Tội hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các bác, se khong có Chế Linh thứ 2 với những bài hát mang nặng tâm sự cuộc đời .
nói đến chế linh e chắc tât cả chúng ta ai cũng từng hát môt vài bài nào đó của ca sĩ này,e nhớ mang máng ca sĩ này là ngừoi khơme hay người chàm gì đấy.bác nào biết chính xác xin thông tin cho các fan của chế linh đc biết.
Bác coi lại mấy trang đầu, có tiểu sử vắn tắt ông Chế mà Nghe đến họ Chế là chắc k phải người Kinh rồi, k phải người Kinh mà hát tiếng Kinh phê thế
các bác nghe Chế Linh hát Một cõi đi về chưa ? mua Thúy Nga 96 mà nghe, cũng không tồi đâu, ông này cũng nhảy được nhiều nhạc lắm
Chào bác thichloato em cũng rất nghiện Chế Linh,đã lâu lắm rồi không được nghe bản:trả lại em,nhớ một người,căn nhà dĩ vãng.Em hỏi bác đừng giận:Bác có thể nhường lại đĩa này cho em được không?
Em nghe rồi. Nói chung là chất giọng và phong cách Chế Linh đúng là không thể trộn lẫn vào đâu được. Nhưng nghe ổng hát mấy bản này có vẻ không được hợp lắm. Chắc tại chưa quen. Chế Linh còn hát cả Riêng 1 góc trời, nghe buồn cười lắm
Trên Thúy Nga 96 mới đây,Chế Linh song ca một liên khúc cùng Khánh Ly,Chế Linh hát "Một cõi đi về" một ca khúc tưởng chừng như chỉ dành riêng cho Khánh Ly."Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...đi đâu loanh quanh.....cho đời..mỏi mệt"Vẫn là Chế Linh,chất giọng ấy,cách nhấn nhá,ngậm nhả,đầy tự tình,nặng tâm tư,vẫn là "Một cõi đi về" phiêu mãi tận cõi nào của Trịnh Công Sơn,một ca khúc cũ,một giọng ca xưa,đầy bản sắc,vẫn cứ truyền cảm như thường. (Còn Khánh Ly,hát "Thành phố buồn",nghe thật là "buồn cho cái thành phố ấy") :lol:
Chế Linh là thần tượng hồi nhỏ của tôi.Tôi thích nghe bài "nó" của chế linh,hồi nhỏ mỗi lần nghe bài này là khóc.hihi giọng hát truyền cảm quá mà
Randy thì có gì khó, cụ chỉ lười kô chịu kiếm. Kinh nghiệm của em là cứ vào những shop băng đĩa cu cũ be bé, y như rằng có khối CD của mấy bác này còn sót lại.
em rất có cảm tình với bài ' đôi mắt người xưa' vì mỗi lần thưởng thức là em lại nghĩ lại nửa kia của mình,trong lòng cảm thấy xúc động và bâng khuâng
Vô Google Gõ Chế Linh: ra 519.000 kết quả Gõ Tuấn Vũ: ra 3.310.000 kết quả Bác Cai đâu dzô giải thik cái coi :mrgreen:
Nghĩa là bị đàm tiếu nhiều hơn hoặc trùng ký tự, đầy người đặt tên con là Tuấn Vũ chứ mấy ai đặt tên con là Chế Linh
Quả nhiên Một cõi đi về có 1 chất khác các bác ạ :wink: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lie ... WWA7D.html
Trong Thúy Nga 96 có phần song ca của Chế Linh và Khánh Linh, thực sự đây là ý đồ của nhà sản xuất đó bác ơi! Nhà sản xuất muốn làm muốn cải tiến cho nó mới mẻ, vui vui theo yêu cầu của khán giả thôi “Nhạc Chế Linh thì Khánh Ly hát còn nhạc Khánh Ly thì Chế Linh hát”. Với em sự thay đổi này trình diễn không đạt lắm!! Thân Bala
"...Vào-một -đêm-không-trăng-không-sao..ta trao cho nhau một đêm tuyệt...vời,một đêm rã rời,yêu ngập hồn tôi...tình ngang trái,nhớ nhau suốt đời,mai...em đi về rồi,đời...buồn lắm em ơi,sau cơn mơ thật dài...là..giờ phút đơn côi..." ..... ..... "...Tình này,em đã mượn vay,hạnh-phúc-đó....dung nhan của người,xin trả cho người...,riêng khổ đau này dành lại cho tôi" Đêm huyền ảo và lãng mạn,bóng tối che cho cuộc tình tối,đầy đam mê,không lối thoát.Biết rằng tình ngang trái,vẫn cứ mặc lòng,cứ rã rời...biết ngày mai tới,người về,qua cơn mê,đâu chỉ một đêm,và dù chỉ một đêm,với tất cả đam mê,rung động,cũng đâu có ngắn. Yêu,hay đam mê rồi mới yêu?Để khi người về,mang theo tất cả tình cảm,yêu và sẵn lòng cho đi,mượn vay,tình ngang trái,vẫn cứ là tình,cho đi,có bao giờ lấy lại được,vậy thì "mượn vay",có phải là cái cớ để mong có ngày người trở lại? Mình lại một mình,hạnh phúc trả người,hạnh phúc người đang có hay hạnh phúc mong cho người rồi sẽ có?Lòng người đã muốn ra đi,níu giữ là điều không thể,người đã có chốn để về,người phải về chốn ấy,hay giờ ra đi để tìm nơi chốn,đã yêu,đâu hối tiếc,nhưng khổ đau,thì sao đừng được,vậy thì:"Hạnh phúc đó,dung nhan của người,xin trả cho người...riêng khổ đau này,dành lại cho tôi" Tóm lại,em muốn tìm hiểu về tác giả của bài"Lạy trời con được bình yên"này,hoàn cảnh ra đời của ca khúc,nghe Chế Linh hát nặng lòng quá,bác nào biết giúp em nhé.
Bài này nằm trong CD Hát cho người tình phụ 2, do NS Lam Phương viết. Còn ông viết trong hoàn cảnh nào thì em không biết. Chắc thất tình! CD này Chế Linh hát nhiều bài nghe nức nở như sắp khóc các bác ạ.