ợ !! ặc !!! thông tin chuẩn ko bác ? nếu mà đúng thì thảo nào chả bao giờ thấy lão ý béo cả,còm nhom luôn .dầm thân đại hiệp
Bác ui, đây là vnav chứ không phải mấy forum tán dóc khác nên em nghĩ bác dùng từ nhẹ nhàng chút. Thân.
Tuyệt!Bao nhiêu bài của bác em mới thấy có cum từ này "đắt" này ha...ha,để rồi em ra phố,phổ biến cho anh em biết mới được. Nhẹ dạ được như bác Chế Linh lắm lúc kể cũng thích...híc
Bài này nằm trong CD Hát cho người tình phụ 2, do NS Lam Phương viết. Còn ông viết trong hoàn cảnh nào thì em không biết. Bài này Ý Lan hát trong album "Lam Phương 40 năm âm nhạc" nghe cũng hay lắm,hòa âm phối khí cũng rất tốt,album này cũng còn nhiều bài hay
Ông này mỗi lần về VN được phép biểu diễn ở quy mô nhỏ với mục đích quyên góp từ thiện. Các show diễn lớn bán vé thì chưa được.
Xin chào các bác trong topic ,em là fan của của ca sĩ CHẾ LINH từ hồi 5 tuổi vì lúc đó ba em chỉ có một chiếc máy băng cối AKAI 1700 và mấy cuồn băng CHẾ LINH ,DUY KHÁNH. cho đến bây giờ nếu đêm nào diy thì củng ngốn 4,5 đĩa CHẾ LINH bình thường. Với em thì bài nào CHẾ LINH hát thì cũng phê cả , riêng cá nhân em thì thích nhất các bản : THÀNH PHỐ BUỒN ,CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG (song ca cùng THANH TUYỀN ) TƯỞNG CÒN TRONG TAY... với em nghe nhạc CHẾ LINH là liều doping tinh thần .Chúc các bác vui nhé
Em đang nhớ đến bài : .....Tiền khô cháy túi...có ai hiểu ta...tèn ten tèn ten tèn ten Cuộc chơi Audio nhiều lúc không chỉ cháy thiết bị...mà cũng cháy túi...bài này suy ngẫm trong hoàn cảnh Audio sao thấy giống quá các bác ạ...bao năm nâng niu , bao năm gắn bó...yêu thương cái bộ giàn bỗng nhiên đùng 1 nhát quay mặt làm ngơ...chia tay không thương tiếc chỉ vì ông bạn hay bác hàng xóm bảo...sao thấy nó sao sao ấy.... ....Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu...là khi biết đau biết khổ trăm điều.... hic hic
TO Bác Tuan Anh :Bác Suốt ngày được nghe Horn 375 của ĐSVN, oải quá, oải quá....,Horn 375 của ĐSVN là CD ca ngợi ngành Đường sắt VN hả Bác?
Bác nào đang thất tình (bị đào đá) mà nghe bài "Hát cho người tình phụ" thì cứ liệu... Hôm sau dễ lên trang nhất vnexpress.net lắm. :lol:
Em xin chen 1 xuất cho bài : Tình Bơ Vơ....ớ...ơ...ơ... ...Càng nhìn em , yêu em hơn và yêu em mãi , dù phút êm đềm xa xưa , nay đã đi vào quên lãng....Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em oi....ớ ...ơ...ơ... ....Cho anh xin 1 đêm trăn trối , tìm đống tro tàn năm xưa , dâng hết cho lần yêu cuối....ú...u...u... cái dòng màu đỏ thật là hay , nghe thật xót xa...hic ...hic...ý nghĩa thật sâu sắc.. Vote cho bài này 5 sao luôn....
Bác BaoHun này nghiên cứu nhạc VN dữ thiệt . Em cũng thích Chế Linh nhưng là trước 75 cơ. Còn nhớ thời sau 75, em vẫn còn được nghe một số băng Chế Linh các bác lớn mở bằng cái mát caset 1 loa bé tẹo mà phê, còn nhớ mãi tận đến giờ. Các bài như (em không nhớ tên) "Mình về thành phố đây rồi......" hay "Xa nhau xa cách nhau rối ta đã xa cách nhau rồi......" hay "Nhiều khi tôi muốn....uốn ... ún... bỏ đi thật xa.... " và còn nhiều nữa... Không biết bác nào còn những album này không để chia sẽ anh em với. Cám ơn.
Thanks bác Hai Lúa quá khen , em có nghiên cứu gì đâu bác ơi...chỉ là thích nghe nhạc nên thấy bài nào hay thì em thích thôi mừ. Em có 1 cái CD chép của cửa hàng bác Dũng Audio tiêu đề Tình Bơ Vơ có khá nhiều ca khúc hay mà em ưng ý : 1.Tình Bơ Vơ 2.Đoạn Buồn Cho Tôi 3.Trong Tầm Mắt Đời 4.Thành Phố Buồn 5.Hồi Tưởng 6.Ngày Buồn 7.Một Lần Cuối 8.Đoạn Buồn Đêm Mưa 9.Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Những ca khúc in đậm là những ca khúc mà em rất yêu thích ạ. Nếu Bác Hai Lúa không chê thì hôm nào em sẽ đem theo giao lưu cùng chia sẻ với bác và anh em ạ. Thân
Một lần Cuối Anh khóc trên vai em...để còn thấy đời vui lần cuối...1 lần cuối cùng thôi em ơi.... Những ca từ thật đẹp tuy buồn nhưng được Chế Linh luyến láy có lúc tưởng như nấc nghe thật mượt mà làm người nghe như bịn rịn chùn mình không thể đứng lên được. Theo riêng em thì trong chất giọng của Chế Linh có độ luyến láy phải nói là rất đặc biệt , những ca từ mang tính biểu cảm thường được Chế Linh xử lý rất tốt nghe rất thật , rất cảm xúc... Khóc mà để thấy cuộc đời chỉ vui lần cuối chứ không hề thấy lòng xót xa vì mất nhau , Khóc trên vai nhau để nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên nhau , để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm. Cuộc chia tay nào cũng nhiều nước mắt , có những giọt nước mắt tiếc nuối , xót xa , đau khổ....nhưng cũng có những giọt nước mắt hóa thành niềm vui , hóa thành hạnh phúc để khi mất nhau rồi cả 2 vẫn giữ mãi và thấy đời vui khi có nhau....
Vâng , đúng rồi bác ạ nhạc phẩm này của Nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ hình như là sáng tác vào năm 1970 lúc đó em vẫn chưa......ra đời ạ
một số bài đó là : Người về từ thành phố, Xin gọi nhau là cố nhân... trong CD Sắc hoa màu nhớ do anh Chế Linh hát cùng với chi Phương Dung, bác có lấy thì em free cho bác 1 bản :mrgreen: