Nói thật là em cũng không biết nó nằm trong đĩa Trường Sơn nào Chủ yếu là em muốn nghe thử Chế Linh pre 75 như thế nào. Hiện tại em chủ yếu nghe mấy đĩa được thu từ 90 đến giờ ! Hôm nào bác vào trong này nhắn em cafe luôn nhé. Em đã PM sdt cho bác. Thân !
Theo em được biết thì Chế Linh không hát trong băng Trường Sơn bác ạ Băng nhạc trước 75 có giọng ca Chế Linh, phổ thông nhất là Chế Linh 1 ( hay gọi là Chế Linh cười) Chế Linh 2, 3, 4 Chế Linh đặc biệt Chế Linh tình bơ vơ Premier 1, 2...6 Kim Đằng 1, 2..
Sáng tác tuyển tập ???!!! Nghĩa là Chế Linh sáng tác 1 mình hoặc kết hợp với 1 số nhạc sĩ khác phải k bác ? Danh sách trên là tên bài hát à ?
Các bác nghe thử " Chế Linh 1" nhé Băng này còn gọi là " Chế Linh cười", em nén xuống nhiều, nhưng gốc tốt nên âm thanh ổn lắm Chúc các bác vui vẻ Link đây https://www.yousendit.com/download/MnFn ... MlhIRGc9PQ
chế linh không có tuyển tập nào như trên :lol: , là vấn đề câu chữ thôi bác Danh sách này là các tên bài hát đấy. Quả là 1 tài năng. Làng Văn có tái bản một số album, gồm Lính Nghĩ Gì, Hát CHo Người Tình Phụ, Túy Ca... nói chung là chất lượng âm thanh rất tốt. Mỗi Album gồm 4CD. Các bác có thể tìm nghe mấy album này, nói chung là các bài quen thuộc đều có mặt đầy đủ.
ở chỗ em vừa diễn ra 1 cuộc tranh cãi giữa hai nhóm fan của Chế Linh và Tuấn Vũ. Nghe cũng vui ra phết. Chất giọng của Chế Linh phải nói là rất đặc biệt. Nếu ai đã trót thích rồi thì không thể bỏ qua được. Nhà em có.... mấy nghìn đầu đĩa đông tây kim cổ. Em thích nhiều loại nhạc, nhưng nghe nhạc vàng vẫn thấy dễ chịu nhất.
Bác kể lại vài quan điểm của 2 phe cái cho vui nào Với em Tuấn Vũ quá nhiều điểm k so được với anh Chế
Nhưng T.Vũ cũng là 1 giọng ca lạ, xuất hiện và ngay lập tức càn quét thị trường băng đĩa khi đó. Nói chung cũng 8 lạng nửa cân :lol:
Tạm k nói đến số lượng đĩa đầu năm 90's Nói đến thuần túy "nghệ thuật" thôi, Tuấn Zũ của bác sến sao được bằng anh Chế
Oài, anh Chế sến kiểu hát não não nề nề của anh Chế, Anh Zũ anh ý sến kiểu giọng bèn bẹt, ngoe ngoe của anh ý, khó tả lắm bác ơi, mỗi anh sến 1 kiểu rất đặc trưng ko anh nào bắt chước được anh nào... nói chung cân tài cân sức :lol:
Đương nhiên là sau giai đoạn nghe nhàm về cách hát của Chế Linh, Duy Khánh, ........ thì Tuấn Vũ xuất hiện với kiểu hát khác, có món mới lạ miệng thì lập tức các Trung tâm khai thác triệt để thôi. Giờ vẫn nhiều người thích và nghe lại Chế Linh, chứ Tuấn Vũ số lượng người nghe lại ít hơn nhiều Mà đây là topic fan của Chế nhé, bác cẩn thận k ăn củ đậu, bác sang chỗ khác lập Tuấn Vũ fan club đê, em méc Mod bi chừ Còn thích nữa thì tí làm bữa cafe đánh nhau sau
Em góp vui tý. Tuấn Vũ là một giọng ca em chết mê những năm 8X-9X, nhất là song ca với Giao Linh. Tuy nhiên sau này nghe và nhìn Chế Linh từ những băng VHF của trung tâm Làng Văn thì em thích phong cách biểu diễn đầy tâm trạng và giọng hát thật buồn của Chế Linh hơn, với lại Chế Linh nghe liên tục vẫn không thấy chán. Những năm cuối 8X và đầu 9X, vào thời điểm đó phim "mỳ ăn liền" của Việt Nam còn lên ngôi, lúc đó ra đường để chỉ một "man" sáng giá thủa đó người ta còn có câu "Đẹp trai như Lý H..., hát hay như Tuấn Vũ" vì khi đó Tuấn Vũ còn nổi như cồn với LK Tuấn Vũ 1, LK Tuấn Vũ 2...
Tại bác hỏi nên em mới nói, chứ em là em muốn nghe nhạc đần của cả 2 anh Chế - Zũ muh, em nghĩ vì bác Chế có nhạc lính nên tồn tại lâu hơn, anh Zũ thì ảnh chơi thập toàn đại bổ ngửa quá nên chỉ vài CD là được tìm. vả lại anh Chế mặc đồ lính nhìn ngầu chớ anh Zũ mà ảnh mặc đồ lính thì nhìn tang thương lắm, nhất là giai đoạn nổi nhứt ảnh để cái đầu như má Hương Lan :lol: Em thích nghe nhạc lính não do Chế hát và nhạc tình sến do Zũ ca :mrgreen: @Bác ko nên lấy mod dọa member nha bác Cai
có lẽ anh em nên tụ tập 2 băng đảng Chế Linh- Tuấn Vũ, đi beer 1 trận rồi đi hát karaok, cho 2 đội chọi nhau bằng lời ca tiếng hát Như thế nó mới đã!
1 ông giọng nhão nhoét, não nề, cách nhả chữ lê thê 1 ông giọng bẹt dí, ngoe ngoe, sến rện 2 phe này mà chơi theo kiểu đối ẩm ca... chắc nhân viên chỉnh bài ngất xỉu :lol:
Hai bác CL và TV không thể so sánh với nhau được. Về đẳng cấp và cái sự nổi tiếng, thì bác CL hơn đứt. Tuy nhiên mỗi bác lại có những bài mà bác kia bó tay. Em lấy ví dụ, nếu nghe TV hát "Trên 4 vùng cthuật" thì kô ngửi được, còn nếu CL hát "Đôi mắt quê hương" thì là khó cho hệ tiêu hóa. Vậy nên, cam là cam, táo là táo. Hai món này không so sánhđược. :mrgreen:
Bác Cai vào đây mà xem Tuấn Vũ fan club biểu dương lực lượng này: http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?board=12.0 So với fan club của Chế Linh http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?board=18.0 thì áp đảo đấy