Giọng ca Bác Chế Linh thật đặc biệt, các bài Ông hát đã thể hiện được một cách tốt nhất, thật nhất về tâm trạng và tình cảm con người. Chót nghiện giọng ca của Bác, nhiều bài Bác ấy đã hát khó nghe được ca sỹ khác hát lại. Mong sao đợt tổ chức biều diễn 9/6/12 tại TTHNQG được thuận buồm xuôi gió!
Cứ tưởng còn trong tay. Riêng một góc trời. - bác ý hát tranh của anh Tuấn Ngọc[/quote] Quả thật là Riêng 1 góc trời bác Chế hát chán lăn. K phải do Tuấn Ngọc đóng đinh bài này, nhạc Ngô thụy Miên em nghĩ k hợp bác Chế tẹo nào
Quả thật là Riêng 1 góc trời bác Chế hát chán lăn. K phải do Tuấn Ngọc đóng đinh bài này, nhạc Ngô thụy Miên em nghĩ k hợp bác Chế tẹo nào[/quote] Em thấy bác Cai nói đúng nhưng theo em vẫn thiếu Chương trình này do trung tâm Vân Sơn đạo diễn vì muốn khán giả nghe ko bị nhàm chán Cũng như lần bác Chế hát cùng với Khánh ly đó Theo tai trâu em cảm thấy bác Chế hát nhạc Trịnh ko hay Em xin ké vài dòng có gì ko phải mong các Bác bỏ quá cho ạh
Và cũng trong ct Vân sơn này, 2 bác ấy ca mỗi người mỗi bản riêng.....nhạc cũng riêng. Nhưng đến phút cuối thì bác chế hơi lạc nốt chút rồi sau đó 2 người ngân câu cuối nhập làm một. kể ra cũng độc đáo
thì em cũng thấy thế, bài hát Riêng Một Góc Trời em cũng thấy hay mà, chi ko hay bằng bác Tuấn Ngọc thôi
riêng bài này em thích Nguyên Khang hát hơn Tuấn Ngọc,nói về đóng đinh TN đóng đinh khá nhiều bài như Rong Rêu,Rồi mai tôi đưa em,Trên tháng ngày đã qua......em là fan của TN mà :lol:
Em thích giọng bác Chế thời trẻ hơn, càng về sau giọng bác ấy càng oằn oại khắc khổ quá ( gio tuổi tác chăng ? ), nên em chuyển qua nghe đệ của bác Chế là Trường Vũ
Đang định rủ vợ đi xem show 9/6 mà ko thấy hưởng ứng, có khi anh em ta lập hội đi xem cho phê các bác nhỉ.
Các bác ơi em đang nghe bài Nó cuả bác Chế có đoạn " Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ " sao em nghe cũng bài Nó do bác Chế hát trên CD sao lại là" miền Bắc điêu tàn lên đời nó khổ" Em có thắc mắc tại sao cùng do bác Chế hát bài này được thu sau 1975 lại có đến 2 lời Bác nào đã nghe 2 bài này giải thích hộ em ạh Em xin cảm ơn các Bác
2 lời là bình thường mà bác, theo thời điểm mà thay lời đi kiếm khách chứ Đến bài Đàn chim Việt của nhạc sĩ sáng tác quốc ca cũng còn 2 nhời nữa kìa
miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ là lời gốc của bài này, còn mẹ nó qua đời nên đời nó khổ là Bác Chế sửa lại cho hợp với hoàn cảnh thôi
Vâng ạ! Em có ý gì đâu? Dạo này nhiều topic hay đi quá đà sang chuyện khác nên em sợ nói ra nói vào rồi lại phạm qui thì dở thôi. Em thích nhất bác Chế hát bài; Tôi sẽ về Mùa xuân đó có em. Trong album Xuân tha hương, xuân lạc xứ. Tình cảm và da diết quá............
Ko biết có quả 10 năm tình cũ ko , em mê nhất bài này, nhất là sau khi bác Ngạn giới thiệu về lịch sử ra đời của bài hát.
Bác nào hôm qua đi xem phát biểu cảm tưởng về bác Chế hát thế nào, em thấy vẫn còn hay và phong độ lắm
Bác qua đây xem thử http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/75877/l ... -lot-.html nói chung là hát hay, sao em thấy Bác chế hát live giong cao và hay thế , hay lắm ko như video trên đâu, chỉ trừ cái ông Dương Ngọc Thái hat chán lắm