Bài này,nhiều lúc mình nghe đi,nghe lại đến cả chục lần một lúc,vợ nó bảo hâm,nhưng quả thật,Mười năm tình cũ do Chế Linh hát trong album Hát cho người tình phụ 1 là bản hòa âm hay nhất cho ca khúc này mà tôi từng được nghe he...he :lol: Câu này là mình học lỏm đấy
Sở trường của Chế Linh là giọng trung trầmvà 10 năm tình cũ là một trong những bài hợp giọng,ít có giọng ca nào vượt qua được trong tầm giáha...ha,lại bắt chước nữa :lol: :lol: :lol: cho cái đĩa CD vào,ấn nút Play,lặng yên đến 10 giây,rồi ở tận nơi xa xăm,trống điện tử dồn nhè nhẹ,tiếng ghita khe khẽ,khe khẽ rồi lớn dần,hòa quyện,suối nhạc đệm tuôn trào mênh mang tinh tinh tinh tinh...tinh tinh tinh tinh...dồn dập,dồn dập rồi chợt chùng xuống,giọng hát Chế Linh thong thả cất lên-đầy cảm xúc-"mười năm không gặp tưởng tình đã cũ..."mời các bác tiếp...
Xôm quá, các bác cho em ông ké phát. Bản "10 năm tình cũ" đúng là CL hát đỉnh không có đối thủ và trung tâm NDBD cũng chuyên hòa âm khá hay cho nhạc tình. Nhưng khi nghe CL hát nhạc lính thì em khoái nghe Asia hòa âm hơn, các bác thử nghe "Trên 4 vùng chiến thuật", "Hương ca vô tận", " Chuyến đi về sáng".... Ngoài ra Làng Văn cũng hòa âm hợp với giọng của ông, điển hình chính là CD " Xuân tha hương, xuân lạc xứ" đó.
Trước đây khi còn choai choai, em nghe bác CL này rên "Tại sao anh muốn giết người anh yêu..." là em chỉ muốn xách dao đi... Hiện giờ em vẫn thích nghe, chỉ tội là không kiếm được bạn nghe cùng vì amply nhà em cứ đòi đập loa khi em mở nhạc vàng .
Cái cd này,ngoài bìa nó cũng trình bày với gam màu đo đỏ như thế kia kìa,10 năm trước mình đã nghe rồi,từ đó đến giờ,mua đi,mua lại không biết bao nhiêu lần,vì mỗi khi bạn bè đến chơi,có ai đó thích,là lập tức tặng luôn,sau đó lại đi mua,rồi lại tặng ai đó.Và giờ thì chưa đi mua,cd này có bản hòa âm cho bài Mùa xuân của Mẹ,cũng có thể coi là bản hòa âm xuất sắc nhất cho ca khúc này mà tôi từng được nghe[từ ngữ vay mượn] :lol:
Bác này rí rỏm khắp nơi,bác liệu đấy,rí rỏm quá rồi mod người ta lại sửa topic với reply cho thì khổ hô hô :lol: :lol: :lol:
Dạ, em đang nghe "Tại sao anh muốn giết người anh yêu ...", và đang xách dao đi loanh quanh đây. Tự nhiên nghe CL thấy...hận tình thế. :mrgreen: :mrgreen:
Cái bài Giết người yêu đó ca từ ghê quá,bác đi loanh quanh làm gì cho mệt,vớ vẩn gặp ai đó người ta lại chỉ trích cho,nghe jazz người ta đã chỉ trích rồi,nay người ta biết bác lén lút nghe cả Chế Linh thì bác chống đỡ làm sao :?: gay go to :lol:
Bác ui, cái nì down về thiếu 4 bài cuối, nhờ bác xem lại giúp. Khoái quá, chế lonh đúng gu em :lol: Thank bác
Bác CL này có giọng hát mà em tạm nhận xét là giống Phở tàu bay Rất bình dân nhưng cũng rất dễ ghiền ! Nói vậy chứ em cũng chưa nghe bác này nhiều, 5-6 bài gì đó, chủ yếu trên đĩa Thúy Nga. 2 bài em thích nhất của bác ý là "Nhật ký đời tôi" và "Thành phố buồn". Theo em ca sỹ có giọng hát và phong cách gần gũi nhất với bác nì, không phải là anh Trường Vũ (dù anh ấy rất cố gắng copy) hay em Mai Quốc Huy (em này quá non), mà là đồng chí Ngọc Sơn nhà ta
Cụ Cai muốn biết à ? Thế hôm nào vào Sài Thành nhớ ghé quất 1 tô vào là nhớ liền Quán này nằm trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, gần bệnh viện Nhi đồng 1 Nhìn tô phở em sẽ phát khiếp rồi, nó là cái tượng thì đúng hơn, to đại tướng, không rau không giá không tương không chanh mà chỉ có chai nước mắm, ăn 1 tô no tới mốt , dành cho các bác bình dân như xe ôm, xích lô, em ( bữa nào cháy túi ) ,....chỉ cần số lượng mà không cần chất lượng Bác Chế Linh bi zờ có tuổi giọng đã xuống lắm rồi, thời hoàng kim đã đi qua, chứ ngày xưa thì giọng ca nghe ướt át, không lẫn với ai được và đến nay cũng chưa có ca sĩ nào bắt chước được kể cả Ngọc Sơn ( ca sĩ này cũng có triển vọng nhưng tiếc là đi sai đường mất rồi và kên kiệu quá sớm nên tài năng cũng chóng lụi tàn ). Phải nói khi một ngày nào đó nhắm mắt xui tay thì bác ấy không có gì phải ận hận vì cuộc đời đã ban tặng bác ấy quá nhiều mà không phải ai cũng có được.
He he, hôm nào bác có dịp vào Saigon, em sẽ xin mời bác dùng thử phở Tàu Bay để bác có dịp so sánh với giọng ca Chế Linh.
em cũng thấy có một số ca sỹ hát giọng khá giống Chế Linh và hình như Chế Linh cũng là thần tượng của chính những ca sỹ đó. Nhưng có lẽ đã quen với giọng ông rồi nên thú thực là vẫn chưa thể thấy ai qua được ngưỡng của ông. Mà cũng nói thật là em chỉ thích nghe những đĩa hòa âm cũ của CL thôi. Còn như bây giờ khi ông vẫn hát trong các chương trình Asia thì em cũng ko còn thấy "phê" nữa. Cho nên túm lại là em vẫn toàn nghe những đĩa thu âm từ ngày xưa thôi. Vài dòng chia sẻ cùng các Bác.
Chào các bác yêu giọng ca Chế Linh (giống em) Nếu có dịp, mong được cùng các bác nghe giọng ca này với những băng nhạc trước 75 Hoặc các đĩa nhạc sau 75 Mất nhiều công sưu tầm, mất cả thời gian, nhưng có một băng nhạc ưng ý với chất lượng âm thanh tuyệt hảo, phải nói là rất mãn nguyện Nếu các bác có yêu cầu các bài hát của Chế Linh trước và sau 75, có lẽ em có, chất lượng tốt, em sẽ gửi tặng các bác, mong các bác nêu tên bài hát, băng (hoặc đĩa) nhạc có bài hát, em sẽ gửi lên Chúc các bác vui vẻ!
Chào Bác hvthu! Tôi cũng là 1 fan hâm mộ giọng ca của Chế Linh, đặc biệt ngày bé tôi đã từng nghe nhưng cuộn băng cối trước năm 75 như: Chế Linh tình bơ vơ, Chế Linh cười, Chế Linh chọn lọc, hay Chê Linh đặc biệt... gì gì đó. Nếu có thể được mong Bác post giùm những album này lên cho fan hâm mộ này được tìm lại ký ức ngày xưa !!!
Bác ui list tên các bài hát của em ngắn thôi, làm ơn bác gửi cho em 8 cái Trường Sơn, 6 cái Premier được không ạ?
Thành thật mà nói, trong 8 cái Trường Sơn thì có 3 cái âm thanh tốt là 3, 7, 8, còn lại thì không hay lắm 6 cái premier thì ổn, nhưng mà ngay một lúc mà bác yêu cầu nhiều thế chắc em không đáp ứng được mất Hay là hẹn bác ở quán cà phê nào đó ở Hà nội nhỉ, Em mời nhé? (Và em không bán băng đĩa ạ, nói thế cho nó thẳng thắn)
Chào bác HVThu. Hình như bác ở Hà Nội ạ? Em ở trong SG nên không biết muốn nhờ bác chép cho em 1 đĩa Truờng Sơn có bài Thành phố buồn có tiện không? Cám ơn bác.
Chào bác haiauden Em chưa tìm thấy bài Thành phố buồn trong 8 cái Trường sơn, có lẽ bài này có trong băng hải ngoại hay băng nhạc do nhóm Trường Sơn thực hiện nhưng không phải trong băng Trường Sơn, bác vui lòng kiểm tra lại giúp em xem nó nằm ở băng nào ... Tháng tới em sẽ vào trong đó, đã hẹn với bác tuanvnf là gặp nhau cùng uống cà phê rồi ... (Hay là thay tạm bằng Thành phố buồn, hoặc trong băng Chế Linh tình bơ vơ, hoặc Thanh Tuyền 2 được không bác?)
không chỉ là một giọng ca rất "mùi", khởi xướng 1 phong cách biểu diễn, CL còn là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài hát hay lắm đó các bác. Với bút hiệu Tú Nhi, Chế Linh sáng tác một tuyển tập khá đồ sộ: 1 Đêm buồn tỉnh lẻ 1962 Tú Nhi & Bằng Giang 2 Bài ca kỷ niệm 1962 Tú Nhi & Bằng Giang 3 Đếm bước cô đơn 1963 Tú Nhi & Bằng Giang 4 Thương Hận 1966 Tú Nhi & Hồ Đình Phương 5 Lời thương chưa ngỏ 1966 Tú Nhi 6 Ngày đó xa rồi 1967 Tú Nhi 7 Xin làm người xa lạ 1967 Tú Nhi 8 Nỗi buốn sa mạc 1968 Tú Nhi & Tuấn Lê 9 Lời kẽ đăng trình 1968 Tú Nhi 10 Trong tầm mắt đời 1968 Tú Nhi 11 Đoạn cuối tình yêu 1968 Tú Nhi 12 Đoạn khúc đọan trường 1969 Tú Nhi 13 Mai lỡ mình xa nhau 1969 Tú Nhi 14 Khu Phố ngày xưa 1969 Tú Nhi 15 Nụ Cười Chua Cay 1970 Tú Nhi & Song An 16 Mưa bên song cửa 1972 Tú Nhi 17 Người về trong chiêm bao 1973 Tú Nhi 18 Xin yêu tôi bằng tình người 1974 Tú Nhi 19 Mua buồn tỉnh lẻ 1972 Tú Nhi & Bằng Giang 20 Tình khúc đoạn trường 2 1976 Tú Nhi 21 Tâm tư kẻ tù 1976 Tú Nhi 22 Lời lữ khách 1980 Tú Nhi 23 Sao đổi ngôi 1976 Tú Nhi 24 Xuân quê hương xuân lạc xứ 1980 Tú Nhi 25 Như giọt sương mai 1980 Tú Nhi 26 Ngày đó quê hương tôi 1980 Tú Nhi 27 Tôi đã hát,sẽ hát,ta phải hát 1980 Tú Nhi 28 Vùng trời đó tôi thương 1980 Tú Nhi 29 Đêm trên đường phố lạ 1984 Tú Nhi 30 Em trên đời ngẫn ngơ 1995 Tú Nhi 31 Hết rồi 1996 Tú Nhi & Anh Hoàng 32 Mù 1997 Tú Nhi 33 Cứ tưởng còn trong tay 1998 Tú Nhi 34 Một trời thương nhớ 2000 Tú Nhi 35 Một góc phố buuồn 2002 Tú Nhi 36 Thành phố buồn 2 2002 Tú Nhi 37 Nỗi buồn của tôi 2002 Tú Nhi 38 Bài ca không tựa 2002 Tú Nhi ...... Những nhạc phẩm như Thương Hận, Trong tầm mắt đời, Nỗi buồn sa mạc, đoạn cuối tình yêu, Xin làm người xa lạ ... có lẽ không giọng ca nào có thể vượt qua được Chế Linh đâu.