À, vì hay với mày nhưng ứ hay với tao, vì tiêu chuẩn cấp phép ứ phải là hay, vì đối tượng phục vụ của người sáng tác và người cấp phép ứ giống nhau, vì bác ứ phải người cấp phép, vì ... vì ... và vì ........
http://www.youtube.com/watch?v=ALu7arU29qk xem video trên thấy khán giả dành nhiều tình cảm dành cho bác Chế.
Thành phố buồn Vọng gác sương đêm Mùa xuân của mẹ Xuân này con không về 10 năm tình cũ Chuyện 3 mùa mưa mời các bác tiếp ...
Các cụ yên trí! E vừa bẩu thằng bạn đứa e vợ e bẩu anh con ông chú nhà thông gia với vợ nó,điện cho mấy a bên sở Văn Hóa TT Hà nội ....dồi,các Anh đồng ý mở lại thêm show giúp bác Linh Chà Lèn kiếm cơm nước nhà,nhằm ngày 9/6 Tây nhé,vưỡn hội nghị cuốc da thôi. :lol: Cụ nào muốn gặp thần tượng thì tranh thủ,bác Linh năm nay cũng 70yo,cổ lai hy... dồi đấy . :lol:
Em thích mỗi cái andrea cuối cùng thôi. Trông "gì" lắm ý!!! Ở đâu ra vừa trắng lại vừa đen, có chỗ lại đỏ chon chót ấy, thế mới thực là độc dược. Thơm hơn cả một liều marijuanna.
Nhắc đến bài hát đỉnh của anh Chế thì nhiều lắm. Giờ theo các bác, bài nào anh Chế hát k hợp và k hay ?
Em đang nghe và xem dvd Bác Chế hát live trong mấy chương trình cuả trung tâm hải ngoại Phải thưà nhận bác Chế U60 bây giờ ko còn được như bác Chế U30 ngày xưa Giọng ca vàng giờ chỉ là dĩ vãng Nghe bài Thành phố Buồn bác hát trong chương trình Thúy Nga ko tình cảm như trước Phần nhạc át phần lời Mà em thấy đa phần bác hát live trong mấy chương trình cuả mấy trung tâm hải ngoại ko hay Hoà âm phối khí lại quá tệ Em kết nhiều bài mà theo em Bác thể hiện rất tình cảm Thành phố buồn , Thói đời , Hoa sứ nhà nàng , Nỗi buồn sa mạc , Rừng lá thấp , Xuân viễn xứ , Thương hận v.v Quá hay
Bác Chế giờ đã U70 rùi ạh Bác Chế là một trong tứ trụ nhạc vàng 1975 ba cột kia đã gãy Giờ cột này ko biết bao giờ gãy đây Buồn quá Em nghe bài" Cứ tưởng còn trong tay" thấy chả vào
Em thì thấy U70 giờ có nết hay riêng mà U30 ngày xưa không có, cuối mỗi tiếng ngân nghe ngọt hơn, sâu hơ, chín hơn.
Cái này do cảm nhận cuả mỗi người mà Bác dù có Bác thích giọng Bác Chế trước 1975 hay sau thì cũng đều yêu tiếng hát Bác Chế cả mà