em cũng là fan của ca sĩ chế linh và duy khánh. Hát đúng với thời cuộc lịch sử sinh ra để hát những bản tình ca đén chết
Nhật Linh thì nhái Chế Linh đến 99% Còn Hoàng Bá Tước thì nói thẳng độ lãng tử, phong trần, gai góc và bụi bặm hơn hẳn Chế Linh Có những bài Hoàng Bá Tước hát xong thì ko ai hát qua được nữa...
Quá chuẩn anh ạ. Cũng vì bài đó mà người ta mua 1 cái CD tên 24 giờ phép mà đời đầu cũng phải tầm 5 triệu còn chưa chắc mua được. Em có CD đấy... :lol:
Có những bài Hoàng Bá Tước hát xong thì ko ai hát qua được nữa...[/quote] ví như "chín tháng quân trường" trong anbun 24 giờ phép nhể trungquoc nhể [/quote] Quá chuẩn anh ạ. Cũng vì bài đó mà người ta mua 1 cái CD tên 24 giờ phép mà đời đầu cũng phải tầm 5 triệu còn chưa chắc mua được. Em có CD đấy... :lol:[/quote] Hình như mềnh cũng mát 5.5 củ cho CD này, khóc lóc năn nỉ độ 2 tháng :lol:[/quote] Rồi lúc chết có mang đi đưọc không
Nếu bác ơ Thành Phố Hồ Chí Minh ghé chợ Nhật Tảo sẽ thoải mái chọn đủ chủ đề luôn, giá cũng bình dân.
Em không phải là fan ruột của chế linh nhưng cung thích rất nhiều bài chế linh thể hiện như chủ nhật buồn,hai đứa giận nhau,căn nhà dĩ vãng,nhớ nguời yêu,áo em chưa mặc 1 lần,lời lữ khách......hay thì thưởng thức!
Em xin bình chọn cho câu nói hay nhất topic "có khách tới em mở nhạc xanh đỏ cho đỡ quê chứ em nghe nhạc vàng không hà" câu nói quá dễ thương,em nghĩ còn đúng với nhiều bác khác nữa đó, em cũng vậy!!!!
Hôm nọ buồn quá em lôi Hoa sứ nhà nàng của Chế Linh trong cuốn "Kim Đằng 2" ra. Lâu không nghe cũng thấy vật ra phết.
Em cung là fan ruột của Chế Linh đây đầu tư hẳn 1 bộ mà em cũng chỉ có 1 bộ hihi để nghe Chế Linh Em có đc cho 1 đĩa Chế Linh của ông anh tự thu có bài lỡ chuyến đò tình hay đò tình lỡ chuyến gì đó Chế Linh song ca với ca sỹ nữ rất hay mà em search mãi không ra các bác ạ. Bác nào có đĩa này share cho em xin nhé Tks
Bác có thể cho em biết bài này Chế Linh song ca với ca sỹ nào vậy ko ạ?[/quote] Em không nghĩ là Chế Linh có song ca bài này. Theo e nhớ thì Tuấn Vũ và Thiên Trang bác à.[/quote] Em đang có Chế Linh song ca với 1 ca sỹ nữ nữa mà từ trc em chưa đc nghe bao giờ và để ý cũng chưa gặp lại lần thứ 2 :mrgreen: (hay do trình nghe em kém) Mở bài Chế linh vào ngọt như mía: Em có bao giờ nhớ đến tôi Khơi dòng rơi lệ một lần thôi....
Đây hả bác. http://nhacso.net/nghe-nhac/lo-chuyen-d ... VV0Rf.html[/quote] Tks bác Của em có là song ca thế mới độc chứ :lol:
Em vừa nghe bài 9 tháng quân trường Chế Linh hát hay quá mà ko có lossless chỉ có 192mp Bác nào có share cho em xin nhé Tks