơi hết , tẩy chay SG thì mấy sếp SG ..........ở không .......khỏe ! Hic! mấy bác qua Mỹ hô hào" VK là 1 bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của đồng bào VN" sao mà ông VK này về bị bầm dập quá!?
Vì sở VH tại TPHCM quản lý văn hóa kiểu ngăn sông cấm chợ. Trước đây em biết có rất nhiều chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp có mời Ý Lan hát, nhưng vì lý do gì đó chỉ có sở biết mà lệnh phải cắt. Thế là thần tượng của em không được hát trực tiếp truyền hình. Rõ chán! http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111 ... m-cho.aspx
Thứ 7 hôm 19/11 thì bọn em cũng lo lắng lắm...nhưng ngay chiều hôm đó thì mọi người thông báo là chú Chế Linh đỡ hơn nhiều rồi. Còn mấy ngày nay thì em không biết...
Bác không qua nhà em mà lấy CD của bác về đi hở bác, hay bác định tặng em thì bảo để em còn bóc seal đây??? :mrgreen:
Em rất may khi anh em ngoài này tổ chức gặp bác Chế Linh, em đã tranh thủ mang đi hơn chục cái bìa đĩa để xin chữ ký của bác ấy
Bác Re bỏ AR rồi mà vưỡn nghe Chính Lê à. Mà nghe Chế Linh phải CD chứ ai lại nghe băng chầy băng cối
Quả thực là em k hề biết có bài hát này và Chế Linh hát bài này. Bác có biết thêm thông tin nào về bài này k ạ, vd: tác giả, xuất xứ, trước hay sau 75, có trong album nào của CL ... hay bác có nhớ loáng thoáng ca từ bài hát k?
Em chơi = Nirvava cụ ợh. :mrgreen: Chính lê nghe băng cối với mấy chủ để pre 75 ấy. Khi đó mới thấy cái thời "chai chẻ" của bác ấy thế nào. Bác Duy khánh cũng vậy. Bác cai nghe thử lại "Lính nghĩ gì" xem sao. :lol:
Đúng là sau lần biểu diễn tại HN, HP đến giờ không thấy có thông tin gì về Chế Linh nữa. Thúy Nga giờ ra đĩa than Chế Linh liệu bán được hơn đĩa Mỹ Linh không nhỉ ?
Em thật sự cũng ko có chút thông tin về bài này, chỉ biết đây là sáng tác của bác Chế năm 1997. bác nào có giúp em với.
Người ta nói nhạc bác Chế chỉ thế hệ 7x về trước mới thích mà ko biết tại sao em 8x mà cũng thích nghe, mỗi lần nghe người cứ như đang say.