Em tìm mấy cái CD nội dung sau, các bác giúp em với Hát cho người tình phụ 1 Đêm hoang Áo người trinh nữ Thói đời Em tìm đĩa phôi JVC hoặc 3 góc hoặc Techtronik gì đó ạ. Cám ơn các bác.
Nhờ các cao thủ CD giải thích JVC PHÔI 3 GÓC là gì được không ạ... Nghe các bác nói dùn g CD trắng này sang CD thì chấ t âm hay, không biết đúng không ạ.... Không biết có phải là CD trắng sau không vậy các bác.... :wink:
Bên cạnh các thể loại nhạc quốc tế gây nghiện như Jazz, Vocal, Classic, thì nhạc vàng Việt nam cũng có mức độ gây nghiện không kém đâu, có khi còn nghiện nặng hơn đấy. Đêm khuya thanh vắng, le lói ánh đèn, hay những chiều ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, mà bật mấy bài nhạc vàng xưa, âm lượng nhỏ vừa đủ nghe, tay cầm điều thuốc với ly cà phê đắng thì.......chẳng còn gì để nói cả. Mà cái giống nhạc vàng này, em nghiệm rồi, ca sĩ càng về già thì giọng hát càng phê. Lạ hơn, phần hoà âm càng mộc càng ít nhạc cụ càng hay, chỉ cần ít tranh, ghi ta cộng thêm tiếng trống và cạch nhịp là đủ. Không giống như mấy ca sĩ trẻ hải ngoại bây giờ, tiếng nhạc át cả tiếng ca, nghe điếc tai không chịu được. Bác nào nghe 2 đĩa CD The best of Như Quỳnh thì biết ngay. Phối nhạc theo kiểu mới, dùng để thử loa thì được chứ bảo thưởng thức nhạc đúng chất nhạc vàng thì không ngửi được. Em có mấy lời không biết các bác có đồng cảm không nhỉ??????
Cd như quỳnh bác nhắc đến bên trên do trung tâm thuý nga phát hành có phải không, cái đó phát hành bị lỗi cho lên nghe như là đĩa sx ở việt nam ấy, cho nên nghe như quỳnh hát không hay. Bác tìm cd như quỳnh khác nghe thử sẽ thấy hay ngay, đặc biệt bác tìm cd gốc đời đầu mới thấy đẳng cấp như quỳnh nhé
Người thật việc thật rồi đấy. Giá mà mình được như anh ấy!!! Chúc mừng bác trungquoc đã được "cụng ly" cùng thần tượng nhé!
Hôm rồi em tập trung điều khiển trương trình nên ko để ý. Ngoài ra em cũng quán triệt là uống đủ để phiêu, ko say để còn làm nghệ thuật nên chưa so với Chế Linh ạ
..... Sáng nay được các anh các chị thông báo cô chú Chế linh gặp mặt thân mật trước khi bay vào Sài Gòn. Đi ăn sáng thân mật với cô chú, mấy chị em thấy thoải mÁi và hạnh phúc quá. bữa trước được đưa đón cô chú cả buổi đi lo việc riêng, nghe chú nói rất nhiều chuyện .... Cám ơn cô chú
Em đồng ý ạ! nhạc vàng phải mộc , đàn bầu đàn tranh, tiếng mõ gõ , tiếng cốc va vào nhau, chát bùm của trống ..... nghe phê lắm! kiểu từng giọt từng giọt tí tách!
Các bác cho em hỏi, e thấy một số cd đề tên ca sĩ là bá tước và nhật linh thì có phải là chế linh không vậy
"Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân" Vợ em luôn mồm kêu: "Nghe nhạc gì mà cứ loảng xoảng như xoong thủng chảo thủng gõ với nhau vậy?" nhưng em cứ phớt. Miễn mình thích, mình đam mê, mình sướng cái lỗ tai mình là ok.